Hội du lịch Việt Nam
Kiến thức du lịch cơ bản => Than phiền => Tác giả chủ đề:: caotri vào Tháng Bảy 29, 2013, 10:59:38 AM
-
TP - Hơn 8 giờ ngày 28/7, ba người trong đoàn du khách đến từ tỉnh Kiên Giang mua dâu tây trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (trước chợ Đà Lạt).
Chị Diễm, một trong 3 du khách kể, chị thỏa thuận mua 2 kg dâu tây với giá 70.000 đồng/kg và 1 cái hộp đựng dâu giá 5.000 đồng. Thế nhưng người bán hàng lại cho dâu tây vào 2 cái hộp và đòi khách trả thêm 5.000 đồng nữa.
Bực bội vì bị bắt chẹt, chị Diễm lời qua tiếng lại với người bán hàng. Một du khách cùng đoàn với chị Diễm là chị Huỳnh Ngọc Thúy (26 tuổi) lên tiếng can ngăn.
Người bán dâu đã đấm thẳng vào mặt khiến chị Thúy ngất xỉu rồi leo lên xe máy do một người đàn ông điều khiển trốn khỏi hiện trường. Công an phường 1 (TP Đà Lạt) đang điều tra xử lý vụ việc.
Nhiều đoàn du khách bức xúc phản ánh việc bị lừa đi xem vườn dâu tây: Cò mồi lẳng nhẳng đeo bám tiếp thị về việc tham quan vườn dâu tây đặc sản Đà Lạt và hái dâu tại vườn. Thế nhưng sau khi gạ gẫm du khách mua các loại mứt và nước ép trái cây với giá đắt gấp mấy lần ngoài chợ, cò mồi và người bán hàng thoái thác việc đưa khách đi xem vườn hoặc cho địa chỉ ma khiến khách tìm hoài không thấy.
Kim Anh - TPO (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/638949/du-khach-bi-danh-ngat-xiu-khi-mua-dac-san-da-lat-tpp.html)
-
Buồn quá, chỉ 5k thôi mà cũng dẫn đến đánh nhau kiểu này đến bao giờ du lịch VN mới khá lên được. ôi kiểu làm ăn cò kon
-
việt nam còn nghèo mà
-
hết dám đi đà lạt...
-
Đà Lạt không chỉ thơ mộng, hix!!!
SimplePortal