Trang:
Actions
  • #3 Gửi bởi Cecil0903 vào 12 Sep 2011
  • sao lại có kiểu làm ăn thế này nhỉ
    làm thế này làm mất uy tin của lễ hội Festival quá  >:(

  • #2 Gửi bởi fasolla vào 03 Jan 2009
  • Khi bên trong khán đài, những quan chức lãnh đạo cấp cao đang phát biểu chúc mừng chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt trong buổi lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2010 thì ở phía ngoài, hàng nghìn khách mời không được vào dự đứng la ó, chen chúc dẫm đạp lên nhau!

    Vì sao nên nông nổi này?


    Rút kinh nghiệm từ hai lần diễn ra Festival hoa trước đó có giấy mời mà không được vào dự, trước lúc diễn ra lễ khai mạc Festival hoa hai giờ đồng hồ, hàng nghìn người dân phố núi và du khách thập phương có Giấy mời của Ban tổ chức đã tập trung về phía khán đài mang theo trong người một niềm vui khôn xiết.

    Rất nhiều người có giấy mời của Ban tổ chức những không được vào bên trong.

    Đúng 20h ngày 2/1/2010 Festival hoa Đà Lạt chính thức khai mạc tại Quảng trường Trung tâm thành phố Đà Lạt trên đường Yersin. Đến lúc này, không dưới 2.000 người mới vỡ lẽ, Giấy mời có đóng con dấu đỏ chót của Ban tổ chức hoàn toàn không có giá trị. Chúng tôi bị lực lượng an ninh chặn đứng phía ngoài, kiến quyết không cho vào với những lời lẽ thiếu văn hoá.

    Dòng người có Giấy mời của Ban tổ chức đổ về ngày một đông kiến cho cả đoạn đường Yersin dài hàng trăm mét bị kẹt cứng, những người phía trong không thể nhúc nhích được. Thỉnh thoảng lại có những tiếng khóc ré lên của một vài em nhỏ bị dòng người chen lấn ép sát vào hàng rào của lực lượng an ninh đang chặn ngan giữ đường.

    Một khách mời bức xúc hỏi lực lượng an ninh: “Ban tổ chức đã mời chúng tôi đến đây sao các anh không cho chúng tôi vào?”. Đáp lại, một người đảm bảo an ninh mặt hầm hầm, quát lớn: “Không vào là không vào, không phải nói nhiều! Lệnh trên không cho ai vào nữa, nghe chưa”.

    Một khách mời khác giơ cao Giấy mời có chữ VIP to đùng lên hỏi lực lượng an ninh: “Các anh xem hộ tôi, đây là Giấy mời có chữ ký thật hay giả? Nếu là giả để chúng tôi về cho khoẻ. Chúng tôi đã lặn lội từ Hà Nội vào trong này với mong muốn được dự buổi lễ khai mạc, đã có Giấy mời của Ban tổ chức tại sao không cho vào”.
     

    Những em bé bị dòng người chen lấn được gia đình địu trên cổ.

    Một anh trong bộ phận lực lượng an ninh trả lời với giọng hằn học: “Muốn hỏi gì cầm giấy mời lên Ban tổ chức mà hỏi. Chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của cấp trên. Không ai được vào hết. Báo chí cũng không được vào”.

    Lời hứa của Ban tổ chức...

    Trong buổi họp báo cách đây 3 tháng, Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt cho biết, sân khấu trong buổi diễn ra lễ khai mạc Festival hoa 2010 được dựng công phu, hoàng tráng, với kinh phí 1 tỷ đồng, có sức chứa 12.000 chỗ ngồi.

    Để tạo thêm sự đông đủ trong đêm khai mạc, Ban tổ chức sẽ phát giấy mời cho người dân và du khách để có điều kiện được vào dự lễ.

    Trả lời câu hỏi những người dân có giấy mời đến dự lễ khai mạc có bị chặn đứng ở phía ngoài như hai lần trước nữa không?

    Đại diện Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2010 khẳng định: Rút kinh nghiệm từ những lần trước, năm nay tình trạng đó chắc chắn sẽ không còn… Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho các anh em báo chí tác nghiệp trong một điều kiện tốt nhất”.

    Nhưng đến nay, nhiều người không khỏi băn khoăn, phải chăng đó chỉ là những lời hứa lèo của Ban tổ chức?

    Khắc Lịch - bee.net.vn

Related Topics


Trang:
Actions