Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: Manga4vn vào Tháng Bảy 29, 2008, 10:34:36 AM

Tiêu đề: Bàn Than - Lạ vì nét hoang sơ
Gửi bởi: Manga4vn vào Tháng Bảy 29, 2008, 10:34:36 AM
Ở Quảng Nam, nếu như Hội An rực rỡ đèn l*ng, thánh địa Mỹ Sơn trầm mặc, nguy nga thì Bàn Than ngày đêm dạt dào sóng vỗ dập dềnh ghềnh đá. Nơi đây thích hợp cho những người muốn tìm cảm giác mạnh, ưa mạo hiểm và muốn chinh phục thiên nhiên.    
 
(http://www.mientrung.com/images/stories/t171017.jpg)
 

Trên con đường khám phá di sản miền Trung thì Bàn Than cũng được mệnh danh là một thắng cảnh đẹp, niềm tự hào của người dân Tam Hải - Núi Thành. Bàn Than vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, chưa có bàn tay con người chạm vào cũng như chưa có các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Nhưng chính điều đó tạo nên sức quyến rũ mà chỉ ở Bàn Than mới có được.


Biển ở Bàn Than thênh thang hiền hòa và trên nền xanh ấy nổi lên một vách đá đen sắc như than, xếp chồng lên nhau kéo dài hơn 2 km. Cùng với thời gian, nắng, gió đã tạo thành những tác phẩm điêu khắc độc đáo với những vân và đường nét kỳ lạ. Bên cạnh những bãi đá đen là những bãi đá đỏ như những rặng san hô chạy dài trên mặt nước.


Đỉnh vách đá trên biển Bàn Than bằng và rộng chừng 20ha với vách núi cao và dựng đứng gần 50m. Từ đây du khách sẽ được nhìn thấy toàn cảnh huyện Núi Thành, Hòn Ông và Cù Lao Chàm ngoài khơi xa thẳm.


Hoà quyện với trời đất và biển cả, Bàn Than tạo nên một cảm giác chênh vênh đến choáng ngợp giữa màu xanh của nước biển, màu đen của đá và của cây rừng. Buồn cũng ra biển, vui cũng ra biển, thói quen ấy của người dân Tam Hải vẽ nên nét đẹp hồn nhiên cho xứ xở này.

(NLĐ)
Tiêu đề: Re: Bàn Than - Lạ vì nét hoang sơ
Gửi bởi: TonTen vào Tháng Tám 28, 2008, 02:10:49 PM
Chỗ này nghe lạ quá, ai có hình thực tế post lên cho anh em xem chút
Tiêu đề: Re: Bàn Than - Lạ vì nét hoang sơ
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Tám 28, 2008, 08:37:10 PM
Trên suốt dãi bờ biển nước xanh, cát trắng chạy dài từ bắc xuống nam, bất chợt nổi bật lên một vách đá sắc đen như than, xếp chồng lên nhau kéo dài hơn 2 km, đỉnh cao khoảng 40 mét với nhiều hình thù lạ mắt, kết hợp với những vân đá tạo thành những tác phẩm điêu khắc độc đáo của tạo hoá.

           Từ đỉnh Bàn Than có thể phóng tầm mắt, nhìn bao quát một vùng biển trời mênh mông với bóng dáng ẩn hiện của đảo Cù Lao Chàm, của Hòn Ông ngoài đại dương khơi xa. Hoà quyện với trời đất và biển cả, Bàn Than tạo nên một cảm giác chênh vênh đến choáng ngợp. Vì thế, Bàn Than được mệnh danh là thắng cảnh dành cho những người thích mạo hiểm và muốn chinh phục thiên nhiên.

Bàn Than nằm trên địa bàn xã Tam Hải - huyện Núi Thành, cách Bãi Rạng khoảng 3 km về hướng đông bắc theo đường chim bay.
Mobile View
SimplePortal