Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Cửa Lò quyến rũ  (Đã xem 3974 lần)

Đã thoát ra hungcuong

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 52
Re: Cửa Lò quyến rũ
« Trả lời #6 vào: Tháng Một 30, 2013, 09:21:01 AM »
Nghe cái vụ câu mực ở Cửa Lò này lâu rồi mà chưa được thưởng thức bao giờ tiếc là Cửa lò chỉ có thể du lịch được vào mùa hè thôi
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: Cửa Lò quyến rũ
« Trả lời #5 vào: Tháng Tám 09, 2008, 09:12:30 AM »
nạn chăt chém thì đâu mà chả có , cẩn thận vẫn hơn !
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1962
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Re: Cửa Lò quyến rũ
« Trả lời #4 vào: Tháng Tám 08, 2008, 09:16:44 PM »
Câu mực đêm ở biển Cửa Lò



Với những tour câu mực đêm cho du khách, nhiều chàng trai xứ Nghệ đã biến một nghề phụ trở thành nghề có thu nhập chính. Có lẽ, đây cũng là sự kỳ thú của loại hình du lịch hấp dẫn mà những chàng trai này muốn dành cho khách du lịch đến nghỉ mát ở bãi biển thơ mộng Cửa Lò...

Lúc hoàng hôn buông trên mặt biển, tôi quyết định lên cái thúng của Thành - một thanh niên trạc hơn 20 tuổi với thâm niên 4 năm trong nghề "câu mực du lịch". Thành trấn an tôi trong khi chiếc thúng bắt đầu tròng trành theo từng đợt sóng: "Anh cứ bám chặt mạn thúng, một lát nữa sẽ quen ngay thôi. Nếu không bị say sóng chắc chắn chẳng có vấn đề gì đâu". Chiếc thúng chở 2 người chúng tôi chầm chậm tiến ra bãi câu mực, lúc này trời đã tối đen và với một "tay mơ" như tôi đã bắt đầu nếm trải cảm giác say vì "uống" quá nhiều... sóng, cho dù cũng có thể coi Thành là một tay bơi thúng thiện nghệ khi lướt qua đầu con sóng như người ta lướt ván bằng ca - nô.

Sau khoảng 15 phút lênh đênh, cách bờ chừng hơn cây số, Thành bắt đầu thả neo và giới thiệu với chúng tôi về cách câu mực. Theo Thành, câu mực hay câu cá đều phải có tính kiên trì và sự khéo léo, nhưng đặc biệt đối với câu mực lại đòi hỏi người câu có thêm sự bền bỉ về thần kinh để không bị quay cuồng, chao đảo trước sóng biển. Cách câu mực không khó lắm, còn để câu được mực thì quả là không đơn giản chút nào: dùng lưỡi câu chùm gắn trên một cục chì, được sơn lên những màu sắc khác nhau. Yếu tố không thể thiếu là ánh sáng đèn, người ta dùng đèn măng-xông, kích cho độ sáng cực mạnh để thu hút mực. Sau đó thả câu rồi làm các động tác để con mồi nhựa nhảy tung tăng "gọi bạn". Tôi hỏi Linh: "Làm sao để biết được mực cắn câu?". Thành cười: "Anh cứ bình tĩnh, khi nào nó cắn câu thì sẽ thấy". Hóa ra, mọi việc đều diễn ra ngay trên mặt nước, người câu có thể trực tiếp chiêm ngưỡng. Một cảm giác hồi hộp cho người câu bắt đầu xuất hiện khi Thành hô to: "Có mực đó, cuốn dây, giữ con mồi dưới mặt nước...". Con mồi do chúng tôi điều khiển khi lên sát mặt nước, được ánh đèn chiếu vào, màu sắc của nó càng sặc sỡ. Bám theo nó là những con mực có màu hồng sáng, chúng chỉ cách chúng tôi một sải tay. Thành nói: "Nhiệm vụ của người câu là phải khéo léo thu hút để những con mực "quây quần" bên con mồi, có hai cách để có thể bắt được mực. Một là chờ đợi cho nó cắn câu, cách thứ hai nhanh hơn là dùng vợt, một lúc có thể bắt được hàng chục con". Cảm giác rất thú vị khi đùa giỡn với các chú mực trên mặt biển khơi đã giúp tôi quên đi sự choáng váng do sóng. Khi tôi đang mải theo dõi đàn mực, Thành bất chợt quát: "Bọn khủng bố". Chưa kịp định thần đã thấy anh ta cầm vợt chao một cái rồi đưa lên và nói: "Đây chính là bọn khủng bố phải tiêu diệt, nếu không chúng sẽ đuổi hết mực đi". Thì ra, "bọn khủng bố" đó chính là những con cá nóc, chúng thường xuất hiện để phá đám khi người ta câu mực. Câu được mực, Thành làm món "mực nhảy nướng" để tôi thưởng thức ngay trên thúng. Cách chế biến món đặc sản này cũng khá đặc biệt, lợi dụng sức nóng của đèn măng-xông, người ta chỉ cần gắn một cái chảo lên đó, thế là cây đèn trở thành "lò nướng mực"...

Giá cho một tour câu mực là 50 ngàn đồng, không hạn chế thời gian. Thành cho biết, mỗi đêm anh cũng kiếm được trên dưới trăm ngàn đồng, có thể nuôi sống cả gia đình, nhưng điều quan trọng nhất giữ Thành lại với nghề - cũng là mong muốn chung của nhiều thanh niên nơi đây: kéo du khách đến Cửa Lò bằng một hình thức du lịch giải trí đặc sắc, độc đáo - câu mực đêm.

Mạnh Dương

Theo Thanh Niên Online
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1962
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Re: Cửa Lò quyến rũ
« Trả lời #3 vào: Tháng Tám 08, 2008, 09:14:03 PM »
Quan trọng là các bạn nên hỏi giá trước khi dùng bất kỳ một DV gì nhé. Ko là bị chém đẹp đấy. Giá cả ko đến nỗi quá đắt đâu nhưng dân nhà mình vẫn quen với việc chộp giật, chả cần biết khách có muốn quay lại hay ko ? Tớ chưa nếm mùi lần nào vì toàn có dân địa phương áp tải nhưng chứng kiến nhiều màn khóc ra tiếng Mán rồi đấy. Đắt đến vô lý các bạn à.
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1962
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
Re: Cửa Lò quyến rũ
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 08, 2008, 09:12:20 PM »
Đại gia đình nhà mình đi CL dịp nghỉ 30/4 vừa rồi, 1 số thứ chia sẻ với các mẹ:
- Phương tiện: nhà mình đặt vé tàu nhanh Thống Nhất (S5-S6), loại giường mềm có điều hòa, đi mất khoảng 5h, trẻ con có chỗ nằm ngủ được thoải mái. Nhưng lưu ý là cơm trên tầu hỏa rất chán, ng lớn cố thì ăn được chứ trẻ con khó ăn đấy. Toa giường nằm óc phục vụ nước sôi nên các mẹ có thể mang cháo ăn liền với ruốc cá/tôm cho các con ăn.
- Khách sạn: nên đặt trước vì đang mùa du lịch, nhà mình book chỗ trước đó gần 1 tháng mà các KS như Xanh, Hòn Ngư, Thái Bình Dương, Sàigon Kim Liên đều hết chỗ (chắc tại đúng dịp nghỉ lễ nữa). Cuối cùng chỉ book được 2 phòng ở KS tư nhân Việt Thái, KS nhỏ thôi nhưng cũng được, phòng nhà mình ở là loại dành cho gia đình (có phòng ngủ và phòng khách, trẻ con có chỗ chơi rộng rãi). Do mình book trước lâu nên giá chỉ là 350K/phòng thôi, đến dịp đó thì phải 600 - 700K/phòng loại đó.
Đa số KS ở Cửa Lò đều nằm trên đường Bình Minh, băng qua đường là đến bãi biển rồi, có cả quảng trường/vườn hoa cho trẻ con chơi buổi tối cũng thích lắm.
- Bãi biển: tương đối sạch, không khí trong lành, đúng là gió biển tốt cho trẻ đấy. Mình phòng xa mang đi 1 cơ số các loại thuốc (men tiêu hóa, hạ sốt, siro ho,...) nhưng may mà (trộm vía) chả phải dùng gì đến.
- Đi chơi: mình cũng cho trẻ con đi về quê Bác, thuê 1 xe 9 chỗ cả nhà đi về mất 350K (thăm cả quê nội, quê ngoại, khu tưởng niệm mới xây), chỉ mất 1 buổi sáng thôi.
- Ăn uống: nhà mình ăn thử ở nhà hàng ngay cạnh KS Việt Thái (hình như là Đại An hay sao ấy) 1 buổi, thấy ổn thế là book trọn gói ở đó luôn, he he. Thực ra là cứ ăn bữa sáng thì nhà hàng lại giới thiệu luôn thực đơn bữa trưa,...., ăn tối thì lại đặt thực đơn sáng (cháo gà chẳng hạn)... Cả nhà mình (6 ng lớn và 2 đứa trẻ con) cộng với 1 bữa có mời thêm 5 khách, tổng cộng 4 ngày ở đó hết khoảng 4M tiền ăn. Chú thích: đấy là nhà mình thuộc loại Thích Đủ Thứ: tôm, cua, ghẹ, mực, rắn biển, cá các loại,.... nên đi đâu cũng tốn kém tiền ăn.
- Về bọn trẻ con: Tũn lớn ăn cơm như ng lớn rồi nên không có vấn đề gì. Anh cu Bốc chưa ăn cơm nhưng cũng chả sao, mình cho anh chàng ăn cháo ngao, cháo tôm, cháo gà, phở (chỉ y/c nhà hàng băm nhỏ các loại đạm thôi), tôm cua thì xé nhỏ, cắt nhỏ rau muống xào nữa nên anh chàng vẫn ăn tốt. Mà đúng là ở Cửa Lò phổ biến nhất là rau muống và rau muống cực ngon nhé... Ngoài ra mình mang theo 1 lọ ruốc cá thu, 1 lọ ruốc tôm, 1 lọ muối vừng (toàn mua ở siêu thị) để đổi món, thêm 1 hộp sữa bột Ntr, rất nhiều bánh (bich quy, bánh trứng,...), mấy vỉ sữa tươi Mộc Châu nữa để bọn trẻ ăn vặt các bữa phụ.
Tổng chi tiêu cho vụ nghỉ của cả nhà mình là 11M , chi tiêu rất thoải mái.

Tổng kết lại: các mẹ yên tâm cho bọn trẻ con đi chơi xa nhé, cho hiểu biết thêm nhiều thứ, chinh chiến dạn dầy với thiên nhiên và tăng sức đề kháng nữa, take easy các mẹ nhé
Chúc các mẹ các con có kỳ nghỉ vui vẻ

<Sưu tầm>
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Đã thoát ra TonyViet

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 411
Cửa Lò quyến rũ
« vào: Tháng Bảy 18, 2008, 03:28:37 PM »

Từ Hà Nội, khách có thể theo tour hoặc nhảy ô-tô, tàu hỏa về Vinh, đáp xuống Cửa Lò. Những vị khách từ phương nam xa xôi cũng đã có ngàn vạn chuyến "hành phương bắc" và điểm dừng chân quen thuộc là khu du lịch sinh thái biển Cửa Lò. 165 khách sạn với gần 4.200 phòng nghỉ, đủ để phục vụ một lượng lớn du khách đến thư giãn mỗi ngày.

Nếu trên xe ô-tô từ Hà Nội vào Vinh, có thể đến Cửa Lò bằng ba con đường: Đường Núi Cấm, đường thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) và đường Quán Bánh. Nhưng ngắn nhất, thuận tiện nhất là đi theo đường rẽ lại khu vực núi Cấm (huyện Nghi Lộc). Đường vừa mở, bên núi bên biển, xe chạy khoảng 30 phút. Từ phía nam xe qua cầu Bến Thủy nên vòng qua Đại học Vinh, xuống Hưng Dũng đi tắt đường Cửa Hội. Đoạn đường này "tiết kiệm" được gần 10 km cho khách đến từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hoặc các tỉnh phía nam xa hơn.

Từ năm 1907, người Pháp nhận thấy Cửa Lò là vùng biển nghỉ mát tốt đã xây dựng một khu biệt thự dành riêng cho người Pháp. Khu biệt thự đã bị phá hủy trong chiến tranh. Với chiều dài 8,2 km được chia làm 3 bãi nhỏ: bãi tắm Lan Châu, bãi tắm Xuân Hương, bãi tắm Song Ngư. Trên bãi biển du khách có thể dạo chơi, nghỉ ngơi, thư giãn. Với phong cảnh đẹp, trời và nước xanh trong, bãi biển cát vàng trắng xoá, sóng bạc đầu rì rào ngày đêm, làn gió thoảng từ biển thực sự đem lại cho bạn cảm giác khoan khoái của sự nghỉ ngơi.

Cửa Lò đang tiến dần đến "công nghiệp du lịch" nhưng thị xã biển này vẫn giữ được nhiều nét "hoang sơ". Với bãi tắm dài hơn 10 km, dọc đường Bình Minh (con đường rộng, thoáng nhất thị xã) được bao quanh bởi rừng phi lao bạt ngàn. Rừng cây vừa chắn cát, vừa là điểm dạo chơi lý thú. Nơi tiếp giáp Cửa Hội, Cửa Lò đang hình thành khu du lịch sinh thái. Khu sinh thái không xây nhà cao tầng mà thay vào đó là những ngôi nhà sàn. Phía đông bắc, đảo Lan Châu như một án sơn trước cảng biển và xa xa là hòn Ngư, hòn Mắt. Dọc bãi tắm du khách thường thấy những chiếc thuyền máy phục vụ dã ngoại ra đảo Ngư. Đảo Ngư cách bờ khoảng ba hải lý, thuyền nổ máy chạy chừng mươi phút và mỗi chuyến đi chở được khoảng 20 người, giá trọn gói chỉ vài trăm nghìn đồng (tính bình quân chi phí cho mỗi chuyến đi dã ngoại ra đảo Ngư, nhà thuyền chỉ thu 10.000 đồng/người). Sau hai giờ đồng hồ bách bộ trên đảo, chủ thuyền rung chuông báo mọi người trở lại thuyền và bắt đầu hành trình thăm "dự án cá giò", vùng biển mặn đã hình thành 10 l*ng cá lớn khu vực gần đảo Ngư, sắp tới thị xã sẽ mở rộng dự án này trên diện tích 300 ha mặt nước phía tây đảo Mắt, nước ở đó rất sâu và chặng đường du lịch sẽ xa hơn. Bập bềnh trên sóng xem đàn cá chao liệng đớp mồi, cảm giác lâng lâng.



Cửa Lò nằm giữa quần thể du lịch - văn hóa xứ Nghệ, tour đi thăm đền Cuông (Diễn Châu), đền Cờn (Quỳnh Lưu), thăm di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) hoặc xa hơn, về suối nước khoáng Sơn Kim (Hương Sơn), vượt núi non trùng điệp lên cửa khẩu Cầu Treo thưởng ngoạn cảnh đại ngàn. Một địa chỉ quen thuộc mà du khách khi đến nghỉ mát ở Cửa Lò ít bỏ lỡ là thăm khu lưu niệm Phan Bội Châu cùng danh thắng núi Đụn- sông Lam, thả thuyền trôi trên dòng Lam giang nghe câu hò xứ Nghệ; thăm làng Chùa làng Sen - Nam Đàn quê Bác. Quê Bác độ mùa sen nở nên khung cảnh nơi đây lãng mạn, hữu tình. Những người ưa mạo hiểm có thể đăng ký tour đi Pù Mát (huyện Con Cuông). Pù Mát, điểm du lịch sinh thái hấp dẫn bởi cảnh núi non hùng vĩ nơi có tộc người Đan Lai duy nhất của cả nước cư trú, ngược dòng khe Khẳng thám hiểm rừng sâu thưởng thức món cá Mát - đặc sản miền tây Nghệ An. Chuyến đi vào rừng nguyên sinh Pù Mát có thác Khe Kèm; tham quan làng nghề và mua sắm hàng lưu niệm tại làng thổ cẩm Yên Thành - Lục Dạ (Con Cuông). Trên đường trở về Cửa Lò, cách quốc lộ 7 không xa là khu du lịch suối nước khoáng nóng Giang Sơn - Đô Lương (trữ lượng 664m3/ngày). Tour du lịch băng rừng lên vùng Quỳ Châu - Quế Phong chỉ mất khoảng 2 ngày, vào hang Bua, Thẩm Ồm, ngắm thác Xao Va. Vùng Phủ Quỳ huyền bí có làng Thái cổ, bảo tàng Dân tộc Quỳ Châu đang lưu giữ nhiều hiện vật quý. Bãi tắm Xuân Thành (huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) chỉ cách Cửa Lò hơn 30 km, nơi đây quả rất lý tưởng cho những người muốn tìm cảm giác yên tĩnh.

Cửa Lò rộng dài, là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước. Sông Lam đổ ra Cửa Hội, dòng chảy mạnh ra biển Đông theo hải lưu hướng về phía nam mang theo bao phù sa để biển Cửa Lò quanh năm trong xanh, nước biển trong vắt nhìn thấy cát. Nước biển Cửa Lò không "mặn tê tái" mà vừa phải. Mùa hè, cũng là lúc gió tây nam vượt Trường Sơn đổ về. Buổi sáng gió tây nam đìu hiu ru sóng biển dập dìu. Chiều muộn, trước khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc gió tây ngừng thổi nhường chỗ cho gió nồm. Trong một ngày, Cửa Lò đón hai luồng gió, với hai cảm giác khác nhau.



Có ngày cao điểm, Cửa Lò "cháy" phòng. Song kể cả những hôm như thế thì giá thuê phòng vẫn ổn định khoảng 150.000 đồng đến 180.000 đồng/phòng khách "nóng lạnh, điều hòa". Hải sản cua, ghẹ, mực, giá bình dân và "hàng tươi". Một kilôgam mực tươi roi rói vừa đánh từ biển lên chỉ rao bán khoảng 30.000 đồng; ghẹ: 25.000 đồng; cua thịt: 70.000 đồng/kg. Rắn biển (đẻn), ốc hương càng ngày càng đắt đỏ và khan hiếm. Có một cách dùng đặc sản biển vừa tươi vừa rẻ chưa mấy người "áp dụng": Đến chợ hải sản nằm ngay bên đường Bình Minh (Cửa Lò có nhiều chợ hải sản nhỏ lẻ phân tán khắp nơi), mua mực tươi, ghẹ tươi, mang vào nhà hàng nhờ chủ quán chế biến thành món ăn tùy thích. Mỗi ca như vậy chủ quán chỉ lấy tiền công dăm nghìn đồng. Một ngư dân Cửa Lò tiết lộ cách chọn hàng hải sản: Với ghẹ, cua, không nên ăn vào mùa trăng sáng vì những ngày đó cua, ghẹ "óp" (gầy, không chắc thịt), mà phải lựa đêm tối trời; khi nâng hải sản trên tay phải có cảm giác nằng nặng. Mực Cửa Lò có hai loại: Mực nhảy và mực câu. Mực nhảy do ngư dân thắp đèn măng-sông dùng vợt đánh bắt vào ban đêm, thường là mực nhỏ con, tươi roi rói. Riêng mực câu nên mua vào buổi sáng sớm, khi thuyền câu vừa cập bờ. Nếu mua mực chiều tà, dễ phải mực ướp đá hoặc không tươi, ăn kém ngon. Chọn mực cũng nên tránh loại bị bầm giập, kỵ mực đã lốm đốm mầu thâm tím hoặc túi mật đã vỡ ra.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh một "Cửa Lò nguyên sinh", rừng phi lao ruổi dài theo chân sóng, thổi dài những quán gió liêu xiêu. Vậy mà bỗng thoắt bây giờ nhà hàng khách sạn chật như nêm. Cựu Chủ tịch Phạm Văn Thìn kể về đổi thay của thị xã biển:

"Năm ngoái, tổng giá trị sản xuất Cửa Lò đạt gần 400 tỷ đồng, riêng du lịch - dịch vụ đạt hơn 201 tỷ. Toàn thị xã có 165 khách sạn, nhà nghỉ, có thể phục vụ nhu cầu lưu trú 1 vạn khách du lịch mỗi ngày".



Ông Phạm Văn Thìn cũng cho biết hồi ông về Cửa Lò, cách đây đúng 10 năm, dân số Cửa Lò 4,5 vạn, nay tăng lên 4,7 vạn người. "Thị xã liên tục phát triển với tốc độ nhanh, bền vững. Năm 2003 thị xã Cửa Lò là đơn vị có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất tỉnh - tân Chủ tịch thị xã, ông Hồ Đức Phước nói - "Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng không gian du lịch, tiến  dần ra đảo Ngư, đảo Lan Châu. Từ Cửa Lò hình thành nhiều tour du lịch đi xa hơn. Mặt khác, cơ sở hạ tầng đang tiếp tục được đầu tư gắn với đợt chỉnh trang đô thị (vỉa hè, cây xanh, công viên), quần thể du lịch sinh thái phía đông đường Bình Minh cũng đang hình thành...". Về kế hoạch xây dựng chợ đêm Cửa Lò", ông Hồ Đức Phớc khẳng định: "Thời gian tới thị xã sẽ dành khu đất rộng 10.000 m2 tại Nghi Hương để xây dựng chợ đêm, chợ đêm tập hợp nhiều loại hàng hóa phục vụ khách du lịch nhưng chủ yếu là các đặc sản biển".

Chính quyền thị xã chủ trương: Mỗi người dân Cửa Lò phải như một hướng dẫn viên du lịch. Năm ngoái, ngân sách thị xã đã dành một khoản không nhỏ mở lớp học tiếng Anh thương mại cho... tất cả các căn hộ kinh doanh dịch vụ trên bãi biển. Người dân Cửa Lò lần đầu tiên được "phổ cập" ngoại ngữ, đến cả "đội ngũ xe ôm" cũng được chấn chỉnh: Mỗi lái xe ôm học tiếng Anh miễn phí ba tháng học cách giao tiếp, ứng xử; đội ngũ xe ôm được phân công từng nhóm trực ở cổng các khách sạn và trên ngực gắn "thẻ" hành nghề. Xe ôm đứng chờ khách sai vị trí, bắt chẹt khách hoặc nếu có những hành vi thiếu văn hóa, mất nghề như chơi. Từ những hình ảnh đó đã hình thành nên một diện mạo mới của Cửa Lò - Thị xã du lịch biển, thu hút lượng khách tìm đến ngày một đông thêm...
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1537 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 04, 2014, 11:31:12 AM
Gửi bởi Nữ Hoàng
0 Trả lời
2175 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 30, 2015, 02:15:23 PM
Gửi bởi nhatthanh-dlhoanggia
0 Trả lời
2283 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 18, 2015, 10:59:00 AM
Gửi bởi baonguyenngoc84
0 Trả lời
2450 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 14, 2015, 11:45:42 AM
Gửi bởi phamhuyhieu
0 Trả lời
2999 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 02, 2015, 01:19:09 PM
Gửi bởi javaniv_231092

ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal