Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tiếng vọng ngàn năm từ phố biểnTiếng vọng ngàn năm từ phố biển  (Đã xem 2550 lần)

Đã thoát ra Fiditour

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 415
Nói đến Nha Trang, người ta nghĩ ngay đến tiếng sóng biển rì rầm hoặc cái tĩnh lặng của núi rừng gần đó. Nhưng nhiều khách du lich đến Nha Trang để nghe tiếng vọng ngàn năm từ khúc nhạc của đá...

Thành cổ Diên Khánh.

Khu du lịch Tiếng Đá của ông Mà Dá A ở miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Khách du lich đến đây sẽ được thưởng thức những cung bậc của đàn đá được chế tác từ vài ngàn năm trước.

Từ Nha Trang, khách du lich đi thị trấn Khánh Vĩnh ở hướng Tây rồi đi thêm khoảng 14 cây số nữa là đến xã Giang Ly (hay còn gọi là Yang Ly). Hỏi đến khu du lịch Tiếng Đá (hay khu du lịch Mà Dá A) thì ai cũng biết. Khu du lịch này cách thành phố biển chừng khoảng 40 cây số. Ông Mà Dá A thường được gọi tắt là Mà Dá. Ông là người T’ring, sở hữu một cái đàn đá cổ và giới thiệu nó đến với mọi người. Điều đặc biệt của khu du lịch Tiếng Đá là khách du lich không phải mua vé vào cổng. Đến đây khách du lich có thể vui chơi thoải mái. Muốn tìm hiểu về đàn đá thì cứ hỏi ông Mà Dá. Có người gởi lại ông một ít tiền thay lời cảm ơn. Nếu không ai trả thù lao cũng không sao, ông chẳng để bụng. Khu du lịch này trở thành điểm đến của nhiều khách du lich, đặc biệt khách nước ngoài truyền tai nhau đến đây nườm nượp...

Mọi thứ ở Tiếng Đá được giữ nguyên hiện trạng của thiên nhiên. Nhà ông Mà Dá bên một dòng suối nhỏ, được lấy đá núi chắn ngang tạo thêm nét duyên và uyển chuyển cho dòng chảy chứ không dùng bê tông. Trên mảnh đất rừng của gia đình, ông Mà Dá tự tay cất những cái chòi lá xinh xắn để khách ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Gia đình ông lại rất quan tâm đến bảo vệ môi trường. Kẹo cao su, rác được nhặt lên gom vào thùng. Cây rừng được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì thế, khu du lịch của Mà Dá giống như mô hình núi rừng Tây Nguyên thu nhỏ.


Bộ đàn đá cổ ở khu du lịch Tiếng Đá.

Khách du lich đến đây vô cùng thích thú khi chiêm ngưỡng bộ đàn đá có đến vài ngàn năm tuổi. Bộ đàn đá được sắp xếp đúng với những cung bậc. Khi gõ vào, tiếng đá trầm đục vọng vào núi rừng vang xa. Vùng đất Khánh Vĩnh, Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa được phát hiện nhiều bộ đàn đá nổi tiếng. Có bộ tuổi thọ lên đến 5.000 năm. Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ còn phát hiện đàn đá được chế tác tại chỗ nên khu vực này được xem là chiếc nôi của đàn đá. Được biết thời xa xưa, người bản địa dùng đàn đá để xua đuổi thú rừng. Đàn đá hiện nay tuy là một nhạc cụ cổ xưa nhưng rất phù hợp với thời hiện đại. Nhiều chuyên gia về âm nhạc trên thế giới không khỏi ngỡ ngàng trước âm thanh quyến rũ phát ra từ đàn đá. Những khối đá chẳng biết được người xưa lựa chọn như thế nào nhưng khi gọt lại thành những miếng không theo bất cứ hình dạng nào nhưng gõ lên tạo nên những âm vực khác nhau làm say lòng người.

Khác với không gian náo nhiệt, đầy nắng gió của phố biển, khu du lịch Tiếng Đá này mát lạnh quanh năm bởi rừng cây và những dòng nước mát lành chảy quanh năm. Khu du lịch này nằm trong vùng lõi ở địa phận giáp ranh giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa. Một bên là cao nguyên Lang Biang cao vút, một bên là biển cả mênh mông. Nơi đây, vẫn còn nhiều ngôi nhà sàn. Người dân bản địa sống chan hòa với thiên nhiên, giữ được nét văn hóa vốn có. Khách du lich đến đây cũng là chuyến đi nghỉ dưỡng thực sự và thêm kiến thức về một loại nhạc cụ độc đáo. Ông Mà Dá làm du lịch không chỉ để kiếm tiền mà còn nhằm giới thiệu văn hóa dân tộc mình đến với khách du lich và thế giới. Khách du lich nước ngoài khi đến đây tìm hiểu đều nhiệt liệt tán thưởng. Tính chân chất, nhiệt thành của ông chủ Mà Dá làm khách hài lòng. Đó cũng là lý do chính níu chân nhiều khách du lich khi đến với thành phố biển, ghé thăm Tiếng Đá để thưởng thức tiếng vọng của ngàn năm.

Bên ché rượu cần, trong tiếng chiêng, tiếng đá, khách du lịch đê mê hòa cùng điệu nhảy cùng những cô gái, chàng trai bản địa. Nghe đàn đá trong khung cảnh khu du lịch Mà Dá, khách du lich như thấu hiểu hơn tấm lòng của người đàn ông T’ring muốn lưu giữ và bảo tồn âm vang của tiếng vọng ngàn năm...

Kết hợp chuyến thăm khu du lịch Tiếng Đá của Mà Dá, khách du lịch có thể thiết kế một tour du lịch xanh. Gần khu du lịch này có thác Yang Bay nổi tiếng thơ mộng được ví như mái tóc của nàng con gái Raglai. Huyện Diên Khánh giáp với miền núi Khánh Vĩnh có thành cổ và những ngôi nhà thờ rêu phong với kiến trúc cổ điển rất tinh xảo... Khám phá mỗi điểm đến sẽ bồi bổ thêm kiến thức về văn hóa-lịch sử-con người của vùng đất này.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
2183 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 05, 2017, 09:00:05 PM
Gửi bởi hcthachan
0 Trả lời
1273 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 07, 2020, 11:10:32 PM
Gửi bởi mrtran2710
0 Trả lời
498 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 27, 2020, 03:41:50 PM
Gửi bởi gasitinh87
1 Trả lời
1411 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 05, 2021, 12:29:51 AM
Gửi bởi ubufinance
0 Trả lời
814 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 30, 2021, 10:22:15 AM
Gửi bởi gasitinh87

Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View