Đây là chuyến du lịch " MAY MẮN " của 2 đứa trong mùa dịch . Tới bây giờ bọn e về hà nội đc 2 tuần mới có dịp review lại cho mọi người được biết.
Nhóm e đi tận 2 người con gái, nên việc chụp ảnh đành nhờ anh lái xe kiêm phó nháy. Giá cả thuê xe rất ok ❤️
Vào vấn đề chính ạ . Em xin đc review 3n2đ ở Huế của e và bạn em .
Day 1 : Di chuyển ✈️
Bọn e check in sân bay nội bay chuyến 10h30 đii tới sân bay Phú Bài Huế tầm 11h40. Bọn e ngu ngốc chọn vietjet nên đã bị lừa 1 quả siêu đau và đã đứng đôi co vs tiếp viên 1 lúc , kể ra e mà còn time e sẽ đứng làm nói chuyện cho ra lẽ .
Sau khi đáp sân bay , bọn e nhờ a tài xế chở đi thuê áo dài với giá 100k/bộ trắng . Giá sẽ tuỳ mẫu nhé . 💁🏻♀️ xong bọn e đi ăn .
Tiêu chí đặt lên hàng đầu là ĂN UỐNG . Vì nghe đồn Đồ ăn Huế rất ngon :3 đc anh tài xế đưa đi ăn bánh khoái , nem lụi
✔Địa chi: 111 đinh tiên hoàng
Ăn xong bọn mình đi thăm Đại Nội Huế luôn . Dành nguyên 1 buổi chiều đi đại nội.
+Vé vào : 150k/ng/ vé
Mọi người vào đại nội hoặc lăng tẩm thì nên mặc kín cổng cao tường vì đây là đất vui chúa rất thiêng nên đừng ăn mặc hở hang phản cảm mà chụp ảnh cũng không đẹp ^^
Vào đại nội mọi người nên đi giày hoặc sandal vì đi guốc cao sẽ rất mỏi và đau chân =)))
Đi xong tới chiều tối bọn t ra về và điii ăn tiếp . Ăn bánh bèo - bánh ram ít - bánh nậm - bánh canh nam phổ - lọc gói
✔️ địa chỉ : 16 phạm hồng thái
Đồ ăn pơ phếch ❤️ rất hợp vị và lạ miệng nữa
Sau khi đã thấm mệt vì vừa xuống máy bay đã đi 1 mạch thì bọn mình về khách sạn tắm rửa . Tối bọn t thuê xích lô dạo Huế .
+ Giá xích lô : 100k/chuyến/2ng/xe
Nghe mấy bạn phàn nàn về việc mấy chú xích lô đưa tới mấy quán chè không ngon rồi trả giá này nọ. Vì trước khi đi cũng được dặn kĩ lưỡng việc này và bản thân mình cũng khá là cứng nữa nên khi các chú bảo vào đây uống trà free hoặc vào ăn chè này nọ thì t cũng chỉ bảo : chú chở cháu đi dạo thôi , tầm này cháu chỉ muốn đi dạo thôi ạ =))
Lựa lời nói rồi chú cũng không ép nữa và mình thì cũng vẫn vui vẻ đi chơi =)))
Tóm lại trước khi lên xích lô , cần tự xác đinh là chỉ đi dạo =)))) chứ đầu đừng nghĩ sẽ ăn gì 🤪
Dạo vòng bọn mình về đi lượn phố tây kiếm gì ăn . Bọn mình chọn bún thịt nướng và bánh mì thịt nướng vì lúc đó cũng không nghĩ ra ăn gì .
✔️ địa chỉ : vỉa hè , cạnh sn 12 võ thị sáu
Ăn xong về đi ngủ 💁🏻♀️ kết thúc 1 ngày .
Day2.Sáng ăn bát bún bò authentic huế thực sự rất ngon .
✔️ địa chỉ 11A đường Hà Nội
- Ăn xong thì bọn e đi Lăng Khải Định
✅vé vào 100k/ng
- Đi đồi thiên an
✅free
- Đi làng hương
✅free nhưng mn có thể mua ủng hộ các cô ở đó đồ lưu niệm cũng được ^^ đây là làng bán hương 2 bên đường ạ .
- Nhà Hà lan
✅ Đây giờ là quán cà phê mắt biếc . Đồ uống không ngon đâu nhưng chủ yếu tới chụp ảnh là chính .
À quên, trưa thì đi ăn : cơm hến , bún hến , nem lụi , lọc gói
✔️ địa chỉ : 03 hàn mạc tử
Cơm hến vị lạ ăn vui vui .
Vì hôm nay trời mưa nên bọn mình về khách sạn . Nghỉ ngơi tối đi dạo huế .
Day 3. Vì hôm nay ngày cuối nên bọn mình ngủ tới trưa mới dậy =))) dậy đi ăn bún huế . Trưa làm cốc cf gần khách sạn . Chiều đi chùa Thiên mụ rồi ra sân bay về .
✅ chùa thiên mụ không lấy tiền vé tham quan
Tổng chi phí 3n2đ cho 2 ng hết tầm 3tr7/ng bao gồm tất cả chi phí ngủ nghỉ đi lại ăn uống vé máy bay khứ hồi . Đi đông chắc sẽ rẻ hơn .
Trên đây là chuyến đi du lịch Huế của bọn mình. Bạn nào đang có dự định đi thì tham khảo nhé. Các bạn có thể tham khảo một số bài viết về Huế
http://www.geoholidayclub.org/ rất cụ thể và chính xác.
Một số ảnh sống ảo của tụi mình.