Đà Lạt là một nơi nghĩ dưỡng rất lý tưởng với không khí trong lành và mát lạnh,con người Đà Lạt cũng rất hiền hoà và hiếu khách.
Đó là lý do khiến tôi rất yêu mến Đà Lạt nên mỗi năm đi du lịch đến đây khoảng 3-4 lần và ở lại vài ngày mới về lại Sài Gòn.
Tuần vừa rồi tôi cảm thấy vô cùng thất vọng vì bị lừa gạt khi đi dạo chợ Đà Lạt và ghé vào cửa hàng BẢO SƠN bên hông cầu thang đi bộ xuống chợ,nhìn một món đồ chơi trẻ em bằng vải nhung tôi hỏi giá vì định mua cho đứa con gái ở nhà.Cô bán hàng đon đả trả lời với một giá rất cao.Tôi thấy quá bất hợp lý nên cám ơn rồi quay đi,lúc đó cô ta hét lên vì sao tôi hỏi giá mà không trả giá để mua mà bỏ đi và chửi om sòm vào mặt tôi!?Tôi quá bất ngờ trước một thái độ vô văn hóa và ngang ngược của một người dân Đà Lạt như vậy nên cũng trả đại một giá và mua luôn món đồ.Khi về khách sạn tôi có hỏi vài người quen và được biết giá trị thật của món chỉ khoảng một phần ba.
Tôi viết những dòng trên để tâm sự cùng mọi người và cũng muốn cơ quan chức năng nên chấn chỉnh lại trật tự mua bán để Đà Lạt luôn đẹp trong mắt du khách.Vì đây là cửa hàng lớn có bản hiệu hẳn hoi chứ không phải một gánh hàng rong...