Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Các giọt nước quý hơn vàng trong tháng khô, mặn khốc liệt  (Đã xem 1037 lần)

Đã thoát ra nguyenhaiduy

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
    • http://taihinhanhdep.xyz/
Hàng ngày, một bà lão ngoài 70 tuổi kéo đường ống ra tận vỉa hè để san sẻ nước ngọt miễn phí cho người dân. Nhiều người gọi đây là nước “tình nghĩa” trong mùa hạn hán, thâm nhập mặn khủng khiếp này.

Mấy tháng nay, nước mặn gần như phong toả tất cả tỉnh Bến Tre khiến cho gần 1 triệu dân phải sống chung với nước mặn, dù ở ngay trọng tâm tỉnh lỵ. Giá nước ngọt đắt đỏ nên người dân phải dè xẻn từng giọt nước để mong qua mùa hạn, mặn. Ở các huyện ven biển, giá nước ngọt có nơi lên đến 100 ngàn đồng/m3.

Trong mùa nước ngọt đắt đỏ như vậy, tấm biển “cho nước” để ngay bên thềm Nguyễn Thị Định (xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) khiến người không khỏi bất thần. Chủ nhân của tấm biển “cho nước” là bà Nguyễn Thị Hưởn, 72 tuổi (ngụ đường Nguyễn Thị Định, TP Bến Tre).

Bà Hưởn kể lại: “Mấy năm trước tôi thuê nhân lực khoan cây nước, nhờ “lộc trời” nên trúng mạch nước ngọt trong veo, gia đình 4 nhân khẩu sử dụng không hết. Vậy là cách đây mấy năm, tới mùa xâm nhập mặn tôi lại kéo đường ống ra phía trước cho mấy hộ trong xóm xài”.

Năm nay, nước mặn xâm nhập khủng khiếp nên nhiều người phải mua từng lít nước ngọt với giá rất đắt đỏ. Thương người dân, bà Hưởn quyết định làm tấm biển “cho nước” to tướng ngay bên hông nhà để người đi đường thấy rồi ghé vô xin. Theo bà Hưởn, từ ngày có tấm biển, nhiều người đây xin nước, gia đình bà sẵn sàng xài ít lại để phục vụ bà con.

Hàng ngày, một bà lão đầu tóc bạc phơ ngồi phía trước nhà, hễ ai lại xin nước là kéo ống để bơm nước vào can, xô nhựa cho người có nhu cầu và không lấy tiền. Bất cứ lúc nào bà cũng sẵn sàng phục vụ. Có những lúc bà con tới đông quá, mạch nước ngầm không đủ, bà nói bà con đợi, có nước lại bơm tiếp.

Anh Chín, con của bà Hưởn cho biết: “Gia đình xài dư nên chia cho bà con trong vùng cùng xài, ai đến muốn chở bao nhiêu thì chở chứ không quy định nhiều hay ít. Mới đây có người xin hơn 1 khối nước cũng cho luôn để người dân đỡ đi tới đi lui nhiều lần”.

Nhiều người dân gọi đây là những giọt nước đầy “nghĩa tình” giữa mùa khô hạn ác liệt. Bà Nguyễn Thị Trường An (ngụ xã Phú Hưng, TP Bến Tre) đến đây xin nước về cho gia đình sử dụng cho biết: “Gần tháng nay gia đình tôi lấy can nhựa đến đây xin nước của cô Hưởn về dùng vì nguồn nước máy cũng đã bị nhiễm mặn. Mấy người dân trong xóm cũng tới đây xin vừa có nguồn nước ngọt về dùng và đỡ phải đi mua với giá rất đắt”.

Tấm lòng của bà Hưởn được nhiều người dân trong vùng cảm động. Những giọt nước nghĩa tình quý hơn vàng của bà làm mát lòng người dân đang chịu cảnh hạn mặn ác liệt.

Minh Giang
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
12307 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 29, 2008, 09:47:01 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
2267 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 04, 2012, 04:39:16 PM
Gửi bởi dulichvip
0 Trả lời
997 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 16, 2015, 07:23:19 PM
Gửi bởi baovehanhtinh
6 Trả lời
15181 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 18, 2019, 10:11:15 AM
Gửi bởi hoamaiseo
0 Trả lời
940 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 29, 2018, 04:45:31 PM
Gửi bởi tuyetnhungnapa

Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View