Sau Hiệp định Genève năm 1954, nước Việt Nam tạm thời chia làm hai miền, ranh giới là sông Bến Hải. Tính từ bờ sông, 5km hai bên được quy định là khu phi quân sự. Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, phía bờ nam sông Bến Hải thuộc Quảng Trị là vùng chiến sự cực kỳ ác liệt. Số lượng bom đạn Mỹ giội xuống tỉnh này trong chiến tranh tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima năm 1945.
Những địa danh như Khe Sanh, Ái Tử, Tà Cơn, Cam Lộ, Lao Bảo, Hướng Hoá, Đông Hà... trong những năm 1968 - 1972 luôn được nhắc đến trong các bản tin chiến sự với những thiệt hại nặng nề của người Mỹ.
Bởi thế, DMZ - viết tắt từ tiếng Anh Demilitarised Zone (khu phi quân sự) - ngày nay là vùng du lịch được ưu tiên hàng đầu với khách ngoại quốc khi đến miền Trung. Có nhiều công ty du lịch, khách sạn làm dịch vụ này nên giá tour khá hợp lý: 9-11USD (khoảng 150 - 160 nghìn đồng), bao gồm tiền xe, ăn sáng, nước uống, vé vào các điểm tham quan và phí hướng dẫn....
Xuất phát từ TP.Huế, xe đưa khách ngược ra Quảng Trị, thăm nhà thờ Long Hưng ngay bên đường, ăn sáng ở thị xã Đông Hà rồi theo đường 9, lên Lao Bảo. Trên đường, có ghé thăm nghĩa trang Trường Sơn, đồi Đầu Mầu, cầu Đa Krông, bản Vân Kiều, thị trấn Khe Sanh, sân bay Tà Cơn... Đường về, sau khi ăn trưa ở Đông Hà, xe tiếp tục đi địa đạo Vĩnh Mốc, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Một số tour khác sang hơn, cho khách vào thăm thị xã Quảng Trị, dù khu vực này không nằm trong DMZ. Xe về lại TP.Huế ngay buổi chiều.
DMZ thực sự là một tour du lịch văn hoá-lịch sử hết sức thú vị, mang ý nghĩa về nguồn rất rõ ràng, đầy tính giáo dục truyền thống. Theo chúng tôi, nếu có dịp vào miền Trung, xin đừng bỏ qua tour du lịch đầy ý nghĩa này.
Nguồn tin: báo Lao Động