Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Du lịch hay khuân đồ  (Đã xem 1940 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Du lịch hay khuân đồ
« vào: Tháng Tám 11, 2008, 11:40:42 AM »
Trong các chuyến đi, chị em luôn là những người tay xách nách mang.Xe chưa đến Cửa Lò,họ đã lũ lượt mua dừa. Đến nơi, xe vừa dừng bánh họ đã nhao vào các cửa hàng lưu niệm bên dưới...

Nhu cầu du lịch tại các thành phố lớn hiện nay ngày càng cao. Minh chứng rõ nhất là các công ty lữ hành liên tục tăng tour, tăng chuyến. Tuy nhiên, không phải ai đi du lịch cũng để thăm quan, khám phá khi mà rất nhiều người chỉ đi với mục đích mua hàng, thậm chí biến mình thành nô lệ của chuyến đi.

Bi hài chuyện đi chơi

Vẫn biết các công ty lữ hành, du lịch do nắm bắt tâm lý và thị hiếu của người dân Việt Nam là đi chơi kết hợp mua sắm nên ngày càng có nhiều tour kết hợp như vậy; song tour không chỉ dừng ở mức độ đó mà chuyện mua sắm đã dần trở thành điều chính yếu trong mỗi chuyến đi chơi của rất nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Từ những chuyến đi trong nước như Sapa, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt... những chuyến đi tới những địa điểm với sản phẩm và cách sinh hoạt hầu hết giống nhau ở các địa phương, chỉ khác chăng là một vài đặc sản nơi đây. Chuyến đi chơi dăm ba ngày, những người tổ chức tour đều dành ít nhất nửa ngày để khách tham quan mua sắm đồ địa phương, nhưng dường như thời gian đó là không thể đủ cho các chị em. "Trong tất cả các chuyến đi của cơ quan tổ chức, chị em luôn là những người tay xách nách mang. Ai lại xe chưa đến Cửa Lò, mới nghỉ ăn trưa tại Thanh Hóa mà chị em đã lũ lượt mua dưa mua dừa. Khi đến nơi, xe vừa dừng bánh họ đã nháo nhào vào các cửa hàng lưu niệm bên dưới. Cứ như họ thiếu thốn lắm, và những thứ kia là thứ hàng quý hiếm...", anh Phú, nhân viên công ty kiểm toán than thở.



Quả thực những lời anh nói chả sai chút nào. Chị em mua bán đã đành, nhưng anh em có đi đâu chơi một mình họ cũng phải gánh vác trách nhiệm mua bán. Ngày mai anh Thịnh đi Sầm Sơn, đêm nay chị Ngà, vợ anh đã đưa anh một danh sách dài những thứ cần mua để về làm quà cho họ hàng, anh em. Chị cũng không dặn dò gì nhiều, chỉ nói: "Anh nhớ mua đúng những thứ em dặn nhé, tiền mua đây, anh cứ mua nếu thiếu thì ứng rồi về em thanh toán...". Anh Thịnh ngao ngán, chuyến đi 3 ngày chắc chả dám thoải mái nghỉ ngơi, xả stress, lo mua đủ từng ấy cũng đã mệt nghỉ. Nào dứa Thanh Hóa, nem chua, mực, cá khô, tôm nõn...

Còn với những chuyến đi nước ngoài thì khá nhiều chuyện mua sắm của các chị em khóc cười ra nước mắt. Bắt đầu chuyến đi Trung Quốc, chị Hoa không quan tâm xem ở đó có những cảnh đẹp nào, địa điểm văn hóa ấy có gì hấp dẫn, có được đi nhiều nơi không mà điều chị lo nhất là làm sao tránh được cái nắng gay gắt khi đi mua hàng; và chị phải mất hàng tuần lễ để tạt qua nhà mấy cô em xem họ có gửi mua gì không. Người thì cái quạt máy, người cái lò nướng, người thì dàn loa, đó là chưa kể rất nhiều thứ lặt vặt khác như quần áo, bánh trái...

Anh Cường, nhân viên hướng dẫn du lịch Nghi Tàm kể lại: Hầu hết mọi chuyến đi đến Thái Lan, anh vất vả nhất là lúc kiểm tra hành lý của khách trước lúc lên máy bay ra về. Đã dặn họ mỗi người chỉ được mang về 20kg về nước, xong do tâm lý người Việt ham rẻ và chuộng đồ ngoại mà lần nào ra sân bay anh cũng phải san sẻ hành lý và giải thích đủ đường cho nhân viên hải quan, chỉ vì chị em... mua quá nhiều. Đấy là chưa kể hành lý xách tay luôn to quá quy định!!!

Những chuyến đi nước ngoài như Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore..., du khách nữ phần lớn chỉ quan tâm xem đến đó có nhiều chợ không, những trung tâm mua sắm giá rẻ nào, và khi kết thúc tour ban ngày, tối đến, họ sắn sàng bắt taxi dạo chợ. 5 ngày ở lại thì 4 ngày họ tay xách nách mang đủ thứ, từ đồ ăn cho đến đồ gia dụng. Cứ chỗ nào rẻ là chị em sà đến mà không cần quan tâm xem mình có nhu cầu dùng không. Bên cạnh đó, tâm lý mua quà cho người thân cũng đè nặng lên họ!

Hãy tận hưởng một chuyến đi du lịch đúng nghĩa

"Nhìn những người nước ngoài đi du lịch rồi nhìn lại người Việt ta mà tôi thấy chạnh lòng. Khi đi chơi, họ nhẹ nhàng bao nhiêu (quần sooc áo phông, chiếc máy ảnh và thẻ ATM) thì người Việt nặng nề vất vả bấy nhiêu, từ áo quần, mũ mã cho đến túi xách luôn ôm khư khư vì tiền mặt cho cả chuyến đi để trong đó cả. Nếu chỉ mua sắm không, các bà các chị cần gì tốn cả một tour như thế nếu không tham quan, ngắm cảnh...".

Qủa đúng vậy, người Việt Nam có khi vất vả lao động cả đời mới dám đi du lịch nước ngoài một, hai lần. Nếu chỉ chăm chăm mua sắm thì chuyến du lịch ấy không có ý nghĩa và chẳng có kỷ niệm gì đáng nhớ, đáng lưu lại. Đành rằng người Tây họ đủ đầy còn người Việt chúng ta vẫn thiếu thốn, hàng nội chất lượng chưa cao, những thứ chị em mua sắm về đúng là quý và hiếm thật, nhưng liệu những đồ dùng "xịn" ấy (dầu gội đầu, sữa tắm...) có dùng được cho cả quãng thời gian dài không? Dù chị em có xách về cả thùng dầu gội mấy chục chai cũng vẫn có ngày chị lại "xài" hàng Việt Nam mà thôi. Vì vậy, chị em mải lo mua sắm mà bỏ phí cả chuyến du lịch, khám phá đất nước mới với nền văn hóa và khung cảnh đẹp thì liệu có phí phạm quá hay không? Những kỷ niệm các chị mang về chỉ là những khu chợ lớn, những siêu thị cao tầng hiện đại mà bỏ qua cảnh biển thơ mộng, cảnh núi hùng vĩ, hay chùa Vàng, Tử Cấm Thành... thì vô cùng tiếc lắm...

Hãy tận hưởng hết chuyến du lịch của mình một cách đúng nghĩa nhất để mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết, có như vậy chuyến đi mới thực sự ý nghĩa và đáng đồng tiền bát gạo. Chỉ một buổi mua sắm là đủ khi chị em chỉ sắm những thứ thực sự cần thiết mà thôi!

 
Theo Thu Anh - Eva
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
879 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 02, 2016, 08:29:24 PM
Gửi bởi amcorp167
0 Trả lời
655 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 31, 2016, 10:42:57 AM
Gửi bởi hoanguyen99
0 Trả lời
779 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 18, 2017, 09:06:10 AM
Gửi bởi ctyxkld2016
0 Trả lời
624 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 21, 2018, 11:49:21 AM
Gửi bởi tramanh09
0 Trả lời
667 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 24, 2018, 10:26:21 PM
Gửi bởi Freedom

Vinpearl Nam Hội An - khởi hành từ Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
0
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View