Nói chung không có lửa thì làm sao có khói đc, nhà mình cũng đã có lần đến nhà hàng này ăn, đồ ăn cũng bt,có chỗ chơi cho trẻ em, nhưng ko hiểu sao ku con nhà mình hôm đấy ăn cháo ở đấy thế là về bị nôn ọe, đau bung, cháu đc gần 2t, đi khám thì bs bảo bị ngộ đọc dạng nhẹ nên ku cậu cũng chỉ uống thuốc là đỡ, chứ trẻ em mà bị té de đi ngoài là mất nước và dễ đi như chơi ý, mình có bón cháo cho con ăn thế là về cũng bị đau bụng nhưng là ng lớn nên mình uống luôn mấy viên Becberin, thế là đỡ,còn chồng mình và bố mẹ chồng chỉ ăn đồ an bt nên ko sao? hay là món cháo có vấn đề. còn cháu nhỏ thì sức đề kháng yếu nên ko chịu đc, mà mình còn thấy nhà hàng này hơi tách trách, chỗ chơi của trẻ em ai lại để bụi, đến lúc trẻ nhỏ ra chơi ko biết, tay chân bẩn rùi cho vào mồm thì sao, nếu bố mẹ cứ mải ngồi ăn thì con mình chơi bẩn lúc nào cũng ko biết nữa.... Về kể cho bà chị dâu thì bà ý bảo là các nhà hàng tỉnh xa vì ko phải lúc nào lúc nào cũng đông khách nên có thể là họ nấu cháo nhiều và sau đó để đông lạnh trong tủ lạnh, sau đó khi nào có khách gọi đồ thì mới lấy ra nấu lại, thế thì làm sao mà chất lượng đc