Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: Fiditour vào Tháng Tám 31, 2010, 02:11:42 PM

Tiêu đề: Chiêm ngưỡng ghềnh đá thiên nhiên tuyệt tác
Gửi bởi: Fiditour vào Tháng Tám 31, 2010, 02:11:42 PM
Ghềnh Đá Đĩa (hay còn gọi là Gành Đá Đĩa) là  một tạo tác của thiên nhiên thật kỳ thú. Gành đá trông như những chồng  đĩa khổng lồ xếp chồng nghiêng lên nhau bên bờ biển xanh, trải qua ngàn  năm sóng vỗ...

(http://ohavi.com/filealls/topicimages/large_168.jpg)

 
  Dọc theo dãi đất miền Trung, ra khỏi thành phố Tuy  Hòa (tỉnh Phú Yên) khoảng 40km là có bảng chỉ dẫn vào danh thắng Ghềnh  Đá Đĩa, thuộc vùng biển Tuy An kết nối nhiều điểm du lịch (http://fiditour.com/) khác. Mặc dù  được công nhận là danh thắng Quốc gia vào năm 1998, nhưng nơi đây còn  rất hoang sơ, thích hợp cho những khách du lich (http://fiditour.com/) ưa thích khám phá. Đường vào  ghềnh đá này không xa lắm nhưng đủ làm nản lòng những ai chỉ thích tiện  nghi. Còn đối với những khách du lich (http://fiditour.com/) mê khám phá, đây là một chuyến đi đầy  thú vị.

Sau khi đi hết con đường cực hơn đi cày, trước mắt khách du lich (http://fiditour.com/) là  một bãi đá khổng lồ nhô ra biển trông như những chiếc cột được đục đẽo  đều đặn chất chồng lên nhau theo hình xiên. Mọi vất vả, mệt nhọc như tan  biến, nhiều người hét lên thể hiện một cảm giác thật đã khi tận mắt  chứng kiến tuyệt tác của thiên nhiên. Những cây cột chồng chất kia có  đầu hình lục giác. Hàng chục ngàn cây cột đá có hình lục giác dài khoảng  60-80cm, xếp chồng lên nhau trông như một tổ ong khổng lồ. Cũng có  những cột tròn xếp chen chúc. Cư dân địa phương gặp mặt đặt tên theo  những liên tưởng ban đầu-những cột đá như hàng trăm chiếc đĩa xếp chồng  lên nhau nên gọi là Ghềnh Đá Đĩa. Người ta đã đặt ra một truyền thuyết  để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú này: Khi trời và đất còn gần nhau,  các vị tiên thường chọn vùng biển này trong những chuyến chu du xuống  hạ giới vì biển ở đây trong lành, phong cảnh hữu tình. Tại đây, cũng  thường diễn ra những bữa tiệc của các vị. Những cột đá hình những chiếc  đĩa là dấu tích để lại của các vị tiên tặng cho hạ giới, nay hóa đá lưu  truyền mãi các đời sau. Câu chuyện nghe qua rất hoang đường nhưng ai đến  đây cũng phải chấp nhận bởi sự thú vị của nó.

      (http://www.baocantho.com.vn/img_post/2396/61.jpg) 
 Ghềnh đá đĩa nhô ra biển như một tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên Phú Yên.


   Nhìn từ xa, người ta cứ tưởng đá là những cột đá chất  chồng lên nhau. Đến thật gần để quan sát, những cột đá tưởng chừng rời  rạt này thật ra là một khối đá to khoảng hơn 1km2. Bề mặt khối đá có  những vết nứt thẳng gần như đều đặn tạo hình khối lục giác và hình tròn.  Ai mới nhìn vào cứ tưởng có một người khổng lồ xếp chồng những cột đá  này làm quà tặng cho con người. Ước tính, có khoảng 35.000 cột đá xếp  chồng tạo nên danh thắng này. Ghềnh đá cheo leo nhô ra biển tạo vị thế  hiểm trở. Sau khi khảo sát và lấy mẫu kiểm tra, các nhà địa chất cho  rằng đây là loại đá bazan. Cách đây hàng trăm triệu năm, nham thạch phun  trào từ lòng đất chảy theo triền dốc đến đây bất ngờ gặp những dòng  nước lạnh của mạch nước ngầm và biển nên đông cứng lại, tạo thành những  vết nứt trên mặt đá. Ghềnh Đá Đĩa được xem là công viên địa chất của  Việt Nam, sánh với các công viên địa chất nổi tiếng trên thế giới.

(http://diemcuoituan.com/store/News/GhenhDaDia_PhuYen_GhenhDaDia.jpg)

 
  Sự vô tình của tự nhiên đã tạo nên một kiệt tác mà  kỹ thuật hiện đại khó làm được. Xung quanh có khá nhiều đảo, núi đá  nhưng chỉ có Ghềnh Đá Đĩa được thiên nhiên ưu ái tác tạo thành. Nếu nói  đây là nàng con gái mỹ miều trước biển thật không ngoa. Người đẹp ai  chẳng ngắm nhìn. Ghềnh Đá Đĩa càng nhìn càng thấy đẹp và hấp dẫn. Bãi  Bàng kế cạnh ghềnh là một bờ cát trắng mịn ôm lấy dòng nước biển xanh  bao la. Nơi đây, mọc khá nhiều cây bàng tự nhiên nên tên gọi có từ đó.    Du lịch (http://fiditour.com/) tại đây gần như trắng về dịch vụ. Hiếm có quán ăn, không nhà  nghỉ và các dịch vụ thiết yếu khác. Vì vậy, khách phải tự thân vận  động. Đừng quá lo lắng! Sự thân thiện của cư dân bản địa và thiên nhiên  tuyệt mỹ giá trị gấp mấy lần những tiện nghi của resort xếp hạng sao.  Để hành lý sang một bên, khách có thể buông câu câu cá biển. Thú vị nhất  là cùng thanh niên địa phương lần mò trong các vách đá cập bờ biển xeo  vú nàng, một loại ốc hình nón. Hải sản săn bắt được làm bữa ăn thêm  thịnh soạn toàn những sơn hào hải vị.
  Tắm biển, mò bắt hải sản đã chán, khách ngồi trên  những phiến đá ngắm biển cũng cảm thấy xứng đáng với công sức mình bỏ  ra. Hàng ngàn năm nay, sóng biển ngày đêm vỗ về ghềnh đá, tung lên những  đợt trắng xóa, văng tung tóe. Vùng biển này hoang sơ đến mức không thể  hoang sơ hơn. Con người sống chan hòa và trân trọng thiên nhiên nên vạn  vật được giữ nguyên nét nguyên thủy của nó. Đó chính là điều kiện tốt để  thu hút khách du lich (http://fiditour.com/), níu chân khách trở lại lần sau. Trên đường thiên lý,  Ghềnh Đá Đĩa luôn tạo sự hấp dẫn, buộc khách phải dừng chân. Hiện nay,  đường vào đây đang được nâng cấp và mở thêm tuyến đường mới, hứa hẹn là  vùng đất du lịch (http://fiditour.com/) tiềm năng cho nhà đầu tư. Phú Yên có bề dày văn hóa gắn  với lịch sử mở mang bờ cõi. Đặc biệt, lễ hội dân gian ở đây rất phong  phú, là những sản phẩm du lịch (http://fiditour.com/) độc đáo. Hàng năm, tỉnh này có hàng chục  lễ hội dân gian, như: đánh bài chòi, cầu ngư, lễ ở các đền chùa của  người Việt và người Hoa, lễ đâm trâu của người Ba Na, lễ bỏ mã của người  Ê-đê...

  Năm 2011, Phú Yên đăng cai Năm du lịch (http://fiditour.com/) quốc gia duyên  hải Nam Trung Bộ với chủ đề Thiên đường du lịch (http://fiditour.com/) biển đảo, gắn với Đại  lễ 400 năm Phú Yên. Đến thời điểm này đã hứa hẹn nhiều chương trình thú  vị mang tầm vóc quốc tế, như: giải leo núi quốc tế chinh phục đỉnh núi  Đá Bia; đêm giao lưu Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc; khai mạc Tháng du lịch (http://fiditour.com/)  biển đảo Việt Nam; Festival âm nhạc truyền thống các nước ASEAN; liên  hoan phim Việt Nam lần thứ 17; Olympic ca nhạc châu Á...

  Một số điểm tham quan ở Phú Yên kết hợp với khám phá Ghềnh Đá Đĩa:
 Vịnh Vũng  Rô được xem là huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển gắn với những  con tàu không số vận chuyển đạn dược từ miền Bắc chi viện cho chiến  trường miền Nam.

  Núi Đá  Bia cao hơn 700m so với mực nước biển. Đứng từ xa, khách có thể nhìn  thấy tảng đá như một tấm bia khổng lồ đặt trên chót vót của đỉnh núi.  Tương truyền, vua Lê Thánh Tông đã cho khắc chữ vào khối đá này xem như  cột mốc biên cương nên tên núi được đặt là Đá Bia.

  Nhà thờ  Mằng Lăng là một trong những ngôi nhà thờ cổ trên thế giới. Mặt tiền nhà  thờ có kiểu kiến trúc gô-tíc. Chiêm ngưỡng kiến trúc này, khách tưởng  chừng như đang đứng giữa không gian cổ xưa trên đất Pháp, La Mã...
     
       
 

Mobile View