Hội du lịch Việt Nam
  •  "Phượt thủ" 80 tuổi và bài thuốc chữa vô sinh kỳ bí 5 0 5 1
Currently:  

Tác giả Chủ đề:  "Phượt thủ" 80 tuổi và bài thuốc chữa vô sinh kỳ bí  (Đã xem 2596 lần)

Đã thoát ra songchangui127

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 15
Re: "Phượt thủ" 80 tuổi và bài thuốc chữa vô sinh kỳ bí
« Trả lời #3 vào: Tháng Tư 25, 2014, 10:44:44 AM »
Bác này đúng là cao thủ lun rồi, 80t mà mạnh qá chừng lun hihi
 

Đã thoát ra nathuy

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 32
    • bookingyourtravel
Re: "Phượt thủ" 80 tuổi và bài thuốc chữa vô sinh kỳ bí
« Trả lời #2 vào: Tháng Ba 18, 2014, 04:46:04 PM »
Chà nhìn hình thời trai trẻ của ông thì hiểu vì sao người ta gọi ông là lãng tử :p
Du lịch với http://bookingyourtravel.com nào
Học tiếng anh với http://bombienglish.com
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
"Phượt thủ" 80 tuổi và bài thuốc chữa vô sinh kỳ bí
« vào: Tháng Ba 11, 2014, 11:19:51 PM »
Trích
Phượt đi Mộc Châu, 1 ôm mất mạng, 1 xế chấn thương sọ não
Những rủi ro trên cung đường “phượt” của giới trẻ
“Phượt” chỉ là trào lưu của những kẻ ích kỷ ham hưởng thụ

Trong khi những người bạn ở tầm tuổi mình đang đánh vật với những căn bệnh của tuổi già thì ông lão Phương Sơn vẫn mải mê với những chuyến phượt dài ngày.

Chính bởi niềm đam mê đó ông được bạn bè gọi với cái tên: Lãng tử Phương Sơn.
“Phượt thủ” 80 tuổi đó có tên đầy đủ là Phương Sơn, người gốc Hoa sống tại phố An Dương, Hà Nội cùng vợ và các con. Mọi người thường gọi ông là “Lãng tử Phương Sơn” hay “ông lão ga lăng”.

Gặp ông trong ngày đông giá rét, chúng tôi dễ dàng nhận ra ông trong nhà thuốc đông y Phương Sơn. Với mái tóc dài, buộc túm, điểm hoa râm, bộ râu bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, nước da hồng hào, tiếng cười nói sang sảng. Ông ngỡ chúng tôi là người đến thăm khám nên niềm nở tiếp đón: “Khám vô sinh hả, ngồi ghế đợi đi. Lấy chồng mấy năm rồi mà chưa có con? Yên tâm, sẽ sớm có tin vui”.

80 tuổi vẫn mải miết “bay”

Ở độ tuổi 80, hầu hết các ông/bà lão – người còng lưng, nằm một chỗ, người chạy đôn đáo tìm thầy tìm thuốc để đối phó với những căn bệnh của tuổi già. Nhiều người sức khỏe yếu, thiếu minh mẫn, việc đi lại, ăn uống nhiều khi còn phải phụ thuộc vào con cái. Ấy thế mà, Lãng tử Phương Sơn lại khác người vẫn mải miết với những chuyến phượt dài ngày bỏ quên tuổi tác.

Ông Sơn kể, thời kỳ bao cấp mỗi khi đi đâu đều phải đi xe khách, đi lại rất khó khăn và vất vả. Đam mê xe phân khối lớn, thích được đi ngao du khắp bốn phương nhưng do nhà khó khăn vì cuộc sống mưu sinh nên phải tạm gác ước mơ. 3 năm trở lại đây ông mới có cơ hội hiện thực hóa ước mơ. Xách ba lô lên và đi chính là điều đã làm nên thương hiệu “Lãng Tử Phương Sơn”.


Ông cùng người bạn trong mỗi chuyến đi

Ông kể cho chúng tôi nghe một cách hồn nhiên về chiến tích, ước mơ, dự định trên những cung đường phượt. Hiện tại, ông có 3 “con” xe phân khối lớn nhưng “người tình” được ông ưu ái trong nhiều chuyến đi chính là chiếc xem 3 bánh.
Hầu như chưa có địa danh nào trên cung đường Tây Bắc, Đông Bắc mà ông lão 80 tuổi chưa từng đặt chân đến: Cột cờ Lũng Cú, Lao Chải, Hoàng Xu Phì, Mộc Châu, Quảng Ninh, …

Các chuyến đi phượt, ông đều đi cùng hội xe Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN). Với suy nghĩ “hãy đi, hãy phượt, hãy vượt lên chính mình khi có thể” luôn thôi thúc ông không thể không đi.

Ông Sơn tham gia phượt chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác ra khỏi Hà Nội đến với miền đất mới. “Quả thực đến với miền đất mới, tôi thấy mình nhỏ bé. Cảm giác tuyệt vời khi đứng trên đỉnh núi cao, chạm mây nhìn xuống vách đá sâu hun hút rồi đưa tầm mắt ra xa để hòa mình với thiên nhiên. Có đi xa mới thấy đất nước mình đẹp, nhiều điều cần khám phá lắm…”, ông Phương Sơn chia sẻ.

Từng trải qua nhiều chuyến đi phượt, đến nhiều cung đường, địa danh khác nhau trên khắp vùng Tây – Đông Bắc. Nhưng với ông, chuyến đi phượt để lại ấn tượng nhiều nhất, sâu nhất lại là Hà Giang. Hôm đó, đoàn xe XHCN xuất phát buổi sáng sớm đi một mạch từ Hà Nội tới Yên Minh, Hà Giang (trường Lao Chải, Vỹ Xuyên, Hà Giang) chở sách vở, quần áo, đồ dùng học tập giúp đỡ các em học sinh tại đây.

“Đường đến với Lao Chải, tôi cùng đoàn xe phải trải qua nhiều đoạn khúc cua, dốc mạo hiểm. Đã thế đường bùn lầy lội, nhiều đoạn chúng tôi phải thay phiên nhau đùn xe”, Lãng tử nhớ lại.

Tại đây, ông bắt gặp những em bé mặt mũi lấm lem, trời giá lạnh mà chỉ độc manh áo mỏng, chân trần nhưng các em vẫn hồn nhiên nô đùa. “Trong tiết trời giá lạnh của mùa đông, tôi thấy nhói lòng khi nghĩ về những đứa trẻ nơi đây phải co ro dưới cái lạnh chỉ vì thiếu manh áo, thiếu miếng cơm”, giọng nói của ông bỗng dưng trùng xuống.

Ông Lãng tử Phương Sơn vốn vui tính, thẳng thắn, quyết đoán nên được các thành viên trong hội xe hết sức tín nhiệm. Chính vì vậy, trong hầu hết các chuyến đi ông đều được giao trọng trách dẫn đầu đoàn xe. Những cung đường dẫn đến nơi ông lão này từng đặt chân đều rất khó khăn, vất vả chứng tỏ, ông lão 80 này còn rất khỏe, trẻ trung chả kém gì thanh niên.

Ông cũng bật mí bí kíp để duy trì sức khỏe “phi thường” để “bay” trên cung đường phượt. Với ông một chế độ ăn uống điều độ, hợp lý cộng với luyện tập hết sức cần thiết. “Có 3 nguyên tắc vàng mà tôi luôn dắt theo mình: sống quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù. Tích cực ăn chay và luyện tập thiền vào mỗi sáng giúp tĩnh tâm, giảm stress, sống tích cực, yêu đời”, ông Phương Sơn cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông còn áp dụng chế độ ăn chay. “Sáng tôi uống 1 cốc nước đậu. Trưa ăn 2 bát cơm. Tối ăn 2 bìa đậu. Vậy là xong một ngày, năng lượng nạp vào đủ cho mọi hoạt động”, ông lãng tử nói.

Bà Nguyễn Thị Vinh (73 tuổi, vợ của lương y Phương Sơn) tâm sự: “Mỗi lần ông ý đi phượt tôi lo lắm nhưng biết có cản cũng không được nên chỉ mong ông giữ gìn sức khỏe. Tôi chỉ biết chăm sóc, động viên ông chịu khó ăn uống, tập luyện điều độ”.

Hết mình với sự nghiệp làm thầy

Đam mê phượt, sưu tầm xe phân khối lớn, dân chơi có máu mặt trên đường phượt mạo hiểm nhưng ít ai ngờ ông lãng tử là một thầy thuốc, thầy dạy võ thuật tài ba. Ông nhẩm tính sơ sơ mình đã có ít nhất 40 năm hoạt động nghề y. Có rất nhiều bệnh nhân tìm đến ông và đã khỏi bệnh sau vài lần uống. Cái tài của ông lương y là có thể chữa được nhiều chứng bệnh như gai đốt cột sống, thoát vị địa đệm, rối loạn tiền đình, phong tê thấp, sỏi thận, viêm gan… thậm chí vô sinh.

Ông Sơn cho biết, có nhiều cặp vợ chồng lấy nhau nhiều năm chưa có con, tìm đến được ông bắt mạch, kê đơn uống thuốc đều đặn. Chỉ ít lâu sau, điện thoại tới tấp cảm ơn và báo tin vui. “Có hôm, 23h đêm rồi có người gọi điện thoại từ Hải Dương với giọng nói hoảng hốt, lo lắng muốn xin tôi một đứa con. Tôi cười và nói chỉ bốc thuốc chữa bệnh chứ không cho con được”, ông cười rổn rảng nói.

Làm lương y đã rất bận rộn nhưng Lãng tử Phương Sơn còn đam mê với nghiệp dạy võ. Tính đến nay, ông dạy võ tại đình làng Yên Phụ gần 50 năm. Ông thường dạy vào các buổi thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần.


Lãng tử Phương Sơn thời trẻ

“Xuất sư từ năm 28 tuổi, tôi về mở lớp dạy võ. Đa số học viên đến với lớp học tôi đều là tự nguyện, học phí tôi không thu mà tùy theo tấm lòng của mỗi người”, ông Phương Sơn cho hay. Dù được nhiều nơi mời về giảng dạy võ thuật, tuy nhiên với suy nghĩ sống không bon chen, giành giật, tự do, tự tại nên ông đều khước từ khéo. Một trong những phương châm sống của ông là “học đến già”. Ông tâm sự: “Cuộc đời tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, nhờ có sự cố gắng, học tập và niềm tin vào bản thân mà tôi có cuộc sống ung dung, tự tại như ngày nay”.

Ngoài thời gian chữa bệnh, dạy võ thuật, ông còn có thú sửa chữa xe, làm thơ, chơi đàn, chụp ảnh… Điều làm chúng tôi ngạc nhiên, ông không chỉ sở hữu xe khủng mà còn có nhiều máy ảnh khủng. Đối với một người chưa từng qua trường lớp đào tạo nào mà sử dụng thành thạo máy ảnh phim, số với những bức ảnh chất lượng, tuyệt đẹp!

Niềm vui của ông là ngày ngày được bắt mạch, kê đơn, giúp đỡ bệnh nhân xua tan bệnh tật, được sống vui vẻ, quây quần bên gia đình thân yêu. Lúc rảnh ông thường đi bộ với vợ hoặc đánh tennis với bạn hữu. Cuối tuần “tranh thủ” du hí cùng hội xe XHCN vi vu khắp 4 phương trời.

Trong buổi trò chuyện đầu năm mới tuy ngắn ngủi nhưng dấu ấn mà ông để lại với tôi khá sâu đậm. Qua cách nói chuyện, tôi nhận thấy ở ông sự điềm đạm, thẳng thắn, vui tính và sống không hận thù. Phải chăng đó là bí quyết để có một thể lực sung mãn đến bất ngờ của ông lão 80 tuổi Phương Sơn.

Theo Giadinhvn

Trích
Phượt đi Mộc Châu, 1 ôm mất mạng, 1 xế chấn thương sọ não
Những rủi ro trên cung đường “phượt” của giới trẻ
“Phượt” chỉ là trào lưu của những kẻ ích kỷ ham hưởng thụ
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
2 Trả lời
6969 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 11, 2020, 12:23:40 AM
Gửi bởi Hoàng Tuấn Anh
0 Trả lời
2240 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 26, 2011, 03:30:00 PM
Gửi bởi babavang
2 Trả lời
7527 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 18, 2019, 12:25:46 AM
Gửi bởi haianh2599
0 Trả lời
1936 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 08, 2014, 01:40:51 PM
Gửi bởi seodulich
0 Trả lời
1974 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 26, 2015, 10:10:50 AM
Gửi bởi Hiền Vũ Thị

Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Vinpearl Nam Hội An - khởi hành từ Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,100,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View