Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Bi hài những chuyện nhặt trên xe buýt đối với khách du lịch  (Đã xem 2857 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Có thể nói xe buýt là một "góc xã hội thu nhỏ" và dù chỉ là một hành trình ngắn hay dài thì "cuộc sống" của nó cũng muôn màu muôn vẻ và biến động không ngừng.

Sự nhanh nhẹn và khả năng đua tranh là "tố chất" cần phải có nếu bạn không muốn bị muộn giờ đi học, đi làm...và phải đứng co một chân khi đi vào giờ cao điểm. Chị Hà - "người nhà" của tuyến 55 không giấu vẻ bức xúc khi thấy toàn thanh niên trẻ khỏe vô tư chen lấn để nhanh chân chiếm chỗ trên xe.

Và không còn là cảnh lạ lẫm khi mà nhìn toàn xe đa phần là các đấng nam nhi ung dung ngồi ghế để nhường cho chị em... đứng(?). Không thiếu những thanh niên sẵn sàng đứng lên nhường ghế cho các cụ già, bà bầu và em bé nhưng cũng không hiếm giai thoại xung quanh sự "giả vờ ngủ" của mấy cậu sinh viên để trốn nội quy "văn minh xe buýt".



Gần gũi và đoàn kết, biết "tựa" vào nhau dù tất cả đều là người không quen biết là một nét đáng yêu khi chúng ta trở thành người một nhà của xe buýt. Đi xe buýt không bị bụi bẩn, lại ấm áp trong mùa đông và đỡ rám nắng khi hè về nhưng sự ngột ngạt và đôi khi khó chịu vì nhiều điều tế nhị biết mà khó tránh.

"Có của phải tự lo mà giữ"- đó là lời cảnh báo với bất kỳ ai khi bước vào "thế giới" của xe buýt. Tôi từng dong ruổi rất nhiều tuyến xe trong thành phố, chen lấn , móc túi ở đâu cũng có thể xảy ra nhưng "điểm đen" được rỉ tai nhau nhiều nhất là điểm gần Đại học giao thông, bến xe Long Biên, Nhổn và Giáp Bát. "Thời khắc" mà những chiếc ví hoặc điện thoại "nói lời tạm biệt" chủ nhân là khi những cánh cửa xe mở ra và mọi người chỉ tập trung vào lên- xuống.

Chuyện các cô sinh viên bị mất điện thoại xảy ra như cơm bữa ở điểm ĐH Giao thông nên tiếng la thất thanh của cô gái vừa bước lên xe 27 có vẻ không khiến mọi người giật mình. Hốt hoảng theo bản năng nhưng vì xác định ngay được thủ phạm nên cô bé cũng xử lý tình huống khá nhanh: mượn ngay điện thoại của người bên cạnh và gọi vào số của mình. Tiếng nhạc chuông điện thoại reo, đối tượng buộc phải thả điện thoại rơi xuống rồi lủi mất. Mọi người ồ lên mừng cho sự may mắn của cô gái nhưng hầu như không ai nghĩ đến việc "xử lý" kẻ ăn cắp kia, có lẽ vì tâm lý ngại va chạm với kẻ xấu, hậu quả khó lường nên đành "mũ ni che tai".

 Chuyện trộm cắp ở bến tàu bến xe là chuyện xưa như trái đất nhưng qua cửa kính xe, nhìn thấy toàn cảnh một vụ "Tám Bính" ngay tại điểm dừng Nhổn có quá đông học sinh, sinh viên khiến không ít người bất bình.Tiếng khóc lóc của một cô gái bị mất hết cả tiền đóng học và điện thoại làm nhiều người ái ngại nhưng biết làm gì ngoài vài câu nửa như an ủi, nửa trách móc "đi xe phải cẩn thận chứ!".

Vì là khách ruột của tuyến xe Long Biên nên cô bạn tôi cứ phải làm bộ "ngơ ngác" trước mọi hình ảnh xảy ra thường xuyên ở điểm chờ xe buýt. Khi nghe cô kể tôi cứ nghĩ là chuyện ở trên phim hài. Một thằng bé gầy nhẳng như nghiện "hồn nhiên" kéo khóa balo, túi rết của khách đứng chờ xe, thỏa mái sờ nắn...không có gì thì "lịch sự" kéo khóa trở lại trước sự lặng thinh của khổ chủ. Có lẽ sự có mặt của bà mẹ và cô chị ngồi bán nước có "thần thái" xã hội đen "bảo đảm" cho hoạt động của thằng bé có tài kéo khóa mà không lo bị phát giác.

Xe buýt không chỉ là thế. Cũng tắc đường và chuyện lái xe giả xi nhan tấp vào điểm dừng rồi đột ngột rồ ga phóng thẳng để khách ...ngẩn tò te, tức mà không làm gì được là chuyện "đương nhiên" khi đi tuyến xe 20 nhất là các giờ tan tầm ở các điểm đông sinh viên và công chức. Chuyến nào lái xe và phụ xe vui tính còn thấy đường về nhà sao ngắn thế, gặp mấy ông xế - phụ bô lô ba láp, nói tục chửi thề không ngượng mồm thì đoạn đường 32 gồ ghề, sụt sùi vì dự án bao năm vẫn chưa hoàn thành quả là cực hình với dân xe buýt tháng. Đường xá xập xệ, hôm nào gặp trời mưa thì ngập lội, xe liên tục bị bệnh "e dầu", hay chẳng may gặp ông lái kém sa bánh xuống hố thế là bến xe chỉ dừng ở đoạn Lai Xá, chỉ bở mấy ông xe ôm được dịp "chặt chém" khách.

Xe buýt không phải chỉ có buồn, bực mà đôi lúc cũng vui. Nghe nhạc miễn phí các thể loại theo gu của từng ông xế. Các chuyện trên trời dưới đất được "buôn" tập thể và trai gái trêu nhau chí chóe nghe mà ...thèm!

Giá cả "mềm" (dẫu cũng biết nhà nước phải bù lỗ), mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu nên những người có đủ lòng kiên nhẫn đợi sẽ lựa chọn phương tiện đi lại bằng xe buýt. Lượng khách đi xe buýt luôn đông và càng quá tải khi giá xăng tăng đột biến.

Ngồi trên xe, chỉ cần nhìn lướt xuống khi xe đến điểm dừng, cánh lái xe có thể xác định được đâu là dân xe buýt chuyên nghiệp (khỏi phải tả) và bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, xe dừng trước mặt "không thèm" lên rồi hấp tấp lao lên khi cửa xe đóng lại và ...ngậm ngùi chờ chuyến sau của kẻ lần đầu đi xe buýt. 

 
Theo Lao Động Thủ Đô/TTOL
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
5 Trả lời
8518 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 19, 2016, 11:11:53 AM
Gửi bởi hanhpham
0 Trả lời
13426 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 10, 2016, 03:31:24 PM
Gửi bởi Du Lịch Đà Lạt
0 Trả lời
10024 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 05, 2016, 12:52:07 PM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
2770 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 30, 2018, 10:16:56 AM
Gửi bởi booktrip.me
0 Trả lời
1167 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 19, 2020, 10:47:31 AM
Gửi bởi caotri

Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View