Bửu Long từng được sử sách ghi nhận là danh thắng nổi tiếng của miền Nam, mỗi năm đón gần một triệu lượt khách tham quan và được Bộ Văn hóa - Thể thao -
Du lịch công nhận thắng cảnh quốc gia. Thế nhưng, con rồng oanh liệt một thời giờ chỉ còn được nhắc đến như một hoài niệm buồn. Bởi trong tâm tưởng nhiều người, đệ nhất danh thắng Bửu Long nay đã chết.
Cách trung tâm TP. Biên Hòa 6 km,
khu du lịch Bửu Long rộng 84 ha được xây dựng quanh hồ nước rộng 20.000 m2, đó là Hồ Long Ẩn. Có thể nói Hồ Long Ẩn là bức tranh thu nhỏ của vịnh Hạ Long. Vô số vách đá soi bóng trên mặt nước xanh, tạo cho hồ một vẻ đẹp hấp dẫn trong một cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ, sơn thủy hữu tình. Cạnh hồ là hai ngọn núi, trên núi có ngôi chùa Bửu Phong cổ tự nằm thấp thoáng sau cội bồ đề, có hang Long Sơn thạch động với nhiều thạch nhũ rủ xuống đầy vẻ huyền bí... - (trích từ Non Nước Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin).
Thật vậy, Bửu Long từng được ví như một nàng công chúa, đẹp kiêu sa. Những ai từng đặt chân đến đây vào những năm 1995 trở về trước đều cho rằng, Bửu Long đẹp hơn Suối Tiên, Đầm Sen. Thực tế một thời khách
du lịch thập phương rất ngưỡng mộ vẻ đẹp tự nhiên của Bửu Long.
Chủ quán nước trước cổng
khu du lịch cho biết, trước đây ngày nào khách cũng đông nghẹt. Khi ấy Bửu Long hợp tác với Ngân hàng Việt Hoa đầu tư mới nhiều hạng mục: công viên khủng long, vườn thú, bến du thuyền, khu giải trí thiếu nhi, vườn hoa... Đến giữa năm 1995, đang hợp tác, bất ngờ ngân hàng làm ăn thua lỗ, rút lui, bỏ
khu du lịch bơ vơ, hụt hẫng.
Từ cổng chính nhìn vào
khu du lịch trông có vẻ hoang tàn, hiu hắt. Bên trong nhiều hạng mục công trình gần như trở thành phế tích. Còn chăng chỉ có nhà chơi banh và xe điện dành cho thiếu nhi hoạt động vào cuối tuần.
Tại công viên khủng long, không còn thấy khủng long bạo chúa, thay vào đó là vườn cọ dầu, bên trong có động nhân tạo chứa đầy ly nhựa cùng bao nhiêu thứ rác rưởi khác. Hầu như tất cả các cây cầu trang trí, hoặc cầu chính dẫn xuống bến du thuyền đều ít nhiều gãy hỏng, bỏ hoang.
Đến đảo phong lan là những vườn cây xơ xác, tiêu điều do thiếu bàn tay chăm chút của con người.
Ngày thường toàn
khu du lịch tĩnh lặng đến nao lòng. Từ chùa Bửu Phong cô tịch đến mặt hồ Long Ẩn lặng im in bóng núi. Thỉnh thoảng mới gặp vài cặp tình nhân ngồi trên cỏ, vài người thích cảm giác cô đơn, yên tĩnh mua vé vào đây để ngồi tựa ghế đá suy tư.
Đệ danh thắng một thời - Một
khu du lịch tiềm năng đang dần biến thành phế tích.