Hội xuân của người miền núi phía Bắc di cư vào Bảo Lộc
Xứ trà Bảo Lộc
Đức mẹ Tà Pao - Bảo Lộc !
Hồ Nam Phương Bảo Lộc
Kinh nghiệm du lịch Bảo Lộc.
Tiếp theo chuyến đi lần trước ( phần 1 :
http://www.vietravel247.com/forumvn/index.php/topic,6575.0.html ). Lần này tôi lên Bảo Lộc với 1 hành trang kha khá về nơi đây . Đợt này lên đây vào mùa mưa , nên ở đây mưa suốt từ sáng tới tối , từ ngày này sang ngày khác . Và có những ngày mưa phùn , trông rất chi là lãng mạn ! Lại bắt xe Thành Bưởi hay Phương Trang lên ( vào đây để biết địa chỉ và số đt :
http://www.vietravel247.com/forumvn/index.php/topic,470.msg9238.html#msg9238 ), nhưng thời gian này đèo Bảo Lộc đang được tu sửa nên tình trạng kẹt xe xảy ra khá là phổ biến ( bạn có thể phải chờ tới 2h đồng hồ mới có thể qua được đèo 1 cách an toàn ) . Hy vọng là từ nay tới cuối năm 2009 thì toàn bộ đọn đường sẽ được tu sửa xong để đi xem lễ hội hoa Đà Lạt 2010 sẽ suôn sẻ hơn ^^ !

Núi đại lãnh , suốt mùa mưa thì nửa núi được che phủ bởi mây !

1 giờ trưa trên đèo , sương mù giăng kín !

Mây lững lờ !

kẹt xe trên đèo !

Lề đường nào cũng như thế này ! Do là mùa mưa nên không tham quan được thác Damb'ri , và thiền viện Bát Nhã ! Chỉ đi lăng quăng vào đó rồi quay trở ra vì mưa to quá !



Quang cảnh 2 bên đường vào Damb'ri ! Trời lạnh , mau đói nên cũng lê la ăn được 1 ít hàng quán ở đây ...

Bánh đúc !

Bà cụ này đã bán bánh đúc ở đây được 32 năm và năm nay đã 80 tuổi !

1 chén này có giá 4000đ , và phải ra thật sớm , nếu trễ thì hết ^^ ! ( may mắn là tôi được mở hàng cho bà cụ ngày hôm đó )

Táo xanh ... ăn vào có vị ngọt ngọt , thanh thanh , không như táo ở siêu thị !

Phở khô , theo cách gọi của người Bảo Lộc , nhưng thực chất là hủ tíu nam vang ! ( làm hí hửng tưởng được ăn món j mới , ai dè
)

Và 1 tô như thế này giá cả khá là chát ... 30000đ 1 tô ... !

Cơm niêu Thuận Thành ( ngay góc ngã 3 , Trần Phú - Lý tự Trọng ) , giá cả khá mềm !

Nhìn niêu cơm nhỏ nhỏ vậy chứ cũng phải được 3 chén cơm !

Hoa hồng Bảo Lộc !

Học sinh Bảo Lộc !Vẫn còn nhiều điều chưa khám phá , vẫn còn thác Damb'ri hùng vỹ , vẫn còn thiền viện Trúc Lâm , vẫn còn hồ Đạ My ... hãy chờ đón xem nhiều điều thú vị ở Bảo lộc trong phần 3 nhé ^^ !
Hội xuân của người miền núi phía Bắc di cư vào Bảo Lộc
Xứ trà Bảo Lộc
Đức mẹ Tà Pao - Bảo Lộc !
Hồ Nam Phương Bảo Lộc
Kinh nghiệm du lịch Bảo Lộc.