Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Nặng tình với Huế, hai vợ chồng người Anh đã trở lại Huế 14 lần trong vòng 7 năm  (Đã xem 678 lần)

Đã thoát ra Jenny05

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 3
Robert & June Oldacre – hai vợ chồng người Anh có chung niềm đam mê du lịch, khám phá và giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong hành trình rong ruổi các vùng đất mới, họ đã ghé thăm thành phố Huế, Việt Nam và phải lòng vẻ đẹp yên bình, thơ mộng nơi đây. Mảnh đất Huế từ đó đã hiện diện trong trái tim của Robert & June Oldacre, và “tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”.

Hóa ra tình yêu dù trải qua năm dài tháng rộng vẫn bình yên đến thế.

Tôi gặp ông bà Robert và June Oldacre vào một ngày mưa cách đây 7 năm, khi ông bà lựa chọn khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Huế nơi tôi làm việc là điểm dừng chân trong chuyến hành trình khám phá thành phố Huế. Hai người biết đến mảnh đất cố đô Huế chỉ qua các thông tin trên báo đài, mạng internet, một quyết định có đôi phần ngẫu hứng đã vô tình gắn kết họ với mảnh đất nơi đây.

Những ngày đầu tiên gặp ông bà, Huế đang vào mùa mưa lạnh, bầu trời âm u và những cơn mưa rả rích làm không khí và cảnh vật thêm phần trầm mặc. Trong những ngày mưa đi vòng quanh khu nghỉ mát, tôi đặc biệt chú ý tới sự ân cần và quan tâm ông bà dành cho nhau, dù cả hai trông đã lớn tuổi. Tôi còn vẫn nhớ hình ảnh hai con người dắt tay nhau đi dạo chuyện trò trong khuôn viên, cùng che ô dạo bước trên bờ biển, hoặc chỉ đơn giả ngồi lặng lẽ bên nhau nhâm nhi tách trà chiều và ngắm nhìn những cơn mưa mờ ảo. Trong ánh mắt, cử chỉ của người này dành cho nửa kia, hay ngay cả với những người bạn mới quen, toả ra một năng lượng vô cùng đặc biệt: vui sống, lạc quan và luôn lắng nghe. Tôi thích ngắm nhìn hình ảnh khi hai người bên nhau để rồi bất giác mỉm cười, hóa ra tình yêu dù trải qua năm dài tháng rộng vẫn bình yên đến thế.



Lần thứ 2 gặp lại ông bà Robert vào một ngày hè chói chang năm sau đó, tôi khá bất ngờ khi ông bà quay lại Huế trong thời gian ngắn như vậy. Cùng ông bà trò chuyện, tôi mới hiểu hơn về chuyện tình của ông bà và lý do hai người quay trở lại. Ông bà Robert biết đến nhau thông qua cuộc đi chơi giữa những người bạn chung cách đây 48 năm, họ có ấn tượng về nhau từ lần đầu gặp gỡ và dần dần tình bạn chớm nở thành tình yêu. 6 năm yêu nhau hanh phúc kết thúc bằng một đám cưới trong mơ. Nhiều người vẫn nói, hôn nhân là “nấm mồ” của tình yêu nhưng với ông bà Robert, hôn nhân là mái ấm vun đắp thêm sự yêu thương, tin tưởng, tôn trọng cho mối quan hệ của họ, tôi tin vậy.



Chỉ cần mình bên nhau. Nơi đâu cũng sẽ là nhà

Ông Robert đã kể cho tôi trong những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, miệt mài làm việc, hai ông bà luôn khao khát đam mê được cùng nhau đi du lịch mọi miền thế giới, và họ đã có một lời hứa, như một động lực để cố gắng mỗi ngày. Sau khi nghỉ hưu, cả 2 sẽ dành nhiều thời gian hơn để đến những nơi họ chưa từng đến. Lời hứa cuối cùng cũng được thực hiện, sau khi nghỉ hưu, mỗi năm hai ông bà đều dành ít nhất 6 tháng để đi du lịch, thăm thú những khung cảnh mới, gặp những con người mới cũng như làm mới tình yêu của mình.

“Travel help people rich!”

Người chồng nói với tôi như vậy, và tôi hiểu được rằng, “rich” là thêm bạn bè, thêm kiến thức, thêm màu sắc cho chính mình. Và chỉ cần được bên nhau, nơi đâu cũng sẽ là nhà.



Trong chuyến ghé thăm đầu tiên, dù trời mưa và lạnh buốt, ông bà vẫn phải lòng vẻ đẹp và sự thanh bình tại Ana cũng mảnh đất và con người xứ Huế, ông nói với bà: “Thời tiết khắc nghiệt mà nơi đây vẫn đẹp đến thế này, chúng ta sẽ quay lại vào mùa hè nhé!”. Vì yêu ông, bà luôn đồng ý với mọi quyết định của ông mà không biết rằng, chỉ cái gật đầu đơn giản ấy, ông bà đã gắn chặt cuộc đời mình với đất nước, con người Việt Nam như quê hương thứ 2. Và trong vòng 7 năm sau đó, tôi đã có cơ hội được chào đón ông bà 14 lần tại Ana. Có vô vàn câu chuyện nhỏ xung quanh khoảng thời gian này khiến cỏ cây hoa lá cũng biết đến tình yêu kỳ diệu từ xứ sở sương mù nước Anh.



Đã có lần tôi tò mò hỏi ông lý do nào khiến ông quay lại Huế nhiều như vậy. Ông quay sang nhìn bà, nắm chặt tay và kể cho tôi câu chuyện về lần đầu tiên ông đặt chân đến Huế, Lúc đó chiếc camera của ông bị trục trặc, và sẽ là một sự nuối tiếc cho hai người khi du lịch tại Huế mà không có người bạn đồng hành này. Nghĩ thế, ông Robert lúi húi sửa cái camera. Chứng kiến cảnh tượng đó, một anh chủ quán café ven đường đã tiến lại gần, hỏi thăm tình huống và ngay sau đó, lấy xe máy chở ông đến ba tiệm sửa chữa camera, để sửa cho bằng được mà không đòi 1 đồng tiền công, vui vẻ, nhiệt thành như những người bạn thân thiết lâu ngày. Và ông bà đã yêu con người và mảnh đất Huế theo cách giản đơn như vậy.

Khi yêu thương là để cho đi

Cũng trong chuyến quay trở lại lần thứ 2, ông bà bắt đầu đi thăm thú nhiều nơi hơn trong thành phố Huế, gặp và kết bạn với nhiều người bạn mới, Cả hai ông bà đều rất thích thú khi được cùng những người nông dân ở làng làm những công việc như: nhổ cỏ, trồng rau, tưới cây… Ông khoe ông biết chơi ô ăn quan, chơi chuyền, thậm chí chơi tú lơ khơ kiểu Việt Nam. Ông bà đã tìm thấy những niềm vui rất đỗi giản dị của đời thường ở làng quê Huế.

Và khi ghé thăm 1 trường tiểu học ở ngoại ô, ông bà thực sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh vất vả, thiếu thốn của các bé đang học tại đây, “Chúng rất đáng yêu nhưng còn thiếu thốn rất nhiều. Tôi thực sự muốn giúp đỡ chúng có một cuộc sống tốt hơn”.



Tình yêu thương với bọn trẻ không chỉ dừng lại trong ý nghĩ, các chuyến quay trở lại thứ 3, thứ 4 rồi các chuyến sau đó, vali ông bà cứ dần dần đầy ắp lên bới những món quà, những vật dụng học tập, áo quần không chỉ do ông bà chuẩn bị mà còn của cả những người bạn nước ngoài chưa từng đặt chân đến Việt Nam nhưng đã bị tình yêu của ông bà với đất nước, con người này làm cảm động. “Cả tôi và June đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi đã làm được điều đó”- Ông đã nói vậy.

Còn đối với tôi, cũng thật may mắn vì đã gặp và trở thành người bạn thân thiết của ông bà, để cùng Ana mỗi năm chào đón hai người thân trở về với căn biệt thự thân quen có tấm biển tên của ông bà thay vì số phòng của resort.

Tôi viết những dòng này khi ông bà vừa kết thúc 1 tháng nghỉ ở Ana theo lịch trình hàng năm đã được ông bà định sẵn. Giờ đây, chắc ông bà cũng đang trên hành trình chu du các miền đất mới, đến với đến với bọn trẻ khắp làng quê nghèo, để tiếp tục thắp nên những hy vọng và viết tiếp câu chuyện tình cho những ngày họ còn bên nhau.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2553 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 16, 2010, 02:21:27 PM
Gửi bởi Fiditour
0 Trả lời
5549 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 12, 2011, 04:34:18 PM
Gửi bởi booktrip
0 Trả lời
2311 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 28, 2015, 02:15:10 AM
Gửi bởi maivi1nguoi
0 Trả lời
588 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 06, 2017, 11:40:27 PM
Gửi bởi chungcuhpc1989
0 Trả lời
2116 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 20, 2020, 10:56:42 AM
Gửi bởi adminphuquoc

Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
0
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View