Hội du lịch Việt Nam

Kiến thức du lịch cơ bản => Than phiền => Tác giả chủ đề:: conan2001 vào Tháng Hai 06, 2012, 09:27:16 AM

Tiêu đề: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: conan2001 vào Tháng Hai 06, 2012, 09:27:16 AM
Nhiều du khách tới vịnh Hạ Long thăm các làng chài bán hải sản tươi đang bị chặt chém cùng một công thức: giá bán trên trời, cân không chính xác, cá bị đập chết rồi ép khách mua...

Đến từ “đất nước của những nụ cười” (khẩu hiệu du lịch của Thái Lan), Kasilod Wuttichai đã phải cười... méo mặt khi bị bắt trả trên 10 triệu đồng cho con cá anh vớt tại một bè cá thuộc làng chài Ba Hang, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

(http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2012/02/05/0SonN80c.jpg)
Anh Kasilod Wuttichai (Thái Lan) vui vẻ chụp hình kỷ niệm tại bè cá,
trước khi biết con cá anh chọn ở Hạ Long có giá trên... 10 triệu đồng - Ảnh: Nga Linh

Sau khi dừng tàu xuống bè tham quan, Kasilod muốn mua cá tươi ăn, đề nghị cân xong cá mới quyết định mua. Đến khi tính ra, con cá Kasilod chọn có giá 1,8 triệu đồng/kg và nặng gần 6kg, anh được yêu cầu phải trả một hóa đơn trên 10 triệu đồng.

“Hốt hoảng tôi đề nghị không mua nữa thì họ nói cá đã bị đập đầu, không lấy không được”, Kasilod tường thuật lại.

Vào ngày 2-2, đường dây nóng của báo Tuổi Trẻ lại nhận được thông tin của vợ chồng anh chị D.T. chia sẻ “kinh nghiệm bị lừa” trong dịp theo đoàn du lịch du xuân Nhâm Thìn tại vịnh Hạ Long. Dù đã mặc cả trước, sau khi ngã giá cá chuối hoa còn 480.000 đồng/kg và đề nghị được cân cá, người trong đoàn mới phát hiện hai con cá chuối vừa vớt lên đã bị đập đầu và nặng tới... 24kg.

“30 thành viên trong đoàn du lịch của chúng tôi đã phải gom tiền để trả 11,5 triệu đồng cho chủ bè cá - vợ chồng chị D.T. cho biết - Họ còn nói nếu không trả tiền cột tàu không cho đi tiếp!”.

Sau khi nghe phản ảnh sự việc, ông Nguyễn Đăng Trưởng, chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, khẳng định trong suốt thời gian từ 16-1 (23 tết) đến 30-1 (mồng 8 tết), theo giám định của chi cục, giá cả khảo sát thị trường rất ổn định và ông không nhận được thông tin nào về việc chặt chém tại các bè cá.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Trưởng cũng khuyến cáo khách du lịch nên tự “thông thái” và điều chỉnh tình huống theo “nhu cầu ăn uống của mình”. Theo đó, đã xác định mua hải sản tươi ở các bè cá trên vịnh Hạ Long, khi thấy giá cả bất ổn khách tham quan có thể yêu cầu chủ bè cho xem bảng niêm yết giá, thống nhất giá trước khi để chủ bè vớt cá lên.

Trong trường hợp sự đã rồi, nếu khách quá bức xúc có thể giữ lại hóa đơn, ghi lại địa chỉ bè cá và phản ảnh các hành vi vi phạm theo số điện thoại đường dây nóng phòng nghiệp vụ thanh tra của chi cục.


NGA LINH
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: dzitcon vào Tháng Hai 06, 2012, 09:53:46 AM
Rút kinh nghiệm là muốn ăn thì phải hỏi giá trước rồi ra cân cùng với chủ bè cá luôn, không được thì trả lại, được thì mua. Chứ cứ để họ im im mà làm như vậy thì có mà chết.
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: tey vào Tháng Hai 06, 2012, 09:58:17 AM
Haizzz, mấy ngày này vào trang của hội toàn mấy bài than phiền về du lịch nước nhà. Thấy phát ngán với cách làm du lịch của dân ta quá, như thế này thì còn ai mà dám đi Hạ Long nữa, người Việt còn không dám thì huống hồ gì khách nước ngoài. Riết rồi Việt Nam thành 1 điểm đen của du lịch thế giới thì koi như xong luôn.
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: bullbow vào Tháng Hai 06, 2012, 10:02:45 AM
Haizzz, mấy ngày này vào trang của hội toàn mấy bài than phiền về du lịch nước nhà. Thấy phát ngán với cách làm du lịch của dân ta quá, như thế này thì còn ai mà dám đi Hạ Long nữa, người Việt còn không dám thì huống hồ gì khách nước ngoài. Riết rồi Việt Nam thành 1 điểm đen của du lịch thế giới thì koi như xong luôn.

Hôm bữa vụ Lanta, Việt Nam được người ta khen quá trời kìa, đó cũng là 1 điểm sáng gỡ gạc cho du lịch nước nhà. Với lại cái việc làm du lịch chặt chém như này đã được các bác lãnh đạo du lịch nhìn nhận và nhận xét rồi mà. Bạn đừng quá bi quan như vậy.
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: tey vào Tháng Hai 06, 2012, 10:11:23 AM
Hôm bữa vụ Lanta, Việt Nam được người ta khen quá trời kìa, đó cũng là 1 điểm sáng gỡ gạc cho du lịch nước nhà. Với lại cái việc làm du lịch chặt chém như này đã được các bác lãnh đạo du lịch nhìn nhận và nhận xét rồi mà. Bạn đừng quá bi quan như vậy.

Thêm 1 người lạc quan quá đáng nữa rồi, thử hỏi koi bao nhiêu lâu mới có 1 vụ như Lanta để gỡ gạc vậy bạn? Còn việc chặt chém này đang diễn ra từng ngày, từng giờ nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin cũng như hình ảnh của du lịch Việt. Người ta nói tiếng xấu đồn xa mà, cứ người này về nước truyền tai nhau hay nhận xét trên trang cá nhân của họ thì nó ảnh hưởng ghê gớm đến nhường nào. Cái bài báo anh kia viết và nhận xét đăng lên báo mấy ngày nay là 1 điển hình như vậy. Với lại các bác lãnh đạo nói vậy thôi chứ không biết đến khi nào mới thi hành và giải quyết được.
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: bullbow vào Tháng Hai 06, 2012, 10:19:52 AM
Thêm 1 người lạc quan quá đáng nữa rồi, thử hỏi koi bao nhiêu lâu mới có 1 vụ như Lanta để gỡ gạc vậy bạn? Còn việc chặt chém này đang diễn ra từng ngày, từng giờ nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin cũng như hình ảnh của du lịch Việt. Người ta nói tiếng xấu đồn xa mà, cứ người này về nước truyền tai nhau hay nhận xét trên trang cá nhân của họ thì nó ảnh hưởng ghê gớm đến nhường nào. Cái bài báo anh kia viết và nhận xét đăng lên báo mấy ngày nay là 1 điển hình như vậy. Với lại các bác lãnh đạo nói vậy thôi chứ không biết đến khi nào mới thi hành và giải quyết được.

Bác nói sao vậy, hôm bữa cái chuyện 2 bạn người Hồng Kông qua đây du lịch bị mất cắp cũng được mọi người giúp đỡ nhiệt tình mà, vẫn có những chủ khách sạn cho họ ở miễn phí đến khi tìm được đồ đạc, mấy bạn trẻ thì mua mấy tấm hình do họ chụp nữa kìa .... Đâu phải ai cũng chăm chăm chặtchém hay lợi dụng khách du lịch đâu, những trường hợp như báo đăng chỉ là thiểu số và chắc chắn sẽ bị đào thải thôi, vì họ chỉ làm như vậy được 1 lần. Những trường hợp như âậy cũng nên được thông báo rộng rãi, trên các 4rum du lịch để mọi người biết đường mà tránh. Em nghĩ nên làm 1 cái mục trên 4rum này gọi là danh sách các nhà hàng hay dịch vụ chặt chém cần lưu ý à liên tục cập nhật để mọi người xem và đề phòng .
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: tey vào Tháng Hai 06, 2012, 10:28:03 AM
Bác nói sao vậy, hôm bữa cái chuyện 2 bạn người Hồng Kông qua đây du lịch bị mất cắp cũng được mọi người giúp đỡ nhiệt tình mà, vẫn có những chủ khách sạn cho họ ở miễn phí đến khi tìm được đồ đạc, mấy bạn trẻ thì mua mấy tấm hình do họ chụp nữa kìa .... Đâu phải ai cũng chăm chăm chặtchém hay lợi dụng khách du lịch đâu, những trường hợp như báo đăng chỉ là thiểu số và chắc chắn sẽ bị đào thải thôi, vì họ chỉ làm như vậy được 1 lần. Những trường hợp như âậy cũng nên được thông báo rộng rãi, trên các 4rum du lịch để mọi người biết đường mà tránh. Em nghĩ nên làm 1 cái mục trên 4rum này gọi là danh sách các nhà hàng hay dịch vụ chặt chém cần lưu ý à liên tục cập nhật để mọi người xem và đề phòng .

Haizzz, rõ ràng là bạn đang cố biện minh cho cách làm sai này. Nếu mà phải ghi hẳn 1 danh sách đen và phải cập nhật thường xuyên thì còn gì để nói nữa hả bạn. Khi nào mà không còn có cái danh sách đen đó nữa, và mọi người từ khách torng nước đến quốc tế tự tin du lịch và sử dụng dịch vụ mà không lo lắng bị chặt chém hay làm ẩu thì khi đó nền du lịch mới khá lên được. Cái quan trọng bây giờ là cái tâm khi làm du lịch và cả hình ảnh dân tộc.
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: kinghenry vào Tháng Hai 06, 2012, 10:33:35 AM
Các bác căng thẳng quá, mọi chuyện không phải ngày 1 ngày 2 là làm được. Với lại ngồi đây nói suông như mấy bác thì ai chả nói được. Mấy bác cũng y như các bác lãnh đạo thôi nói hay như hát =))
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: sushinme vào Tháng Hai 06, 2012, 12:06:10 PM
Mình từng đi Hạ Long theo tour của Du Lịch Việt tết năm 2010, cũng tham quan vịnh và đc Hướng dẫn viên trong đoàn( tên Thái) gợi ý ăn hải sản tươi ngon ở 1 bè cá hải sản nằm trong khu vực vịnh hạ long, nghe giới thiệu bảo là đến Vịnh Hạ long mà chưa ăn cá giò ( loài cá chỉ có 1 cái xương sống ) là xem như chưa từng biết đến Vịnh Hạ Long, kèm theo nhiều lời quảng cáo hấp dẫn nên cả đoàn hơn 40 người đồng ý ghé bè ăn cá giò và hải sản. Mình không nhớ rõ giá lúc ấy là bao nhiêu nhưng sau khi lựa cá và bên nhà bè chế biến cứ 1 bàn ăn 6 người, ăn chung 1 khía cá chút xíu, chỉ có 1 khía cá, ăn nhạt nhách chả ngon lành bổ béo gì, và lúc xong hết là cứ 1 người như vậy góp lại 110.000, tính ra 1 bàn 6 người cho 1 khía cá bé tí là 660.000, chế biến cũng rất sơ sài. Chưa kể còn ghẹ ở đó, tính ra gần 500.000/kg mà ghẹ thì toàn vỏ, xốp rộp ko có miếng thịt nào. Không hiểu ở đó nuôi ghẹ bằng loại thức ăn gì nữa. Cả đoàn thất vọng nhưng mọi việc đều đã lỡ rồi nên cũng ngầm ngùi trả tiền cho xong chuyện. Tính ra 1 con cá giò có giá khoảng 4.000.000đ mà ăn chẳng ra gì, đó là giá của năm 2010, bây giờ 2012 chắc còn mắc mỏ hơn nữa :(
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: tey vào Tháng Hai 06, 2012, 01:12:50 PM
Mình từng đi Hạ Long theo tour của Du Lịch Việt tết năm 2010, cũng tham quan vịnh và đc Hướng dẫn viên trong đoàn( tên Thái) gợi ý ăn hải sản tươi ngon ở 1 bè cá hải sản nằm trong khu vực vịnh hạ long, nghe giới thiệu bảo là đến Vịnh Hạ long mà chưa ăn cá giò ( loài cá chỉ có 1 cái xương sống ) là xem như chưa từng biết đến Vịnh Hạ Long, kèm theo nhiều lời quảng cáo hấp dẫn nên cả đoàn hơn 40 người đồng ý ghé bè ăn cá giò và hải sản. Mình không nhớ rõ giá lúc ấy là bao nhiêu nhưng sau khi lựa cá và bên nhà bè chế biến cứ 1 bàn ăn 6 người, ăn chung 1 khía cá chút xíu, chỉ có 1 khía cá, ăn nhạt nhách chả ngon lành bổ béo gì, và lúc xong hết là cứ 1 người như vậy góp lại 110.000, tính ra 1 bàn 6 người cho 1 khía cá bé tí là 660.000, chế biến cũng rất sơ sài. Chưa kể còn ghẹ ở đó, tính ra gần 500.000/kg mà ghẹ thì toàn vỏ, xốp rộp ko có miếng thịt nào. Không hiểu ở đó nuôi ghẹ bằng loại thức ăn gì nữa. Cả đoàn thất vọng nhưng mọi việc đều đã lỡ rồi nên cũng ngầm ngùi trả tiền cho xong chuyện. Tính ra 1 con cá giò có giá khoảng 4.000.000đ mà ăn chẳng ra gì, đó là giá của năm 2010, bây giờ 2012 chắc còn mắc mỏ hơn nữa :(

có hướng dẫn mà còn vậy, gia đình lẻ đi tự túc chắc khỏi phải bàn luôn quá.
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: LaoAi vào Tháng Hai 06, 2012, 02:06:43 PM
OIV chỉ có thể là VN  8)  :(  :(  :(  :(  :(
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: ThụcNhi vào Tháng Tư 04, 2012, 04:28:40 PM
ăn con cá này vào giống như ăn nguyên cái điện thoại vào bụng :D
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: travelpon vào Tháng Tư 11, 2012, 09:16:52 AM
Cái này bị một lần rồi.. Vừa ghé vào bè cá chưa kịp hỏi, chỉ đứng chỉ chỉ là chủ bè vớt lên đập đầu con cá cái bụp xong hỏi muốn ăn sao, tự cân tự bán. Vừa hỏi lại thì 2-3 người sấn tới, im lặng trả tiền luôn.
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: tieucai vào Tháng Một 09, 2014, 08:15:12 PM
Tình cờ lượm được cái này đưa lên đây cho các bác thưởng lãm luôn:

12 Comments on "Nhân họa & Di sản thiên nhiên"

    Viết bởi phieuvan08 [ Trả lời ]
    19/03/2012, 12:49

    Du Lịch Hạ Long

    Cảm tác theo link:
    - http://hoidulich.com/index.php?topic=29400.0 (http://hoidulich.com/index.php?topic=29400.0)
    - http://tuoitre.vn/Tet-Online-2012/Don-Tet-qua-anh/476183/ (http://tuoitre.vn/Tet-Online-2012/Don-Tet-qua-anh/476183/)
    An-ca-chuc-trieu-dong-o-Ha-Long.html


    Bát ngát thuyền trôi bát ngát trời
    Giao mình nộp mạng giữa trùng khơi
    Chưa đi chắc hẳn tình còn nặng
    Đã đến cầm bằng túi phải vơi
    Những tưởng kỳ quan lừng thế giới
    Ai ngờ cướp cạn lập cơ ngơi
    Hạ Long ngán ngẫm lòng du khách
    Mặc lũ côn đồ thỏa sức bơi


    19-03-2012
    Phieuvan_Thlangdu

Nguồn ở đây nha các bác: http://chaobacsy.vnweblogs.com/post/8364/354829 (http://chaobacsy.vnweblogs.com/post/8364/354829)
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: caotri vào Tháng Một 10, 2014, 10:00:48 AM
Tình cờ lượm được cái này đưa lên đây cho các bác thưởng lãm luôn:

12 Comments on "Nhân họa & Di sản thiên nhiên"

    Viết bởi phieuvan08 [ Trả lời ]
    19/03/2012, 12:49

    Du Lịch Hạ Long

    Cảm tác theo link:
    - http://hoidulich.com/index.php?topic=29400.0 (http://hoidulich.com/index.php?topic=29400.0)
    - http://tuoitre.vn/Tet-Online-2012/Don-Tet-qua-anh/476183/ (http://tuoitre.vn/Tet-Online-2012/Don-Tet-qua-anh/476183/)
    An-ca-chuc-trieu-dong-o-Ha-Long.html


    Bát ngát thuyền trôi bát ngát trời
    Giao mình nộp mạng giữa trùng khơi
    Chưa đi chắc hẳn tình còn nặng
    Đã đến cầm bằng túi phải vơi
    Những tưởng kỳ quan lừng thế giới
    Ai ngờ cướp cạn lập cơ ngơi
    Hạ Long ngán ngẫm lòng du khách
    Mặc lũ côn đồ thỏa sức bơi


    19-03-2012
    Phieuvan_Thlangdu

Nguồn ở đây nha các bác: http://chaobacsy.vnweblogs.com/post/8364/354829 (http://chaobacsy.vnweblogs.com/post/8364/354829)
Bài thơ hay quá, cảm ơn các bác đã ghé thăm diễn đàn.
Tiêu đề: Re: Ăn cá... chục triệu đồng ở Hạ Long
Gửi bởi: congninh vào Tháng Một 10, 2014, 10:27:17 AM
Với quan điểm chúng chỉ đến một lần thôi chặt chém thôi thì không bao giờ du lịch phát triển được
Mobile View
SimplePortal