Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh Nghiệm Cần Biết Khi Du Lịch Phượt Côn Đảo  (Đã xem 2464 lần)

Đã thoát ra condaosky

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 2
Kinh Nghiệm Cần Biết Khi Du Lịch Phượt Côn Đảo
« vào: Tháng Hai 05, 2015, 09:06:30 PM »
" Không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân "

Quyết định du lịch Côn Đảo đó là điều băng khoan của rất nhiều người. Với chuyến hành trình 3 ngày 3 đêm ! Làm thế nào để hợp lý và nhiều câu hỏi được đặt ra...đã có 1 bạn trẻ chỉ tốn vỏn vẹn có 600k cho một vùng đất được mệnh danh là “huyền bí nhất quả đất”, nơi cả nhà Brad Pitt- Angelina Jolie thích mê đấy nhớ! Đã có những bạn đã làm được

Khởi hành từ Sài Gòn, không nên quyết định không đi máy bay tới Côn Đảo mà đi xe bus xuống Vũng Tàu rồi đi tàu lênh đênh trên biển ra Côn Đảo. Nếu đi xe từ trong bến xe miền Đông bạn sẽ tốn đến 85k (chuyến Sài Gòn- Vũng Tàu) nhiều bạn trẻ có bí kíp rất “đỉnh” chỉ tốn 40k. Đó là từ Sài Gòn bạn bắt xe bus tuyến 150 xuống hết bến (giá trên vé là 5k) rồi bắt xe số 11 đến hết bến xe ở Đồng Nai (đảm bảo chỉ 15k) và chặng cuối cùng là xe bus số 6 (chắc như đinh đóng cột là 20k) là có mặt ở Vũng Tàu. Tổng chi phí di chuyển có 40k, hai vòng chỉ hết veo có 80k. Phượt siêu cấp !

Tại Cảng Cát Lỡ Vũng Tàu, liên hệ mua vé với giá vé ngồi 85k/ 1 chiều và hai chiều chỉ có 160k, thay vì đi máy bay đến gần 1.700k để ra được Côn Đảo. Tổng tiền phương tiện đi lại từ Sài Thành đến Côn Đảo chỉ có 240k cho hai chiều nhé! Nên liên hệ thuê xe máy trước khi đi Phượt. Nhận xe máy tại Cảng Bến Đầm - giá thuê 100k/ngày. Thuê 2 ngày 1 đêm mất chỉ có 250k.

Với 13 tiếng lênh đênh trên mặt biển, xung quanh 4 hướng của tàu là một màu đen, không thấy bờ, không thấy đèn chỉ có bầu trời đầy sao và những đêm có trăng nên biển siêu đẹp lung linh...nhiều cảm khó tả ! Tha hồ “pose” những kiểu ảnh biển đêm và hát vang ca khúc “Biển và ánh trăng” với một cô bạn, anh bạn mới quen trên chuyến tàu. Một trải nghiệm siêu dễ thương, lãng mạn và lung linh như chuyện cổ tích.

Người Côn Đảo rất thân thiện, gần gũi và nhiệt tình, Homestay tại nhà là phương pháp tiết kiệm chi tiêu từng chút một ! Còn nếu đi theo một hội nhóm bạn bè thì bạn đến nhà nghỉ Tiến Tú, Ba Đoàn (ngay trung tâm, gần biển) với giá 300k/ngày, khá ổn đấy!


Ở Côn Đảo, người ta có thể để xe máy cắm chìa khóa cũng chẳng sợ bị mất xe, mất mubahi (mũ bảo hiểm í) hay bất cứ thứ gì. Ở Côn Đảo, mỗi ngày trôi qua chậm rãi và yên bình. Con người hiền hòa, cảnh vật hoang sơ, thích thôi là thích!

Xác định Phượt là sẽ đi du lịch theo kiểu "xông pha":

Ngày 1 : Ăn sáng Cơm Tấm Thủy gần trường Cao Văn Ngọc

Tìm hiểu Lịch Sử Côn Đảo - thời gian 1 buổi sáng - gồm 7 điểm di tích cơ bản: Dinh Chúa Đảo, Trại Phú Hải, Chuồng Cọp Pháp, Chuồng Cọp Mỹ, Nghĩa Trang Hàng Dương, Khu Biệt Lập Chuồng Bò, Miếu Bà Phi Yến.

Ăn trưa: Quán Cơm Cô Gếch 30k/phần rất vừa túi tiền.

Sau khi dùng cơm trưa xong. Phượt đi Bãi biển Đầm Trầu. Bãi đẹp nhất Côn Đảo cách trung tâm thị trấn khoảng 15km. Thưởng thức hải sản tươi sống Côn Đảo mực tươi, cá tươi, ốc vú nàng, ngêu và hấp hoặc nướng tại chỗ rất ngon. Cuối cùng là tắm biển...

Khởi hành về thị trấn.

Ăn tôi cùng món ngon địa phương: Quán BÚN RIÊU CUA Bà Hai Khiêm trên đường Nguyễn Huệ: quán chỉ để bảng hiệu nhỏ BÚN RIÊU CUA. Cứ chạy thẳng đường Nguyễn Huệ đến lúc thấy một bên có vách tường cũ kỹ cao ngất (vách tường nhà tù đó) thì nhìn bên kia đường chỗ nào để bún riêu chính là quán đó. Tô nhỏ giá 17k, tô lớn 20k. Quán nổi lửa sáng 6h - 9h đến chiều 15h - 17h.

Viếng nghĩa trang Hàng Dương lúc 12 giờ: trái với sự tưởng tượng lạnh lẽo, vắng vẻ, tối hù của tớ thì trước mặt là một không gian đèn vàng ấm cúng, rất đông người cũng đi viếng mộ thời gian đó. Ánh đèn vàng ấm áp và hương thơm của trầm phảng phất khiến tớ được thở từng hơi thở trên vùng đảo thiêng nơi yên nghỉ của chị Võ Thị Sáu, cụ Nguyễn An Ninh và cả Lê Hồng Phong nữa...

Sau khi viếng xong thưởng thức các món ngon tại chợ Đêm Côn Đảo

Ngày 2: Ăn sáng tại chợ Côn Đảo.

Khám phá Hòn Bảy Cạnh: hình thức là thuê thuyền của ngư dân địa phương giá dao động từ 1 triệu - 1,5 triệu. Tùy bạn thương lượng với ngư dân. Thời gian 1 buổi sáng.

Trưa quay về lại khách sạn thu xếp hành lý. Dùng cơm trưa

Đi chợ mua sắm quà lưu niệm và đặc sản Hạt Bàng Côn Đảo. Tiếp tục đi thăm quan ngôi chùa duy nhất tại Côn Đảo, người dân hay gọi là Chùa Núi Một và tên gọi thứ 2 là Vân Sơn Tự.

15h30 khởi hành ra Cảng Bến Đầm. Ngắm Đỉnh Tình Yêu - Bãi Nhát chụp hình lưu niêm

17h Lên tàu chia tay Côn Đảo. Ngắm hoàng hôn trên tàu. Một chuyến đi thành công

Nguồn: condaosky.com
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
6 Trả lời
7288 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 01, 2015, 02:04:14 PM
Gửi bởi tungthien83
2 Trả lời
4966 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 06, 2015, 10:28:36 AM
Gửi bởi seobookin
1 Trả lời
6624 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 18, 2015, 11:03:36 AM
Gửi bởi bemuntd
3 Trả lời
5745 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 06, 2015, 10:29:24 AM
Gửi bởi seobookin
1 Trả lời
3842 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 16, 2019, 11:22:22 AM
Gửi bởi resortdanang123

Vinpearl Nam Hội An - khởi hành từ Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View