Thiên Đường Đất Sét – Tình Yêu Đà Lạt
Người ta nói rằng “ Gốm sứ” được xem là một thành tựu của nghệ thuật, mà người tạo ra nghệ thuật là một nghệ sĩ”, ở đây anh Trịnh Bá Dũng được xem là một nghệ sĩ thực thụ, người góp phần làm cho du khách trở nên yêu thêm Đà Lạt hơn, muốn trở lại
Du Lịch Đà Lạt để được chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật mới này.
Nằm trong khuôn viên của Hồ Tuyền Lâm, diện tích 90m2,
Thiên Đường Đất Sét đươc tạo nên từ suy nghĩ hết sức bình thường mà không hề bình thường của người đàn ông nghệ sĩ này: Đà Lạt thu hút khách quanh năm nhưng những điểm tham quan thì dường như không còn mới mẻ nữa, xuất phát từ niềm đam mê đối với những công trình kiến trúc của các nước Châu Âu xa xôi mà anh Dũng được nhìn thấy từ chuyến đi du học của mình, anh khao khát tạo nên một giá trị độc đáo, mới mẻ để phục vụ chính niềm đam mê của mình và cũng muốn cho du khách có cơ hội được tham quan, tận hưởng.
Công trình này anh thường gọi là : Ngôi nhà Đất Sét nhưng riêng bản thân tôi và những du khách đã từng đến với nơi đây sẽ không ngừng trầm trồ, khen ngợi và thốt lên rằng: ” Đây chính là Thiên Đường Đất Sét” vì nó quá tuyệt vời, từ những khối đất đỏ bazan tưởng như là không có giá trị lại tạo nên được một tuyệt tác nghệ thuật như vậy quả thực làm cho du khách phải ngưỡng mộ.
Các bức tường bên ngoài là những hình ảnh được anh Dũng gửi gắm trong đó những suy nghĩ, những ấn tượng về văn hóa, về cuộc sống, tình yêu đối với vùng đất Đà Lạt thơ mộng, trên mái nhà là hình ảnh bản đồ Việt Nam thật đặc sắc. Chất liệu căn nhà làm cho tôi nhớ lại những ngôi nhà làm bằng đất sét ở làng quê của Việt Nam này xưa, nguyên liệu thật đặc biệt cũng có thể so sánh với cách xây dựng Tháp Chăm của người Cham Pa xa xưa, nhìn tưởng chừng như có thể trời mưa sẽ làm tan chảy cả căn nhà, xóa sạch cả một công trình nghệ thuật nhưng thực tế lại rất chắc chắn, chất liệu là một hỗn hợp đất sét do chính anh Dũng nghiên cứu tại nước ngoài có độ bền rất cao.
Các công trình kiến trúc trong nhà rất độc đáo, bàn ghế, ti vi, tủ quần áo được làm hoàn toàn từ đất sét. Các tác phẩm được cách điệu nhìn rất dễ thương như Chậu rữa mặt hình con ốc, chiếc giày khổng lồ, ghế sofa được làm bằng đất sét với màu sắc rất độc đáo và bắt mắt.
Hy vọng trong một tương lại gần, anh Dũng lại có những ý tưởng mới, độc đáo hơn để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật của mình để du khách gần xa có cơ hội nhìn ngắm, thưởng thức, góp phần làm cho cung đường tham quan tại Đà Lạt trở nên phong phú và hấp dẫn hơn.
Phương Diễm – Du Lịch VNTOUR