Nhắc đến Mũi Né, chúng ta liên tưởng ngay đến danh lam thắng cảnh đồi cát Mũi Né, một trong những cảnh thiên nhiên thay đổi hình dạng.
Đồi cát Mũi Né, với tổng diện tích 50 ha, nằm tại thành phố Bình Thuận, là mộtbãi cát thiên nhiên rộng lớn với sự đa dạng màu sắc và hình thù rất riêng biệt. Màu vàng, trắng ngà là màu cát chủ đạo pha quyện với đỏ sâm, đỏ nhạt và những màu hồng son tạo nên sắc thái rất riêng trong nhẹ nhàng êm dịu chứ không hề tạo cảm giác nóng bứt khó chịu.
Một trong những điểm thú vị dành cho du khách tại đây chính là sau một đợt gió lớn hoặc qua một ngày đêm là đồi cát thay đổi diện mạo, với hình thù khác hẳn so với cảnh ngày hôm trước. Chính những sự ảnh hưởng từ thiên nhiên, gió, khí trời tạo nên một hiện tượng thú vị tại đây. Đồi cát Mũi Né còn là nơi thu hút những nhà làm phim, nhiếp ảnh về cùng quay lại những khoảnh khắc, thước phim làm xao lòng du khách trước một cảnh đẹp thiên nhiên thật sự kì thú này.
Thú vui tuyệt vời nhất tại Mũi Né chính là thú trược cát. Rất hấp dẫn du khách với những tấm ván trược đơn giản, chỉ chừng vài chục ngàn, là du khách có thể thả mình lướt “sóng”. Một cảm giác thú vị như lướt trên những cơn “sóng” cao, du khách thả mình và tha hồ la hét. Không những thế cảm giác chinh phục những ngọn đồi cát cao chót vót thật sự rất thú vị, làm cho ta cảm nhận một sự sảng khoái và một sức sống dâng trào mới.
Bãi cát cũng không thiếu cảnh sông hồ, đó chính là Bàu Sen, một hồ nước rất trong và ngọt, cung cấp nước ngọt cho cư dân và cho du khách nghỉ ngơi. Nằm trong một vùng đồi cát mênh mông và còn xen lẫn những cây thông, cây rừng thấp, sự hiện diện của Bàu Sen như một vị cứu tinh cho những ai đang cảm thấy khát, thiếu thốn nguồn nước ngọt. Không chỉ cung cấp nước, nơi đây còn là nơi nghỉ ngơi cho du khách và du khách còn được thưởng ngoạn những cành cây sen tươi mát, màu sắc rực rỡ thú vị nhất.