Nhìn ảnh bạn chụp thì rất đẹp nhưng hôm mùng 4 tết vửa rồi đi Long Hải xong về hết muốn đi lần 2 luôn. Biển thì rất đông dịch vụ thì chẳng có gì, mà bãi biển thì rất dơ bẩn. Do ăn uống gần ngay bãi biển nên khi chiều xuống nước lên nhìn bãi biển như một bãi rác thật là kinh khủng.
Bác đi bụi LH mà không ra Phước Hải tắm là sai lầm đấy. Bên LH do nước tiến vào hơi sâu và không còn sạch như xưa nữa nhưng ở Mộ Cô vẫn còn khá sạch và đẹp đấy nhé. Bác nên chạy thêm tầm 10km nữa ra tới Phước Hải ghế vào 1 bãi tắm gần đó, biển rất sạch, sóng khá to đấy nhé, biển Phước Hải còn khá hoang sơ, biển vắng lắm đấy nhé dù là lễ tết gì cũng vậy. Ăn uống đồ biển thì rất rẻ, mỗi người vào tầm 20k, là có ghế ngồi trước biển, ăn uống đồ biển kêu quán làm, tính kg hết, 1kg cá/60k, ăn mệt mỏi lun, canh chua, cá kho, mực tươi thì tùy, ở trọ thì 250k/đêm tại Long Hải. nói chung là k j có thể chê cả, nếu dư sức có thể chạy ra Hồ Tràm và Hồ Cóc, đường ven biển, cảnh vật rừng và biển cách nhau chỉ 1 con đường, đẹp vô đối đấy nhé. Úp vài tấm mới dc
Biển ngay mộ Cô, k phải Dinh Cô ngen, nó nằm sau Dinh Cô
Ăn Bánh Căn ở một con hẽm, cực ngon, mỗi người 15k/ no chết người
Cầu qua Vũng Tàu
Buổi tối nhậu lairai, cá viên 70k/ 1 đống, 20k/ hộp xôi mặn cực ngon
khu di tích Minh Đạm
Đoạn đường ra Phước Hải
Chào mừng tới Phước Hải
Cái Thao cá đó là 60k ah, 1 kg, ăn mệt lun, Mực thì hơn 100k nhưng ngon vô đối, zai vô cùng
Mạn phép ae tha thứ nếu có sai sót gì