Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Du lịch Đà Lạt một mình có gì vui  (Đã xem 5381 lần)

Đã thoát ra dumien

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 461
Du lịch Đà Lạt một mình có gì vui
« vào: Tháng Mười 02, 2019, 08:32:35 PM »
Đà Lạt là thành phố mộng mơ, một nơi mà cả không khí, cả tiết trời rồi cái gì cũng nhỏ xinh và thật “tình”. Nên đôi khi cảm thấy hơi hâm khi đi một mình. Nhưng không đi làm sao biết ngoài kia một mai là sương hay nắng toả, đúng không?


🔺1. Làm sao để đến Đà Lạt
- Máy bay: Nội Bài – Liên Khương: 850k/khứ hồi. Mình săn được vé khuyến mại của Vietjet Air hồi tháng 3.
- Có 2 cách di chuyển từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt:
+ Taxi (khoảng 200-250k/chuyến) – phù hợp với nhóm từ 3-6 người
+ Xe bus: 40k/vé phù hợp với những người đi một mình. Shuttle bus sân bay sẽ trả khách ở Ngọc Phát Hotel (10 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 10) và chạy theo lịch trình các chuyến bay. Bạn nên gọi trước 0918.564.686 để chọn chuyến bus phù hợp nhé.

🔺2. Một mình thì ở đâu?
Bạn sẽ có cả ti tỉ hostel hay homestay để lựa chọn, mình ở Pi Hostel 2 đêm (cách chợ Đà Lạt 450m), phòng dorm chưa đến 200k/đêm và 1 đêm ở Len's Hotel 3* (113 Bùi Thị Xuân)
Bạn có thể lựa chọn ở 2 nơi để trong khoảng thời gian lưu trú tại đây để trải nghiệm.

🔺3. Lịch trình 4N3Đ
· 🌈Ngày 1: Nội thành Đà Lạt
- Nhận phòng khách sạn
- Ăn bánh ướt lòng gà ở Tăng Bạt Hổ (giá 35k/suất thường)
- Lượn lờ Tiệm bánh Cối xay gió (bức tường vàng quốc dân ở số 1A, Hòa Bình)
- “Hongkong” bên hông Đà Lạt
- Chợ Đà Lạt
- An Café (63B trên cung đường 3 tháng 2)
- Nhà thờ Domaine (số 1 Ngô Quyền); nhà thờ Domaine gần Vườn Yên nên có thể đi luôn
- Ăn bánh căn Tăng Bạt Hổ (30k/suất 6 bánh)
- Tối đi dạo chợ đêm ăn kem bơ, dâu lắc
· 🌈Ngày 2: Ngoại thành Đà Lạt
- Đường hầm đất sét (cuối Hồ Tuyền Lâm, giá vé 60.000đ/người lớn)
- Hồ Tuyền Lâm
- Thác Dalanta (trượt ống: 150.000d/người)
- Khu du lịch Lá Phong – café Kokoro (40.000d/vé) 45 Đặng Thái Thân
- Đi ăn lẩu gà lá é Tao Ngộ số 5 đường 3 tháng 4 giá 150k/nồi cho 2 người
- Ga xe lửa: 5k/vé vào cổng + 5k gửi xe
- Vườn Yên (Hẻm 6 Mai Anh, Phường 6)
- Ăn đồ nướng ở Nướng Mậu Dịch 28b Trần Hưng Đạo, Phường 10
- Sữa đậu nành + bánh su kem trên đường Tăng Bạt Hổ
· 🌈Ngày 3: Thăm đỉnh LangBiang huyền thoại
- Vườn dâu tây
- Thung lũng vàng
- Núi LangBiang – xe jeep lên đỉnh giá 100k/khứ hồi
- Chùa Linh Phước
- Thiền viện Trúc Lâm (cáp treo giá 60k/một chiều, 80k/khứ hồi)
- Đi ăn bánh tráng nướng ở số 26 Hoàng Diệu
- Café Quán của Thời thanh xuân (số 9 Triệu Việt Vương, P4) (có thể đi luôn Nhà thờ Con gà và Dinh III Bảo Đại nếu còn thời gian)
- Ăn Bò nướng ngói + Lẩu cá tầm
· 🌈Ngày 4: Check in tại những tiệm café xinh xắn
- Trả phòng khách sạn
- Khu Still Café: Tiệm bánh Tottochan + Quán ăn Chờ Miêu + tạp hóa Lem (59 Nguyễn Trãi)
- Ăn cơm nhà tại Tiệm cơm 1985 (đường Trần Phú) – 198k/suất đầy đủ cho 2 người
- Café A Little Hội An (23 Thủ Khoa Huân)
- Mua đặc sản tại Chợ Đà Lạt
- Đi xe bus ra sân bay để về nhà

🔺4. Những lưu ý khi đi một mình
- Đi một mình sẽ hơi buồn, thật đấy, nhưng bạn sẽ có những trải nghiệm rất khác. Bạn cũng sẽ phải chủ động nhiều, tự tìm đường, tự chụp ảnh và buồn nhất là phải đi ăn một mình.
- Chụp ảnh: Mình dùng chân máy và điều khiển từ xa để chụp ảnh. Căn góc trước rồi nhảy vào, tạo dáng và ấn liên tục… Đừng ngại vì chẳng ai biết bạn đâu 😊
- Ngày đầu tiên mình thuê xe máy nửa ngày (giá xe ga là 130k/ngày+30k xăng nữa), nhưng bị lạc và mất rất nhiều thời gian để tìm đường. Tự đi sẽ rất tuyệt nhưng nếu bạn không tự tin vào khả năng đọc bản đồ của mình thì cứ gọi grab bike, khoảng 250k/ngày. Chỉ cần đưa cho tài xế các điểm bạn muốn đi và họ sẽ lên lịch trình giúp bạn. Đi tour ghép một ngày cũng rất hay (250-300k/tour) – nên chọn tour đi các điểm ở ngoại thành vì đường tương đối xa và dốc, hơn nữa hướng dẫn viên sẽ cho bạn rất nhiều thông tin thú vị. Tour ghép sẽ không linh động như tự đi và bạn sẽ phải ăn trưa ở nhà hàng theo đoàn. Mình tự đi xe máy ngày đầu, thuê grab ngày thứ 2 và đi tour ghép ngày thứ 3.
- Hãy kết bạn. Đi một mình không chỉ là khám phá một vùng đất mà còn là cơ hội để mở rộng những mối quan hệ. Thật tình cờ là mình đã quen được một bạn cũng tới Đà Lạt một mình. Bất cứ ai xuất hiện trong đời ta cũng đều có ý nghĩa. Và bạn ấy xuất hiện chính là để mình không phải đi một mình, có thể cùng ăn bánh uống trà, cùng chụp ảnh, cùng đi chơi và thử những món mới…
- Đừng kì vọng có thể đi hết Đà Lạt trong 4 ngày. Hãy để dành một số điểm để quay lại Đà Lạt lần nữa nhé.
Vậy đó, bạn đã muốn đi Đà Lạt một mình rồi chứ?

Nguồn: fb Phuong Nguyen
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
6 Trả lời
4055 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 20, 2016, 11:19:27 AM
Gửi bởi Seonews
6 Trả lời
4032 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 10, 2015, 05:05:52 PM
Gửi bởi saigonstartours
1 Trả lời
2733 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 16, 2015, 04:34:58 PM
Gửi bởi heartless
1 Trả lời
1510 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 05, 2016, 02:48:49 PM
Gửi bởi hlethixuanhuong
1 Trả lời
1239 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 23, 2017, 02:04:28 PM
Gửi bởi visadanang2017

Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View