Hội du lịch Việt Nam
  •  Review 4 ngày lang thang Hội An - Đà Nẵng của 1 cô gái Hà Nội 5 0 5 2
Currently:  

Tác giả Chủ đề:  Review 4 ngày lang thang Hội An - Đà Nẵng của 1 cô gái Hà Nội  (Đã xem 4115 lần)

Đang xem diễn đàn dumien

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 454
Trở lại Hà Nội được hơn chục ngày rồi nhưng quả thật, mình chẳng thể nào thôi nhớ Hội An, Đà Nẵng. Đây là 2 nơi mà cho mình cảm xúc vô cùng lạ, lúc ở tại đó thì thấy thường thôi, mọi thứ ổn ổn, bình bình, ko có gì đặc biệt lắm nhưng mà, đi về rồi thì cứ có cảm giác vảng vất nhớ nhung, lưu luyến !

Như mọi lần, đi chơi ở đâu về mình cũng có thói quen ghi lại những gì đã trải nghiệm, những món ngon mình đã được ăn và chụp lại những khung cảnh mà mình đã đặt chân tới. Và hy vọng, lần này những gì mình note lại sẽ hữu ích đối với những bạn lần đầu tiên đặt chân tới ĐN - Hội An. Mình viết chi tiết nên sẽ hơi dài, mn có thể lưu về để đọc dần nha 😊

Trước tiên là 1 vài note cực kỳ quan trọng, có thể các bạn đã biết nhưng hãy nhớ kỹ khi tới Đà Nẵng - Hội An ạ:
👉 Luôn luôn thoa kem chống nắng: Chu choa, cái nắng và cái gió miền Trung thì các bạn biết rồi đấy, đủ làm cho chúng ta mặn mòi từ da dẻ. Hãy nhớ thoa liên tục 2 - 3 tiếng 1 lần. Nếu bạn ngại thoa kcn, rất có thể sau chuyến đi, bạn sẽ đen sạm ko khác gì con chó thui vì riêng gió thổi thôi mình cũng thấy đen đi rồi.
👉 Luôn luôn mang theo sạc dự phòng: Điện thoại sẽ đc sử dụng thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình mình đi chơi, nên các bạn nhớ cầm theo sạch dự phòng để tránh đang chụp ảnh thì đt sập nguồn nhé.
👉 Luôn luôn đội mũ, nón, kính râm hoặc che ô: vừa là đạo cụ chụp ảnh, vừa tránh nắng cực tốt. Nhất là nón, tụi mình có mua mỗi đứa 1 cái nón 40k, đội cả mấy ngày ở đó luôn, siêu xinh, siêu tiện mà chụp ảnh còn đẹp nữa. Cực kỳ ưng

👉 Chụp ảnh: mình chụp bằng 11pro Max cam thường, sau đó chỉnh màu Lightroom. Các bạn đừng chụp bằng app, vì chụp app chỉ nhìn đẹp lúc đó thôi, còn up lên thì vỡ hết ảnh.
👉 Vì ko phải là đứa biết chụp ảnh, nên mình có 1 tip nhỏ cho các bạn như mình đó là, trước khi tới điểm sẽ check in, mình sẽ search địa điểm đó, xem các bạn trước đã có những góc chụp nào đẹp, tạo dáng như nào thì sẽ học theo. Còn lại sẽ tùy ngẫu hứng và tuỳ vào khả năng sáng tạo của mỗi người mà cho ra những chiếc ảnh xuất thần.

👉 Ra sân bay trước giờ bay ít nhất 2 tiếng và nhớ khai báo y tế đầy đủ nha.
❤️ Khách sạn: Mình chọn ở mỗi đêm 1 khách sạn khác nhau để trải nghiệm được nhiều dịch vụ nhất. Nếu mn ko ngại di chuyển thì có thể ở như mình.
Hội An: Le Pavillon Gallery Hotel 5 sao - cách phố cổ 800m, đi bộ tý là tới. Ksan mới, phòng ốc rộng rãi, thoáng và nhân viên cũng rất nhiệt tình, nhẹ nhàng.

Đà Nẵng mình ở 2 khách sạn:
👉 White Sand Hotel Đà Nẵng 4 sao - ksan cách biển độ 200m thôi, đi lại thuận tiện mà nhân viên ở đây mình cực kỳ ưng luôn, rất niềm nở. Phòng ốc cũng ổn, giá siêu tốt. Có mỗi cái là thang máy hơi nhỏ còn lại đều oke. 
👉  A La Carte Hotel 4 sao - đây là ksan mình ưng nhất trong chuyến đi. Khách sạn ngay mặt biển, đi bộ sang đường là tắm biển thoải mái rồi. Phòng dạng studio, có cả bếp nấu ăn, phù hợp với gia đình có con nhỏ, phòng rộng rãi, 2 đứa mình như bơi trong đó vậy, tuyệt vời!

Đà Nẵng mình thấy 2 khu tập trung nhiều khách sạn nhất, mn có thể tham khảo là khu ven sông Hàn (Novotel, Vinpearl, Briliant ....) và khu ven dọc bãi biển Mỹ Khê. Mình thấy ở khu nào cũng tiện vì thành phố ĐN đi lại rất dễ dàng. Nhưng mình thích ở gần biển hơn, thích cái là chạy ùa ra biển, rất sướng !
❤ Lịch trình đi chơi của tụi mình:

Ngày 1: Hà Nội - Hội An - khách sạn Le Pavillon Gallery - Cao Lầu Thái Phiên - ngắm hoàng hôn và đi thuyền sông Thu Bồn - ăn vặt phố cổ.
Vì bay vào tầm trưa nên mình quyết định xuống Hội An trước. Sau khi kết thúc chuyến đi mình mới thấy đây là quyết định sáng suốt nhất luôn. Cả 2 đứa đều cảm thấy chuyến đi 4N3Đ dài như cả tháng vậy, có rất nhiều thời gian vì nhịp sống ở Hội An chậm rãi, ko xô bồ, nên mình thấy chơi thong thả, đủng đỉnh ghê.

Chiều ngày đầu sau khi check in khách sạn tụi mình đi ăn Cao Lầu tại 26 Thái Phiên. Đây là lần đầu mình được ăn Cao Lầu, ngon lắm ! 1 bát có 30k thôi mà đầy ú ụ, sợi mỳ to, có da heo chiên, thịt quay trộn với giá đỗ và rau diếp cá với 1 vài loại rau thơm nữa. Cái vị nó là lạ, thú vị lắm. Tụi mình còn gọi thêm sữa chua tắc đá 15k/cốc nữa. Ta nói, nó mát, nó thơm, nó phê gì đâu á. 2 món này hôm đấy ăn mình ưng cực kỳ luôn. Đúng là đặc sản !

Ăn xong thì về khách sạn ngủ 1 giấc. Khoảng 4r tụi mình đi vào phố cổ chơi, đi thuyền, thả đèn hoa đăng. Chi phí 150k/2 người. Lúc mình đi xong rồi mới thấy người khác mời có 20k/người/lượt, nên mình cũng nghĩ có thể mình đi bị đắt. Các bạn đi thả đèn này nhớ tham khảo giá trước khi đi nha.
Tối tụi mình lởn vởn ở phố cổ hít thở ko khí trong lành thôi. Cảm thấy thảnh thơi lắm luôn. Tối ở phố cố tha hồ đồ ăn, tụi mình ăn thịt nướng, nem lụi, bánh đập, bò nướng lá lốt, uống chanh xí muội, trà xả tắc gừng mật ong rồi đi ăn chè với xoa xoa. 2 đứa hết 215k. Quá rẻ!
Ngày 2: Phố cổ Hội An - Faifo Cafe - Đà Nẵng - Ăn vặt chân cầu Trần Thị Lý - chợ đêm Helio + chợ đêm Sơn Trà

Sáng tụi mình dậy sớm, ăn sáng sau đó bắt đầu thuê xe đạp để đi dạo phố cổ. Đoạn này mình khuyên các bạn nên thuê xe ở khách sạn (nếu có) chứ đừng vào trong phố mới thuê nha. Như mình đi bộ vào đến nơi thuê, xong lúc trả lại phải trả ở nơi mượn mất công đi bộ ra khách sạn thêm lần nữa :))
Trên đường đi bộ trong phố cổ có nhiều góc đẹp lắm, tha hồ check in. Nhớ lên caphe Faifo nha bà con. Lên ngắm Hội An cùng rất nhiều mái nhà nhỏ nhỏ, xinh lắm.
Tầm trưa trưa tụi mình đi ăn bánh mỳ Phượng. Cá nhân mình thấy bánh mỳ hợp khẩu vị, đầy đặn, giá thì rẻ. Hội An cái gì cũng rẻ luôn ấy !

Ăn bánh mỳ xong tụi mình về khách sạn check out, thay đồ rồi đạp xe đi ăn bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc bà Bảy. Đây là quán của chị gái bán vỉa hè thôi nhưng mà rất ngon, chị rất nhiệt tình và thân thiện. Ra đó tụi mình ăn bánh bèo, bánh nậm của chị và gọi thêm chè sen, tào phớ ở ngay đối diện quán, xong ngồi buôn chuyện với chị ấy chán chê mới về.

Cỡ khoảng 14h tụi mình di chuyển từ Hội An lên khách sạn White Sand Hotel Đà Nẵng. Taxi 200k thui ạ.
Về tới ksan bọn mình nghỉ ngơi, tắm táp xong rồi đi ăn vặt ở chân cầu Trần Thị Lý.
Nói về cái chỗ ăn vặt ở chân cầu TTL, trời ơi đây đúng là thiên đường với mình. Ra đây có rất nhiều quán, tụi mình ăn ở quán B59, mình gọi những món mà mình chưa đc ăn ở đâu thì có Mít trộn, cốm đỏ sốt Mayonnaise, Yaourt (da ua) muối ngoài ra gọi thêm ram quấn lá cải, bánh tráng trộn. Đồ ăn mình thấy có thể do khẩu vị nên các món đều hơn mặn, nhưng cũng vẫn ngon. Mình thích nhất Mít trộn và Da ua muối, nhớ mãi ! Đứng lên tính tiền mới giật mình 95k/2 người. Sao rẻ quá rẻ vậy. Mà no vật vã chứ. Mình khuyên ai tới ĐN mà thích ăn vặt có thể tới đây nha. Ngon - bổ - rẻ.
Đoạn này mình lưu ý chút là các bạn ko đi gia đình hoặc ko có con nhỏ thì nên thuê xe máy luôn từ ngày đầu tới Đà Nẵng nha, đi xe máy vừa rẻ, vừa tiện, vừa mát mà lại chủ động. Như tụi mình chủ quan ko thuê xe thế là mất thêm kha khá tiền mà hơi lãng phí thời gian vì ko biết nên đi như nào cho hợp lý.

Ngày 3: Bà Nà Hills - Bãi Biển Mỹ Khê
Sau khi đã trải nghiệm thì bản thân mình thấy mn nên lựa chọn đi tour Bà Nà thay vì đi tự túc nha. Tiện lợi, khoẻ người mà có HDV bản địa chăm sóc cả chuyến đi, chi phí cũng tiết kiệm hơn tự đi nữa.
Ăn trưa ở Bà Nà Hill theo cá nhân mình thấy thì ngon mn ạ, thực đơn phong phú. Mỗi cái ngồi đông quá, chi chít người là người.

Chiều khoảng 16h tụi mình đi Bà Nà xong về check in nhận phòng ở A La Carte Hotel sau đó đi ăn tối.
Hôm nay bọn mình thuê đc xe máy rồi, nên đi lại tự tin hơn hẳn :)) đầu tiên tụi mình đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Đại Lộc - 97 Trưng Nữ Vương, mình ăn thấy ko ngon, có thể do mình ko hợp khẩu vị. Ăn xong tụi mình lại lôi nhau đi ăn Bê Thui Cầu Mống Ngọc Lan - 895 Ngô Quyền - Món này cũng là món khá đặc sắc ở ĐN, tụi mình ăn thấy oke, nhưng ko quá xuất sắc, cũng có thể do tụi mình vừa ăn chút bánh tránh cuốn thịt heo nên lửng bụng :))
Ăn xong tụi mình lượn đường ĐN, vào chợ đêm Sơn Trà rồi lượn lờ bãi biển. Buổi tối hơi lành lạnh, đi xe máy phê lắm luôn !

Ngày 4: Bánh xèo nem lụi Bà Dưỡng - Chợ Bắc Mỹ An -  Cầu Rồng - Cầu tình yêu - chợ Cồn - Mỳ Quảng Bà Năm 87 Đống Đa.

Ngày này tụi mình bị delay chuyến bay đến 23h đêm. Nhưng mà ko sao, càng thích :)) Ngày này mình chủ yếu nghỉ ngơi, lượn lờ. Ko hùng hục đi chơi như mấy ngày trước nữa
Ăn sáng xong tụi mình nghỉ ngơi, ra bãi cỏ và bãi biển trước ksan A La Cart chụp choẹt chán chê sau đó mình đi ăn bánh xèo nem lụi Bà Dưỡng - ở đây ngon và sạch lại rẻ nữa. Mình highly recommend ăn ở đây nha. Tụi mình 2 đứa ăn hết 130k. No phè phỡn.
Ăn xong tụi mình tiếp tục đi chợ Bắc Mỹ An ăn kem bơ cô Vân. Ta nói, nó phê dã man. Béo ngậy, mát lạnh.

Rồi mình về check in cầu Rồng và Cầu tình yêu đúng lúc hoàng hôn, khá đẹp.
Xong rồi vẫn còn dư thời gian nên tụi mình đi tiếp chợ Cồn để mua quà. Trời ơi, cái chợ Cồn này nó bao la rộng lớn lắm mn ạ. Lần sau vào mà có thời gian mình sẽ lê la ăn hết cái chợ này. Huhu bao nhiêu món ngon. Bao nhiêu đồ khô đặc sản ĐN. Thích lắm. Mà giá cả cũng cực kỳ phải chăng.
Đi chợ mình mua 2 đứa 1 thùng quà to. Xong rồi xách nhau đi ăn thêm bữa mỳ Quảng nữa rồi mới ra sbay. Kết thúc chuyến Đà Nẵng - Hội An 4N3Đ full ăn chơi nhảy múa quần quật.

Trích
Tổng chi phí của tụi mình là 5tr/người (chưa có tiền quà) bao gồm tất tần tật cả vé máy bay + khách sạn + ăn uống + xe cộ bla bla. Quá rẻ cho những trải nghiệm tuyệt vời.
Nếu mn cần thêm thông tin gì thì có thể inbox mình nha. Biết gì theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ chia sẻ ạ. Cảm ơn mn đã đọc bài review của mình ạ ❤️

Nguồn FaceBook



















 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
8165 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 17, 2011, 03:28:43 PM
Gửi bởi dulich
1 Trả lời
2969 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 08, 2013, 10:18:15 PM
Gửi bởi hungcuong
1 Trả lời
11359 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 29, 2016, 09:44:21 AM
Gửi bởi Liên Phương
2 Trả lời
1446 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 11, 2021, 09:31:32 AM
Gửi bởi Cáo Cáo
0 Trả lời
544 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 29, 2022, 02:23:56 PM
Gửi bởi huonganhtourist

Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View