Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Phượt => Tác giả chủ đề:: conan2001 vào Tháng Ba 23, 2014, 03:20:12 PM

Tiêu đề: Thăm lúa, ngắm mây Tây Bắc - Kỳ 2: Đi chợ phiên và ngắm ruộng bậc thang chín vàng
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Ba 23, 2014, 03:20:12 PM
Trích
Kỳ 1: Từ làng cổ Đường Lâm đi Nghĩa Lộ (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-1-tu-lang-co-duong-lam-di-nghia-lo/)
Kỳ 2: Đi chợ phiên và ngắm ruộng bậc thang chín vàng (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-2-di-cho-phien-va-ngam-ruong-bac-thang-chin-vang/)
Kỳ 3: Hoàng hôn Khau Phạ đẹp không thốt nên lời (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-3-hoang-hon-khau-pha-dep-khong-thot-nen-loi/)
Kỳ 4: Cung bậc sắc vàng Mù Cang Chải (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-4-cung-bac-sac-vang-mu-cang-chai/)
Kỳ 5: Mây Lai Châu trôi đến Ô Quy Hồ (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-5-may-lai-chau-troi-den-o-quy-ho/)
Kỳ 6: Rời Sa Pa đi qua Mường Khương (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-6-roi-sa-pa-di-qua-muong-khuong/)
Kỳ 7: Về miền Si Ma Cai xa hiu hắt (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-7-ve-mien-si-ma-cai-xa-hiu-hat/)
Kỳ 8: Dấu ấn dinh vua Mèo (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-8-dau-an-dinh-vua-meo/)
Kỳ 9: Vượt đèo khó, 'bò' qua Xín Mần (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-9-vuot-deo-kho-'bo'-qua-xin-man/)
Kỳ 10: Đường cong Hoàng Su Phì (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-10-duong-cong-hoang-su-phi/)
Kỳ cuối: Trở về trên đê Phú Thọ (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-cuoi-tro-ve-tren-de-phu-tho/)

Hôm qua là một ngày rất mệt do phải di chuyển một đoạn đường dài. Tuy vậy, chỉ 6 tiếng đồng hồ ngủ say gần bên bờ suối, mọi người đã tỉnh táo và nôn nao mong ngóng những thửa ruộng bậc thang vàng óng.

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang.jpg)
Dòng suối uống quanh cánh đồng ruộng bậc thang Tú Lệ

Trong ngày cuối cùng của lễ hội Ruộng bậc thang 7 ngày được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Căng Chải (Yên Bái), do lượng du khách quá nhiều nên khách sạn, phòng trọ đêm qua đều không còn chỗ trống.

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang2.jpg)
Thị xã Nghĩa Lộ nằm gọn trong địa phận của huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Trong cái rủi có cái may, chúng tôi xin được trọ ở căn tin của một khách sạn ven dòng suối Nậm Thia. Nhờ vậy tôi được một lần hưởng tiếng suối rì rào êm dịu và đón nhận từng đợt hơi sương phả ngoài lều ngủ.

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang1.jpg)
Sáng sớm, dòng suối Nậm Thia trong lành chảy qua cầu Thia

Chạy xe trong thị xã để tìm quán ăn sáng, tôi phát hiện ra chợ phiên đầy màu sắc mà trước khi đi tôi chưa tìm hiểu. Nằm kề bên chợ Mường Lò rộng mênh mông, chợ phiên có các mặt hàng rau củ quả tươi sống được người dân trong khu vực mang ra mua bán trao đổi.

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang3.jpg)
Chợ Mường Lò rộng lớn khang trang

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang4.jpg)
Chợ phiên được nhóm họp dưới chân một con dốc nhỏ

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang5.jpg)
Người dân tộc Thái ở Nghĩa Lộ chiếm 40% dân số, họ buôn bán rất hiền hòa, trật tự

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang6.jpg)
Suốt cả buổi chợ, tôi thấy bà cụ gánh rau đi tới đi lui tìm người mua

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang7.jpg)
Ở một góc khác của chợ là quầy bán lợn bản con được nhốt trong rọ

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang8.jpg)
Bà cụ bán chuối cứ đứng lên ngồi xuống cho tôi chụp hình

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang9.jpg)
Người phụ nữ dân tộc Thái bẽn lẽn chỉnh sửa trang phục và làm dáng mỗi khi thấy tôi đưa máy chụp hình lên

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang10.jpg)
Chủ nhật, bé gái theo mẹ ra chợ ngồi chơi bên sạp vải

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang11.jpg)
Bé trai người H’Mông tay ôm cổ cha, mắt cứ nhìn theo người khách lạ

Nắng đã lên cao, hôm nay chúng tôi phải chạy xe từ Nghĩa Lộ ngang qua xã Tú Lệ (50km) rồi vượt đèo Khau Phạ về thị trấn Mù Căng Chải (thêm 50km nữa). Tú Lệ là xã cuối cùng của huyện Văn Chấn tính theo đường quốc lộ 32. Ở đây, ngoài ruộng bậc thang còn có suối nước nóng và ẩm thực xôi ngũ sắc nổi tiếng không kém.

Đường sang Tú Lệ phải qua nhiều con đèo nhỏ, nhiều đoạn đường cong và gặp được nhiều trẻ em chăn trâu hay nô đùa bên bãi đất trống. Vừa từ trong thị tứ đi ra, tôi không bỏ sót một chi tiết núi rừng, thôn quê thơ mộng nào.

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang12.jpg)
Nắng khá gắt nhưng được cái màu xanh cây cỏ núi rừng bù lại, chúng tôi hứng khởi suốt chặng đường

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang13.jpg)
Đoạn đường uốn lượn mềm mại

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang14.jpg)
Hoa rừng nở khắp nơi

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang15.jpg)
Hai em bé tranh thủ chăn trâu ngày chủ nhật. Do quá quen với sự xuất hiện của khách du lịch, các em vẫn cứ hồn nhiên vô tư với công việc của mình

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang16.jpg)
Dù trời nắng nhưng khí trời lại mát mẻ, các em chơi nhảy dây ngay giữa trưa

Và rồi cánh đồng ruộng bậc thang Tú Lệ hiện ra. Khu vực này là một thung lũng khá rộng có dòng suối chảy giữa. Hai bên suối là những bãi đất thoai thoải giúp cho người dân hàng trăm năm nay be bờ đắp ruộng, hình thành nên những bức tranh tuyệt mỹ. Trưa nắng, có những tóp nông dân ra về nhưng cũng có những gia đình ăn uống tại chỗ để tranh thủ gặt xong mùa lúa.

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang17.jpg)
Cánh đồng Tú Lệ hiện ra từ xa

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang18.jpg)
Từng nhóm người ra về nghỉ trưa

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang19.jpg)
Mái chòi canh vào cuối vụ

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang20.jpg)
Từng sóng lúa uốn mình vàng ánh

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang21.jpg)
Mẹ và các con cùng ra đồng

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang22.jpg)
Không khí thu hoạch khẩn trương để nghỉ trưa

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang23.jpg)
Cuối mùa mưa, dòng suối đã cạn, chiếc xe tải đi nhặt những hòn đá cuội mang về

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang24.jpg)
Cây cầu qua suối rất nên thơ

(http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/MINHNGUYET/Thang11/29/luavang25.jpg)
Tôi cứ mãi ngắm nhìn lúa vàng hai bên suối và ước ao được ngược dòng để tìm xem có gì ở nơi thượng nguồn con suối

Tú Lệ là một xã có khá nhiều quán ăn do nhu cầu khách du lịch rất lớn. Khó khăn lắm chúng tôi mới nhận được 2 gùi xôi nhỏ và một con gà luộc cho bữa ăn trưa. Thức ăn được mọi người tiêu thụ một cách nhanh chóng để còn tranh thủ nghỉ ngơi cho chuyến vượt đèo Khâu Phạ...

Phượt ký củaNguyễn Hữu
(còn tiếp)

Trích
Kỳ 1: Từ làng cổ Đường Lâm đi Nghĩa Lộ (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-1-tu-lang-co-duong-lam-di-nghia-lo/)
Kỳ 2: Đi chợ phiên và ngắm ruộng bậc thang chín vàng (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-2-di-cho-phien-va-ngam-ruong-bac-thang-chin-vang/)
Kỳ 3: Hoàng hôn Khau Phạ đẹp không thốt nên lời (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-3-hoang-hon-khau-pha-dep-khong-thot-nen-loi/)
Kỳ 4: Cung bậc sắc vàng Mù Cang Chải (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-4-cung-bac-sac-vang-mu-cang-chai/)
Kỳ 5: Mây Lai Châu trôi đến Ô Quy Hồ (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-5-may-lai-chau-troi-den-o-quy-ho/)
Kỳ 6: Rời Sa Pa đi qua Mường Khương (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-6-roi-sa-pa-di-qua-muong-khuong/)
Kỳ 7: Về miền Si Ma Cai xa hiu hắt (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-7-ve-mien-si-ma-cai-xa-hiu-hat/)
Kỳ 8: Dấu ấn dinh vua Mèo (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-8-dau-an-dinh-vua-meo/)
Kỳ 9: Vượt đèo khó, 'bò' qua Xín Mần (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-9-vuot-deo-kho-'bo'-qua-xin-man/)
Kỳ 10: Đường cong Hoàng Su Phì (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-10-duong-cong-hoang-su-phi/)
Kỳ cuối: Trở về trên đê Phú Thọ (http://hoidulich.com/phuot/tham-lua-ngam-may-tay-bac-ky-cuoi-tro-ve-tren-de-phu-tho/)
Tiêu đề: Re:  Thăm lúa, ngắm mây Tây Bắc - Kỳ 2: Đi chợ phiên và ngắm ruộng bậc thang chín vàng
Gửi bởi: uyn_thanh vào Tháng Chín 25, 2014, 02:58:08 PM
nhìn cảnh thật đẹp và hoan dã! khi nào mình mới có cơ hội được lên Tây Bắc
Tiêu đề: Re:  Thăm lúa, ngắm mây Tây Bắc - Kỳ 2: Đi chợ phiên và ngắm ruộng bậc thang chín vàng
Gửi bởi: _alehap_ vào Tháng Bảy 23, 2015, 12:54:37 PM
Mùa này ở Tây Bắc có đẹp như trong hình không các bác?
Tiêu đề: Re: Thăm lúa, ngắm mây Tây Bắc - Kỳ 2: Đi chợ phiên và ngắm ruộng bậc thang chín vàng
Gửi bởi: hoabang vào Tháng Bảy 28, 2015, 10:51:16 PM
Cứ bị thích đi chơi và ngắm cảnh nơi đây ấy
Tiêu đề: Re:  Thăm lúa, ngắm mây Tây Bắc - Kỳ 2: Đi chợ phiên và ngắm ruộng bậc thang chín vàng
Gửi bởi: nguoisanhan vào Tháng Tám 14, 2015, 01:13:05 PM
Mình đã đi phượt Tây Bắc 1 lần, nói chung là đã lắm. Cảm giác sướng vô cùng, cảnh đẹp hoang dã
Mobile View
SimplePortal