Trang:
Actions
  • #25 Gửi bởi hoangcf vào 09 Dec 2022
  • Trời lạnh lạnh cứ làm nổi lẩu , thêm món nướng nữa là bao ngon
  • #24 Gửi bởi nnguyentrung vào 28 Jul 2022
  • nhiều món ngon quá ạ.Maybe bây giwof đi Đà Lạt nhỉ
  • #23 Gửi bởi hotakaludi vào 09 Jun 2022
  • Mình thì thích mấy món nướng, ở Đà Lạt lại lạnh, ăn đồ nướng nóng hổi thì còn gì bằng, hehe!

    Gộp bài: [time]Tháng Sáu 09, 2022, 10:26:00 AM[/time]
    à mà tính ra định đi Đà Lạt lâu rồi mà mãi chưa đi được, toàn vướng việc gì đâu với muốn đi trong điều kiện riêng nên vẫn chưa tới đây bao giờ, buồn!

    Gộp bài: Tháng Sáu 10, 2022, 09:55:37 AM
    Ỏ đà lạt không bao giờ bị đau khớp, muốn được ở đà lạt quá
    Ủa thiệt không? Sao mình nghe nói trời càng lạnh khớp càng đau mà ta?
  • #22 Gửi bởi herohotel vào 08 Jun 2022
  • Ỏ đà lạt không bao giờ bị đau khớp, muốn được ở đà lạt quá
  • #21 Gửi bởi NatuhaiTrip vào 02 Dec 2021
  • Mình đặc biệt thích món bánh căn trong chợ Đà lạt và lẩu bò
  • #20 Gửi bởi Adventure Journey vào 04 Jul 2021
  • Mình thích nhất là món bánh tráng và lẩu bò ở đà lạt! Phải nói là quá ngon và rẻ!
  • #19 Gửi bởi dumien vào 12 Apr 2021
  • Chúng mình đi Đà Lạt thì làm gì? Ăn từ sáng tới đêm ạ 🤤

    📌Ăn sáng:
    1. Bánh mì xíu mại
    - Hoàng Diệu: tui đã ăn cơ số lần ở đây. Vị nước xương ngọt thêm tí tiêu thơm lừng, nóng hổi ăn cùng viên xíu mại với bánh mì chấm chấm.
    - Thu Còi: quyết tâm tìm một quán mới. Và ưng! Vị sẽ thêm thắt đậm đà hơn, các loại đồ ăn kèm vẫn thế. Ở đây có sữa đậu nành mà mình thấy ngon nhất trong tất cả các loại mình uống, sữa thơm béo ngậy mà không bị đặc sánh.
    ✔️Chọn quán nào cũng được. Bên Hoàng Diệu thì nên đi sớm vì đc review suốt nên đông lắmmm

    2. Bánh căn
    Mình chọn 1 quán ở Dốc Thượng (cạnh Highland nha). Ngon cựcccc!! Nhớ dặn bà làm bánh vỏ giòn. Và mua nước qua uống (sữa đậu Thu còi chẳng hạn) vì quán không có nước, mà ăn xong thấy mặn miệng lắm. À ăn loại trứng cút nha, vì để cả lòng đỏ vào nên mình thấy bánh bùi hơn.

    3. Bánh canh cá lóc An
    Ngon lắm. Bánh canh dẻo dai, nước dùng thanh nhẹ, thơm mùi rau răm, lạ miệng. Một đứa không thích ăn cá như mình còn phải gọi thêm 1 bát cá ăn tiếp. 30-35k/bát nè.

    📌 Ăn trưa
    1. Bánh ướt lòng gà
    Mình thấy món này quán nào cũng giống nhau, nên cứ chọn quán nào cũng được. Tuỳ quán, tuỳ hôm mà sẽ có lòng gà; hết là toàn mề với gan 🙈 Được cái thịt ngon, ăn vị kiểu bánh cuốn chan mắm ngoài Bắc ý.
    2. Bánh bèo bà Hường (bán từ sáng đến 7h tối)
    Ơ ăn hợp lí cực ý, vị rất bắt miệng. Từ bánh, thịt, tóp mỡ, nước trộn, hài hoà lắm. Mà sẽ không ăn được nhiều vì hơi ngọt nên sau sẽ thấy lợ miệng lắm.

    📌Ăn chiều/vặt
    1. Mì Phú Gia
    Quán cực nổi với người dân ở đây, mà chỉ bán thứ 2-4-6 từ 3h chiều. Đông lắm nên qua sớm ăn nha.
    Mì tươi ăn kèm nước dùng ninh xương ngọt lịm, thêm chút gia vị kiểu thuốc Bắc nữa. Ngon lắm. Ở đây có quả trứng lòng đào luộc xuất sắc! À có món bánh trứng nướng cũng ngon lắm nhá.

    2. Xắp xắp
    Hay còn biết đến như nộm bò khô. Một món ăn vặt chiều cực hợp lí. Vị trộn cũng không khác gì ngoài Bắc, mà được cái có cái mì giòn ăn vui vui. 15k/suất ăn lửng bụng buổi chiều để lang thang hê hê

    3. Bánh tráng nướng
    Qua quán như hình tui up nha, ở đó có hẳn 20 loại nướng topping khác nhau ăn cho đa dạng haha. Bà nướng chuẩn đét. Vỏ giòn mà phần mặt nhân vẫn mềm ẩm 😻

    4. Kem bơ Phụng
    Tui đã từng ăn ở quán Thanh Thảo mà không ưng được. Nay đã tìm ra 1 quán ở trong chợ đồ ăn ĐL. Thề là ngon thật ý. Bơ vừa kiểu chín tới vẫn còn vị bùi bùi. Kem vị cũng không bị ngọt nên tổng thể hài hoà lắm. 20k ly mỗi ngày đều ra ăn

    5. Dâu lắc khắp chợ quán nào ăn cũng như nhau

    6. Sữa chua phomai ưng nhất ở cafe Tùng và quán bánh tráng 112 Nguyễn Văn Trỗi ạ

    7. Sữa đậu nổi tiếng quán Hoa Sữa với mình rất bình thường ý. Uống như mọi quán. Được cái tụ điểm đông vui ngồi cùng nhau uống cốc sữa nóng giữa trời đông thui.
    Sữa đậu tâm đắc ở quán Thu Còi không bán tối làm mình buồn thiu!! Tối ở đó là quán Sữa đậu Dung Béo, đông lắm nhưng vẫn không hợp ý mình, sữa cứ đặc sánh, ngọt mùi sữa đặc lắm, uống cứ thấy bột bột.

    📌 Ăn tối: đi Đà Lạt chỉ để ăn lẩu thật sự 😂

    1. Lẩu gà lá é (Có mở cả trưa nhá)
    - Tao Ngộ: nổi tiếng được review suốt nên quá đông!! Chờ bàn mệt mỏi. Mà vì đông nên sàn không được dọn, ngồi chật ơi chật. Dù ngon thật nhưng mình sẽ tìm quán khác.
    - Quán ở Hải Thượng: nước dùng ngọt lịm, gà ngon mà mỗi tội nhiều thịt nạc. Ăn toàn phải gọi x2 lá é với nấm, ăn cùng bún tui đánh bay 3 bát 😂 mình thấy vị ngon như nhau nên cứ quán sạch sẽ mà ngồi. Đi 3 ngày ăn 2 lần 😂

    2. Nướng Mậu Dịch
    Siêu đông nên hãy đặt bàn nếu không muốn đợi 1.5 tiếng như tui. Mà công nhận là xuất sắc, thịt tươi ngon. Quán siêu sạch. Phục vụ nhanh. Có món bò sốt trứng muối mê đắm cho team trứng muối là tui đây!! Tầm 3-400k 2 cháu ăn no căng.

    3. Buffet rau Léguda
    Nước lẩu cũng bình thường thui, mà có kiểu buffet các loại rau tươi ngon mơn mởn phê đét. Mình chắc chắn sẽ luôn ăn mỗi khi lên ĐL, vì 5 đĩa rau to bự và nước ép không đường đá mix cực ngon. Chỗ để xe có view thung lũng lên đèn buổi tối tha hồ sống ảo như cảnh trong La La Land.

    4. Lẩu bò Ba Toa
    Chưa tìm được loại lẩu nào khác thay thế nên vẫn cứ là đi 😂 Mỗi lần đi ăn lại ngẫm, sao nước vị ngọt thế nhỉ; ừ nhìn khách hàng trăm người thì chắc xương bò ninh cũng đủ ngọt lịm. Bò cũng mềm nữa, giá lại rẻ; nên là thấy ai đi ĐL cũng ăn 😂

    📌Cafe
    1. Cafe Tùng
    Lần nào cũng qua mua trà đào với sữa chua phomai về. Quán toàn mùi thuốc lá nên không ngồi được. Trà đào ở đây có vị quất với bạc hà sảng khoái ý. Mỗi tội cực cực ngọt và đậm nên mua xong vài tiếng sau uống mới vừa 😂

    2. Blue dream bread
    Eo quán siêu xinh!! Đồ uống ngon, cafe đậm đà lắm. Uống set trà cũng thơm nữa. Bước vào quán thơm mùi bơ sữa, tủ bánh nhìn mê thực sự. Bánh cũng mềm, ngon, không quá ngọt. Ăn bánh cà rốt ưng!!

    3. Cafe vợt Bà Năm.
    Kiểu cafe truyền thống. Ai thích vị cafe sữa đăng đắng ngồi vỉa hè thì qua nghennn

    4. Dreamers
    Mình thấy cafe quán hông ngon, gọi latte mà cực cực nhạt. Có homestay và nhiều góc sống ảo; nhưng không hợp với người thích rừng rú như mình 😂

    5. Cheo veo
    Có khi nên đi từ sáng sớm lúc mở cửa để có chỗ ngồi được nhìn ngắm view thung lũng. Quá đông, đi quá mệt!!

    6. Túi mơ to
    Cũng đông khiếp nhưng nhiều góc xinh xắn để chụp ảnh. Ai thích chụp thì qua nhée. Đồ uống bình thường. Bánh hông ngon.
    Đi mấy quán cafe trà bánh để sống ảo ở ĐL thì cứ xác định 100k-150k/cháu cho 1 buổi cafe 😂

    Nguồn sưu tầm

    Gộp bài: Tháng Tư 12, 2021, 02:51:11 PM

















  • #18 Gửi bởi taminhduc vào 07 Jan 2019
  • Trông rất ngon, hè này cũng phải đi một chuyến để thưởng thức những món ăn này
  • #17 Gửi bởi youdie321 vào 25 Oct 2016
  • Nem nướng Bà Hùng: món này bữa đi ăn về đau bụng :(
  • #16 Gửi bởi Green Apple vào 20 Aug 2015
  • Đà lạt ơi! muốn đi quá
  • #15 Gửi bởi yeubien_o0o vào 02 Jun 2015
  • Nói thật khi mình đi du lịch Đà Lạt thì cũng chỉ khoái mỗi 2 món này.

    Bún bò ấp Ánh Sáng: ấp Ánh Sáng là con đường bán bún bò Huế nổi tiếng nằm cạnh Hồ Xuân Hương. Món bún bò tại đây gần như giữ trọn vẹn hương vị truyền thống của món ăn. Giá từ 20.000 – 30.000 VND/tô.

    Nem nướng: Nem nướng Bà Hùng 254 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, chỉ bán buổi chiều đến tối, duy nhất món nem nướng, giá 35.000 VND/phần. Ngoài ra còn Nem nướng bà Nghĩa – số 4 Bùi Thị Xuân bán cả ngày.

    Muốn bún bò này thì phải nói là tuyệt cú mèo, nếu bạn nào đi du lich Da Lat he 2015 này thì cũng nên tranh thủ thử món này nhé. Ko phí tiền đâu, thật đó.
  • #14 Gửi bởi ThienThe vào 13 Mar 2014
  • Ngon quá
  • #13 Gửi bởi jenny_nguyen vào 14 Nov 2013
  • món chả ram bắp ở Đà Lạt hơi bị ngon luôn í
  • #12 Gửi bởi homewaxkitlyo vào 09 Oct 2013
  • Mình lên đà lạt mấy lần rồi thích lắm , nhưng chưa ăn những món này bao giờ , dân tp mà có biết gì đâu vào đấy thấy thèm quá ...
  • #11 Gửi bởi quanancuduc vào 14 Apr 2013
  •  Quán Ăn Cu Đức - 6A Nguyễn Lương Bằng - P2 - TP Đà Lạt. ĐT: 0907.68 68 48 (A Hiền)
    là một địa điểm không thể bỏ qua.

    Quán chúng tôi rất nổi tiếng đặc biệt với các món nướng ngói và đặc sản với các món ăn Tây Nguyên.

Related Topics


Trang:
Actions