Cù lao Mỹ Hòa Hưng, hay còn được người dân gọi bằng một cái tên dân dã hơn là Cù lao Ông Hổ - một nơi rất đáng để tham quan ở An Giang. Không chỉ vì giá trị lịch sử mà còn gắn liền với những câu chuyện kì bí, đầy tính huyền ảo khiến du khách tò mò tìm đến.
Cù lao Ông Hổ nằm ở giữa dòng sông Hậu hiền hòa, một hòn đảo được bao phủ bởi màu xanh tươi mát bởi cây trái bốn mùa trĩu cành, không gian yên ả, thoáng đãng. Hòn đảo có diện tích 21,18km² thu hút rất nhiều khách du lịch nhờ các yếu tố văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng,... Cách thành phố Long Xuyên khoảng 30 phút đi qua phà Ô Môi thì các bạn đã đặt chân lên Cù lao Ông Hổ.
Truyền thuyết và nguồn gốc về tên gọi Cù lao Ông Hổ
Tên gọi đặc biệt này xuất phát từ một sự tích rất lâu đời. Theo nhiều bậc cao niên kể lại thì khi xưa l, thuở mọi người khai hoang, dựng ấp lập nhà, cây cối còn rập rạm, lúc đó có một đôi vợ chồng già chèo xuồng đi lấy củi, bắt cá chợt thấy trên đám lục bình có con vật gì đang bám vào, trông rất giống một con mèo nhỏ. Nhưng nhìn kỹ lại thì họ phát hiện ra đó là một con hổ con, tội cho con vật vừa ướt vừa lạnh nên đem về nhà nuôi dưỡng. Do sống trong lòng yêu thương của ông bà nên con hổ lớn lên rất hiền lành không phá phách. Một thời gian sau do tuổi cao sức yếu nên ông bà lão qua đời, con hổ cũng rút sâu vào rừng sinh sống do dân ngày một đông, không vì thế mà nó quên công ơn chăm sóc và cưu mang của ông bà. Hàng năm, tới ngày giỗ của ân nhân, hổ đều mang về 1 con heo rừng hoặc nai rừng đặt bên mộ rồi đi. Lần cuối cùng, người ta thấy cọp đi quanh hai nấm mồ, nhưng đến nửa đêm thì cọp chết. Thương con vật sống có tình có nghĩa, con vật được dân làng chôn cất giữa hai nấm mồ của ông bà lão. Từ đó, dân làng lập miếu thờ Ông Hổ và đặt tên cho cù lao này là cù lao Ông Hổ. Tên gọi cù lao ông Hổ là niềm tự hào của người dân nơi đây, bà con hay nói với nhau đó là hổ nghĩa, hổ tình, không phải hổ dữ. Nó là minh chứng cho một vùng đất cù lao với con người sống hiền hòa, chân tình, chan chứa tình yêu thương.
Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ngoài sự tích trên thì nơi đây cũng có khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng, vốn trước đây là nhà của thân sinh Bác Tôn - cụ Tôn Đình Đề, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Lịch sử quốc gia năm 1984, được xây dựng thành khu lưu niệm năm 2012 và công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây lưu giữ những vật dụng của Bác, quá trình hoạt động thời niên thiếu, đền tưởng niệm, mô hình nhà ATK ( Thái Nguyên ), cầu treo dài 80m,...Nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn có các hình ảnh, hiện vật, các tư liệu và phim hình sống động giúp chúng ta hiểu thêm về Bác, một tấm gương sáng của dân tộc ta về chí khí kiên cường, đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị. Trong khuôn viên khu lưu niệm còn lưu giữ nguyên trạng những hình ảnh, hiện vật gắn với thuở thiếu thời của Bác – đó là căn nhà sàn lót ván 3 gian, 2 chái lợp bằng ngói âm dương cùng với những đồ vật, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình; lũy tre xanh đầu ngõ soi bóng xuống sông Hậu theo thế “Long chầu Nguyệt”. Đã mấy trăm năm nhưng lũy tre vẫn xanh tốt; những ao cá trong vườn vẫn rực màu hoa sen, hoa súng; những vườn cây quanh năm hoa trái trĩu cành…