Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Thưởng ngoạn điền viên ở Mái Lá - Lâm Đồng  (Đã xem 4755 lần)

Đã thoát ra viet ha

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 89
Thưởng ngoạn điền viên ở Mái Lá - Lâm Đồng
« vào: Tháng Một 19, 2011, 02:49:58 PM »
Xã Tà Nung, Đà Lạt vừa ra đời điểm du lịch Mái Lá nằm bên thượng nguồn suối nước Cam Ly. Đến Mái Lá thưởng ngoạn điền viên, du khách có thể đi theo Quốc lộ 20 lên Đà Lạt hoặc Quốc lộ 27 qua thị trấn Nam Ban của huyện Lâm Hà.


Thong dong 20 km từ trung tâm thành phố Đà Lạt, chúng ta đến Mái Lá vào một ngày nghỉ cuối tuần để được thưởng ngoạn phong cảnh yên tĩnh của núi rừng, hồ nước, vườn cây… Dẫn lối vào tham quan là hai hàng cau cao vút, đong đưa trong gió. Khách ra vào tự do tham quan vì Mái Lá không bán vé thu tiền vào cổng.

Tất cả sản phẩm du lịch ở đây đều đậm chất miền quê. Chiếc ao cá với hàng ngàn mét vuông mặt nước phẳng lặng như gương. Nổi trên mặt nước là những căn nhà mái lá, vách gỗ thưa để đón gió thiên nhiên bốn bề. Chúng ta có thể chọn một căn mái lá, ngồi xuống chiếc chiếu trải ra và buông câu. Du khách có thể mang về nhà bất kỳ con cá nào câu được; hoặc bán cá câu được theo giá thị trường cho khu du lịch, giá dịch vụ mỗi giờ câu là 20 ngàn đồng. Cần câu và mồi câu do khu lịch cung cấp không tính thêm tiền …

Cá nuôi dưới hồ khá phong phú chủng loài như chép, diêu hồng, mè, trắm. phi…Có khách câu đã được dịp thể hiện mình là “tay sát cá”, câu được con cá trắm nặng đến 3 kg. Đưa cá vào bếp của nhà hàng chế biến các món cá chiên xù, canh cá với các loại rau Đà Lạt… rồi bày biện ra nhâm nhi và buông câu tiếp.

Chủ nhân khu du lịch Mái Lá cho biết:  Ao cá làm du lịch Mái Lá được dẫn nguồn nước tự nhiên từ dòng suối thượng nguồn Cam Ly về; chiều dài đường ống dẫn nước trên dưới nửa cây số. Trước khi dẫn nước về chặn dòng, chiếc ao được đào bằng phương tiện cơ giới với độ sâu của nước từ 1,5 mét đến 2 mét. Chủ nhân đã đầu tư khoảng 40 triệu đồng mua các loài cá trưởng thành thả xuống ao cho khách câu. Bên cạnh đó, theo dòng chảy tự nhiên của suối, từng đàn tôm càng trắng, cá trắm đã bơi về ao sinh sôi. Khi trời nắng trong, ngắm xuống lòng hồ thấy từng đàn tôm, cá vẫy vùng bơi thật thích mắt.

 
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3185 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 31, 2009, 01:12:22 PM
Gửi bởi thanhnt
1 Trả lời
4474 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 23, 2011, 03:58:36 PM
Gửi bởi yeudulich87
1 Trả lời
2363 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 28, 2013, 11:16:42 AM
Gửi bởi Vòng Tròn Việt
0 Trả lời
1825 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 10, 2013, 10:42:33 AM
Gửi bởi lequyen889
3 Trả lời
7206 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 02, 2016, 10:04:18 AM
Gửi bởi Liên Phương

Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View