Trang:
Actions
  • #5 Gửi bởi hellodulichvn vào 12 Jul 2021
  • Mình đi Đà Lạt chưa bao giờ có một kế hoạch nào cả. Đi tới nơi rồi, mới xác định đi đâu, ăn gì. Chắc một phần đi Đà Lạt nhiều nên cũng chẳng them lên kế hoạch
  • #4 Gửi bởi kingdom1156 vào 26 Jun 2021
  • cho họi mẫu kia làm sao để làm quen nhỉ. Xinh quá nhìn cái yêu luôn
  • #3 Gửi bởi httravelmate vào 02 Jun 2021
  • Tổng chi phí khoảng bao nhiêu thế thớt ơi
  • #2 Gửi bởi airchrysalis vào 02 Apr 2021
  • Bỗng một ngày đứa bạn thân rõng rạc nói một câu “Đi Đà Lạt đi mày, tao bao” sau 7749 lần hứa hẹn thì tội gì mà không lên ngay lịch trình du lịch Đà Lạt 3N2Đ cho bõ! Cùng tham khảo ngay cẩm nang du hí “thành phố mộng mơ” của cô bạn Thuý Hà dưới đây nhé.



    Ngày 1
    Ngày đầu ở Đà Lạt thì bạn cần xác định sẽ tốn kha khá thời gian cho việc check in khách sạn, cất đồ, nghỉ ngơi lấy sức, ít nhất phải đến chiều mới bắt đầu đi tham quan các điểm quanh trung tâm thành phố.

    - Ăn sáng: Mình lân la từ quá bún sang quán bánh canh thì mình rút ra được kinh nghiệm, đó là: Trong 3 ngày ở Đà Lạt, các bạn có thể ăn sáng theo “từng hệ”:

    + Bún: Bún bò Huế Ty, Bún bò Huế Thiên Trang, Bún bò Huế Công, Bún riêu Mậu Dịch, Bún bò Huế Út Vân, Bún thái hải sản Hồng,…

    + Bánh canh: Bánh canh Xuân An, Bánh canh cá lóc Chú La, Bánh canh chả cá Phan Rang, Bánh canh chả cá Nha Trang,…

    + Phở: Phở Gánh, Phở Thưng, Phở thố đá - Quán Cô Huệ, Phở Hiếu,…

    + Bánh căn: Bánh căn Lệ, Bánh căn cây bơ, Bánh căn Nhà Chung, Bánh căn Tăng Bạt Hổ,…

    - Check in loạt địa điểm hot ở Đà Lạt: Phim trường 3D World, Nguyện Vọng Lầu, Cối Xay Gió và chợ Đà Lạt.

    - Chụp hình xong qua Lẩu buffet rau Lagim, nằm đối diện Đà Lạt Center để ăn trưa. Ở đây “rau gì cũng có” mà vô cùng tươi ngon, chỉ 49k/vé thôi.

    - Về khách sạn nghỉ ngơi tới 13h rồi ghé qua Nhà Ga Đà Lạt, check in sống ảo vài tấm để về khoe với đám bạn hehe.

    - 14h30 ghé Crazy House - khu biệt thự đẹp tựa cổ tích, có nhiều bạn sắm đồ công chúa lộng lẫy đến đây check in lắm.

    - 16h30 kéo nhau qua Ngày Của Nắng Coffee để săn hoàng hôn, sắm thêm bó cúc hoạ mi để chụp bộ ảnh hoàng hôn ở Đà Lạt thì đẹp say đắm lòng người.

    - 18h30 chúng mình đi ăn tối. Mình cực ghiền đồ nướng ở Cút Kít BBQ & Beer nằm ngay chợ Đà Lạt vì cái sốt ướp đồ ở đây siêu ngon, siêu đậm đà. Ăn kiểu buffet thì no căng bụng, bạn có thể gọi thêm bia craft nhâm nhi cho vui nha.

    - No say rồi thì mình tản bộ ra Khu Hoà Bình, check in Hong Kong bên hông Đà Lạt, sau đó vòng chợ đêm mua đủ thứ trên đời rồi mới về homestay nghỉ ngơi. Còn nếu bạn là “người chơi hệ quẩy đêm” thì chỉ cần cuốc bộ thêm vài trăm mét là sẽ có Donquixote bar, The Chairman, The Fog Bar, B21,…

    Ngày 2
    Check in Đà Lạt mà không làm chuyến săn mây thì tiếc “hùi hụi”mất. Mùa này mây rất dày và đẹp. Mình đề xuất luôn “Ghiền Đà Lạt City Tour” cho bạn nào mới đi săn mây lần đầu, đặc biệt là bị đánh lừa không ít lần bởi chị Google nha.

    - Đi tour “Săn mây đại ngàn” từ 4h-16h là ngắm nhìn được trọn vẹn Đà Lạt rồi, check in từ Cầu Đất tới tận Tà Nung

    - Không chỉ vậy, bạn sẽ được tham quan và ăn thử hồng treo gió, chụp ảnh ở đồi chè Cầu Đất, vườn dâu tây, sống ảo ở Nắng xin chào coffee và Mê Linh Coffee Garden, Khu du lịch Thuý Thuận,…  chỉ tốn có 450/người, tour còn bao trọn vé vào cổng và tiền ô tô di chuyển luôn.






    - Các bạn đi du lịch Đà Lạt tự túc thì có thể tham khảo các cung đường đi săn mây và điểm dừng chân sau ở Thiên đường săn mây Cầu Đất hoặc đồi Thiên Phúc Đức.

    - Ăn trưa ở Bon langbiang village với món gà rừng, cơm lam, ngon mà giá cả rất phải chăng hoặc Lẩu bò Dã Chiến cho tiện đường nha.

    Ngày 3
    Săn mây rồi thì đừng bỏ lỡ hoàng hôn Đà Lạt nha. Ngày cuối nhất định phải đi săn hoàng hôn và ngắm thung lũng đèn.

    - Buổi sáng mình tranh thủ đi mua ít đặc sản Đà Lạt về làm quà. Mua đặc sản thì ngoài Chợ Đà Lạt ra, mọi người có thể ghé các điểm bán đặc sản nổi tiếng như: L'angfarm, BerryLand, Cối Xay Gió, Đà Lạt Hasfarm,…

    - Buổi trưa mình qua H’Mong quán ăn thử Lẩu Gà Khô Cay vì dân mạng khen ác quá, ăn xong công nhận nghiền thật luôn.

    - Sau đó, tiện đường thì mình lên khu Cổng trời Bali làm vài bộ hình “so deep” cho người ta trầm trồ rồi về homestay check out, gửi đồ rồi lượn lờ đến chiều.



    - 13h ghé quán cafe Nhà Boss, tập làm Sen ở Đà Lạt

    - 16h30 ghé IXORA Coffee đón hoàng hôn vì ở đây là một trong những toạ độ ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Đà Lạt đó. Tối thì ngắm view nhà kính lên đèn luôn chứ mình không cần đi đâu xa.

    - Sau đó, mình về lại trung tâm thành phố, trên đường về thì vào Nhà hàng Memory ăn tối luôn.

    - Nếu có thời gian thì bạn hãy tranh thủ đi uống sữa nóng trước khi lên xe đi về nhà để lưu giữ chút Đà Lạt nha.

    Chúc các cậu sớm có đứa bạn đòi bao đi du lịch Đà Lạt để áp dụng cái lịch trình này, còn không thì cứ share bài viết này cho nó ngay nhé!

    https://checkinvietnam.vtc.vn/di-day-nay/nha-toi-3-doi-di-da-lat-theo-cam-tinh-toi-doi-toi-thi-nhat-dinh-phai-du-lich-da-lat-3-ngay-2-dem-cho/F99238F1-2ED7-4B21-AEE9-7C1F58DC8E49


Related Topics


Trang:
Actions