Hội du lịch Việt Nam

Giải Trí => Trên rừng dưới biển - tả pí lù - linh ta linh tinh => Tác giả chủ đề:: Lovebyte vào Tháng Bảy 16, 2014, 07:41:05 PM

Tiêu đề: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Bảy 16, 2014, 07:41:05 PM
Trên một phương diện nào đó không có một chuẩn mực nào, khuôn mẫu nào để đánh giá một người đàn ông hoàn hảo. Với con mắt của mỗi người phụ nữ sẽ có những cách nhìn riêng. Có người thì cho rằng người đàn ông đích thực là phải biết “quất ngựa truy phong”, tức là anh ta phải có bản lĩnh không những trên thương trường, chiến trường mà còn phải bản lĩnh trên tình trường. Có phụ nữ lại thích người đàn ông có duyên, có chút hài hước, hóm hỉnh và cái duyên này tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Có chị em lại thích người đàn ông thật thà, chân thành với người mình yêu, biết phấn đấu cho sự nghiệp, biết chăm lo cho gia đình, nhưng cách thể hiện tình yêu phải tinh tế, không ghen tuông mù quáng, không kiểm soát người mình yêu thái quá khiến người mình yêu  bị gò bó, khó chịu. Nhưng bản thân mình tin rằng, một người đàn ông hoàn hảo không thể nào không mạnh mẽ trong chuyện gối chăn, đó dường như là một phần quan trọng trong cuộc sống lứa đôi, giúp tình cảm thêm thăng hoa và hạnh phúc 
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: minhtam vào Tháng Bảy 17, 2014, 11:20:14 AM
bản thân mình lại thích một người đàn ông trầm lặng ít nói, việc gì cần mạnh thì mạnh, việc gì cần nhu thì nhu không cần đẹp thể hình cân đối là okie rồi :D
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: vuhao vào Tháng Bảy 17, 2014, 11:29:34 AM
Trên một phương diện nào đó không có một chuẩn mực nào, khuôn mẫu nào để đánh giá một người đàn ông hoàn hảo. Với con mắt của mỗi người phụ nữ sẽ có những cách nhìn riêng. Có người thì cho rằng người đàn ông đích thực là phải biết “quất ngựa truy phong”, tức là anh ta phải có bản lĩnh không những trên thương trường, chiến trường mà còn phải bản lĩnh trên tình trường. Có phụ nữ lại thích người đàn ông có duyên, có chút hài hước, hóm hỉnh và cái duyên này tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Có chị em lại thích người đàn ông thật thà, chân thành với người mình yêu, biết phấn đấu cho sự nghiệp, biết chăm lo cho gia đình, nhưng cách thể hiện tình yêu phải tinh tế, không ghen tuông mù quáng, không kiểm soát người mình yêu thái quá khiến người mình yêu  bị gò bó, khó chịu. Nhưng bản thân mình tin rằng, một người đàn ông hoàn hảo không thể nào không mạnh mẽ trong chuyện gối chăn, đó dường như là một phần quan trọng trong cuộc sống lứa đôi, giúp tình cảm thêm thăng hoa và hạnh phúc

Chuẩn mình thấy nhiều cặp vợ chồng cơm ko lành canh ko ngọt, mà người Việt Nam mình mấy chuyện này lại khá tế nhị nên vợ chồng cũng ngại nói vs nhau mà đây chính là mấu chốt của mâu thuẩn mới khổ chứ
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: thanhliem vào Tháng Bảy 17, 2014, 11:44:51 AM
bản thân mình chỉ cần người yêu hay chồng mình CHUẨN MEN về mọi mặt trước cái đã còn về công danh sự nghiệp thì đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà, chớ chồng mà không CHUẨN MEN chắc mình buồn chết mất hix hix
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Bảy 17, 2014, 11:51:04 AM
Trên một phương diện nào đó không có một chuẩn mực nào, khuôn mẫu nào để đánh giá một người đàn ông hoàn hảo. Với con mắt của mỗi người phụ nữ sẽ có những cách nhìn riêng. Có người thì cho rằng người đàn ông đích thực là phải biết “quất ngựa truy phong”, tức là anh ta phải có bản lĩnh không những trên thương trường, chiến trường mà còn phải bản lĩnh trên tình trường. Có phụ nữ lại thích người đàn ông có duyên, có chút hài hước, hóm hỉnh và cái duyên này tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Có chị em lại thích người đàn ông thật thà, chân thành với người mình yêu, biết phấn đấu cho sự nghiệp, biết chăm lo cho gia đình, nhưng cách thể hiện tình yêu phải tinh tế, không ghen tuông mù quáng, không kiểm soát người mình yêu thái quá khiến người mình yêu  bị gò bó, khó chịu. Nhưng bản thân mình tin rằng, một người đàn ông hoàn hảo không thể nào không mạnh mẽ trong chuyện gối chăn, đó dường như là một phần quan trọng trong cuộc sống lứa đôi, giúp tình cảm thêm thăng hoa và hạnh phúc

Chuẩn mình thấy nhiều cặp vợ chồng cơm ko lành canh ko ngọt, mà người Việt Nam mình mấy chuyện này lại khá tế nhị nên vợ chồng cũng ngại nói vs nhau mà đây chính là mấu chốt của mâu thuẩn mới khổ chứ

bạn nói chuẩn đấy, mình từng chứng kiến cảnh hai vợ chồng cãi nhau chí chóe, hỏi ra mới biết bà vợ tưởng ông chồng lăn nhăn không lo làm nhiệm vụ hằng ngày, mà té ra ông chồng không có cảm xúc đứa bé không lên nổi :))) mà giấu giếm ko ai nói ai
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Bảy 17, 2014, 11:59:53 AM
bản thân mình chỉ cần người yêu hay chồng mình CHUẨN MEN về mọi mặt trước cái đã còn về công danh sự nghiệp thì đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà, chớ chồng mà không CHUẨN MEN chắc mình buồn chết mất hix hix
CHUẨN MEN là sao :))))))
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: mongnghi vào Tháng Bảy 19, 2014, 08:58:45 PM
Chuẩn, nói chứ chuyện gối chăn trong hôn nhân cũng quan trọng lắm, nhiều cặp mình thấy thương nhau mặn nòng mà đôi lúc gặp chuyện rối rấm trong gối chăn lại là vấn đế để giận nhau, chẹp chẹp...
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: thanhliem vào Tháng Bảy 19, 2014, 09:03:25 PM
bản thân mình chỉ cần người yêu hay chồng mình CHUẨN MEN về mọi mặt trước cái đã còn về công danh sự nghiệp thì đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà, chớ chồng mà không CHUẨN MEN chắc mình buồn chết mất hix hix
CHUẨN MEN là sao :))))))

Chuẩn Men là chuẩn men đó :)))) bạn ko hiểu sao haha
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: nghihan vào Tháng Bảy 19, 2014, 09:11:38 PM
thấy các bác chia sẻ nhiều về sự CHUẨN MEN em cũng đóng góp vài ý để các bác nào chưa biết chuẩn men thì tham khảo nè :))
Là một người của gia đình. (hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh chị em, chung thủy với vợ con...)
- Là một người biết cách xử sự, thái độ chừng mực. (khoan dung, độ lượng, kính trên nhường dưới, tôn trọng mọi người xung quanh...)
- Là một người không cần thật sự giỏi giang, nhưng phải có ý chý, lập trường, hoài bão.
- Là một người sống có trách nhiệm.
- Không gia trưởng.
- Không bạo lực.
- Không hà tiện.
- Không lười biếng.
- Không ở dơ.
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: mongnghi vào Tháng Bảy 19, 2014, 09:25:19 PM
thấy các bác chia sẻ nhiều về sự CHUẨN MEN em cũng đóng góp vài ý để các bác nào chưa biết chuẩn men thì tham khảo nè :))
Là một người của gia đình. (hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh chị em, chung thủy với vợ con...)
- Là một người biết cách xử sự, thái độ chừng mực. (khoan dung, độ lượng, kính trên nhường dưới, tôn trọng mọi người xung quanh...)
- Là một người không cần thật sự giỏi giang, nhưng phải có ý chý, lập trường, hoài bão.
- Là một người sống có trách nhiệm.
- Không gia trưởng.
- Không bạo lực.
- Không hà tiện.
- Không lười biếng.
- Không ở dơ.

hay hay cho bác 1 like :))) có vẻ em cg đc chút ít trong list này :')
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: thuthuy vào Tháng Bảy 20, 2014, 08:18:44 AM
Trên một phương diện nào đó không có một chuẩn mực nào, khuôn mẫu nào để đánh giá một người đàn ông hoàn hảo. Với con mắt của mỗi người phụ nữ sẽ có những cách nhìn riêng. Có người thì cho rằng người đàn ông đích thực là phải biết “quất ngựa truy phong”, tức là anh ta phải có bản lĩnh không những trên thương trường, chiến trường mà còn phải bản lĩnh trên tình trường. Có phụ nữ lại thích người đàn ông có duyên, có chút hài hước, hóm hỉnh và cái duyên này tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Có chị em lại thích người đàn ông thật thà, chân thành với người mình yêu, biết phấn đấu cho sự nghiệp, biết chăm lo cho gia đình, nhưng cách thể hiện tình yêu phải tinh tế, không ghen tuông mù quáng, không kiểm soát người mình yêu thái quá khiến người mình yêu  bị gò bó, khó chịu. Nhưng bản thân mình tin rằng, một người đàn ông hoàn hảo không thể nào không mạnh mẽ trong chuyện gối chăn, đó dường như là một phần quan trọng trong cuộc sống lứa đôi, giúp tình cảm thêm thăng hoa và hạnh phúc

Nói chung bản thân mình thích một người đàn ông thật thà, phong độ có sự nghiệp thương yêu vợ con chẳng hạn, rồi nếu được thì thật sự khỏe mạnh trong chuyện chăn gối mình nghĩ vậy là quá tuyệt với hehe nhưng đa số bây giờ khó kiếm à
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: mongnghi vào Tháng Bảy 21, 2014, 11:43:04 AM
thế mình hỏi các bạn nè, chồng mình bị yếu mình phải làm sao :( hai vợ chồng hay đi du lịch miết nên cứ quấn lấy nhau, mà kiểu chưa đến chợ mà đã hết tiền hix hix
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Bảy 21, 2014, 11:46:42 AM
thế mình hỏi các bạn nè, chồng mình bị yếu mình phải làm sao :( hai vợ chồng hay đi du lịch miết nên cứ quấn lấy nhau, mà kiểu chưa đến chợ mà đã hết tiền hix hix
à mấy vụ này nên đưa đi khám bác sĩ chị ạ, bác sĩ sẽ cho cách chựa trị, mà thời buổi này đầy stress như hiện nay việc sử dụng thuốc hỗ trợ là rất bình thường vợ chồng chị ngâm cứu thử xem
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: nghihan vào Tháng Bảy 21, 2014, 11:49:38 AM
thế mình hỏi các bạn nè, chồng mình bị yếu mình phải làm sao :( hai vợ chồng hay đi du lịch miết nên cứ quấn lấy nhau, mà kiểu chưa đến chợ mà đã hết tiền hix hix
à mấy vụ này nên đưa đi khám bác sĩ chị ạ, bác sĩ sẽ cho cách chựa trị, mà thời buổi này đầy stress như hiện nay việc sử dụng thuốc hỗ trợ là rất bình thường vợ chồng chị ngâm cứu thử xem

chuẩn, em thấy mấy chị cứ ngại ngùng chứ may61ong6 chồng người yêu giờ bia bọt, rượu chè này nọ nên không khỏe mạnh chả có gì phàn nàn cả, đúng hok
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: hoaiphong vào Tháng Bảy 23, 2014, 09:25:13 AM
chủ đề hot nhỉ, chuyện gối chăn là chuyện tế nhị mà \, ông chồng hay bà vợ bị yêu cũng đâu dám nói ra sợ bị cười :))) sợ bị bạn đời cười, bởi cưới nhau xong mà còn vậy đó haizzzzzzzzz
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: thuthuy vào Tháng Bảy 23, 2014, 09:33:41 AM
chủ đề hot nhỉ, chuyện gối chăn là chuyện tế nhị mà \, ông chồng hay bà vợ bị yêu cũng đâu dám nói ra sợ bị cười :))) sợ bị bạn đời cười, bởi cưới nhau xong mà còn vậy đó haizzzzzzzzz

Chính vì vậy gia đình mới bị lục đục mà chả hiểu tại sao bị lục đục vì ông không nói, bà cũng không nên vậy đó
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Bảy 23, 2014, 10:03:23 AM
haiz, bởi ta nói ở nước ngoài thì người ta hun nhau công khai, đi vệ sinh kính đáo còn Việt Nam mình thì ngược lại, cố bình thường đi các chế ơi :)) tình dục ko phải là gì phức tạp hết
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: thuthuy vào Tháng Bảy 24, 2014, 12:23:58 PM
haiz, bởi ta nói ở nước ngoài thì người ta hun nhau công khai, đi vệ sinh kính đáo còn Việt Nam mình thì ngược lại, cố bình thường đi các chế ơi :)) tình dục ko phải là gì phức tạp hết

chuẩn chuẩn cho bạn 1 vote :)))
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: lesuong vào Tháng Bảy 25, 2014, 04:09:56 PM
bác sẵn tiện có topic này em mới hỏi luôn, chả lã em hơi yêu yếu :-( ( pùn lắm) có bác nào có kinh nghiệm sử dụng thuốc men gì khôi phục tính đàn ông, chỉ em với hix hix
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: ngochan vào Tháng Bảy 28, 2014, 09:57:36 AM
:)))) bác làm em mắc cười quá à:))))
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: lesuong vào Tháng Bảy 28, 2014, 09:59:55 AM
:)))) bác làm em mắc cười quá à:))))

làm j mà măc cười bác, em thấy chuyện này bình thường mà có gì đâu mà bác cười vậy @@
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Bảy 28, 2014, 10:02:05 AM
bác ngọc Hân Dzô dziên ghê :') chuyện này có j đâu nè, thì thời buổi này ai chả bị vậy :))) nói chung bác nên bình thường hóa đi
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: ngochan vào Tháng Bảy 29, 2014, 10:01:28 AM
:))) ấy dzà tui muốn đùa cho dzui thôi, chứ chuyện đấy ở xã hội mình là bình thường mà, có rắc rối thì sửa thôi ;)
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: nghihan vào Tháng Bảy 30, 2014, 11:53:25 AM
bác sẵn tiện có topic này em mới hỏi luôn, chả lã em hơi yêu yếu :-( ( pùn lắm) có bác nào có kinh nghiệm sử dụng thuốc men gì khôi phục tính đàn ông, chỉ em với hix hix

bác thử xem dùng thuốc Adagrin được ko cái đó trị rối loạn cương, em biết đó, tại em cũng đang dùng nên share cho bác :')
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: mongnghi vào Tháng Bảy 30, 2014, 11:56:51 AM
ôi dào, em thấy thời buổi thế kỷ 21 này đàn ông cỡ 30 trở lên là yếu gần 1/2 rồi, chả sao cả, cuộc sống đầy stress và thức ăn toàn hóa chất vậy cũng ảnh hưởng ko ít thì nhiều thôi mà
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: lesuong vào Tháng Bảy 30, 2014, 11:59:03 AM
bác sẵn tiện có topic này em mới hỏi luôn, chả lã em hơi yêu yếu :-( ( pùn lắm) có bác nào có kinh nghiệm sử dụng thuốc men gì khôi phục tính đàn ông, chỉ em với hix hix

bác thử xem dùng thuốc Adagrin được ko cái đó trị rối loạn cương, em biết đó, tại em cũng đang dùng nên share cho bác :')

Cái này có an toàn ko bác, của hãng nào vậy, cách dùng sao, em cũng sợ lắm thuốc trôi nổi uống vào thành liệt dương gia thì khổ @@
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Bảy 30, 2014, 12:01:51 PM
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: lesuong vào Tháng Tám 02, 2014, 08:39:29 AM
sao bác lại cười :(
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: nghihan vào Tháng Tám 02, 2014, 08:40:49 AM
cái này uy tính mà bác đâu phải hàng trôi nổi đâu với cái này sử dụng theo sự chỉ định của bác sĩ nên bác đừng lo, tốt nhất nên đi khám trước khi sử dụng hen :D
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Tám 02, 2014, 08:41:57 AM
có gì đâu bác, thấy bác can đảm nói lên nổi niềm bản thân nên thấy thú vị hoho :))
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: thuthuy vào Tháng Tám 02, 2014, 08:43:25 AM
đàn onng6 mà ko có tình dục là chết chết :))
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: nghihan vào Tháng Tám 04, 2014, 11:53:30 AM
Trên một phương diện nào đó không có một chuẩn mực nào, khuôn mẫu nào để đánh giá một người đàn ông hoàn hảo. Với con mắt của mỗi người phụ nữ sẽ có những cách nhìn riêng. Có người thì cho rằng người đàn ông đích thực là phải biết “quất ngựa truy phong”, tức là anh ta phải có bản lĩnh không những trên thương trường, chiến trường mà còn phải bản lĩnh trên tình trường. Có phụ nữ lại thích người đàn ông có duyên, có chút hài hước, hóm hỉnh và cái duyên này tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Có chị em lại thích người đàn ông thật thà, chân thành với người mình yêu, biết phấn đấu cho sự nghiệp, biết chăm lo cho gia đình, nhưng cách thể hiện tình yêu phải tinh tế, không ghen tuông mù quáng, không kiểm soát người mình yêu thái quá khiến người mình yêu  bị gò bó, khó chịu. Nhưng bản thân mình tin rằng, một người đàn ông hoàn hảo không thể nào không mạnh mẽ trong chuyện gối chăn, đó dường như là một phần quan trọng trong cuộc sống lứa đôi, giúp tình cảm thêm thăng hoa và hạnh phúc

đàn ông cần phải có tình dục, không tình dục là mệt à, sẽ hay lục đục nội bộ cho xem kể cả tổng thống :))
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: kimquang vào Tháng Tám 05, 2014, 03:02:17 PM
bác sẵn tiện có topic này em mới hỏi luôn, chả lã em hơi yêu yếu :-( ( pùn lắm) có bác nào có kinh nghiệm sử dụng thuốc men gì khôi phục tính đàn ông, chỉ em với hix hix

bác thử xem dùng thuốc Adagrin được ko cái đó trị rối loạn cương, em biết đó, tại em cũng đang dùng nên share cho bác :')

cái này mua ở đâu vậy bác, xài tốt không?
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: hoaiphong vào Tháng Tám 05, 2014, 03:04:15 PM
bác nói cái này đúng đấy em ủng hộ, tình dục cũng giống như cơm thôi cũng cần phải có ko đáp ứng nhau được là khổ à, một trong hai bên sẽ phiền ấy hiểu hok  8)
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: nghihan vào Tháng Tám 05, 2014, 03:06:40 PM
adagrin ấy hả bác, bác mua ở mấy hiệu thuốc ấy đại đa số điều có bán loại thuốc này nhưng bác nên dùng theo chỉ định của bác sĩ để tránh p.u phụ nói chung cái này thì được nhiều bệnh vện y khoa cũng tin dùng nên bác yên tâm
Tiêu đề: Re: Thế nào là một người đàn ông?
Gửi bởi: Lovebyte vào Tháng Tám 05, 2014, 03:10:13 PM
hehe bác cứ thử ko có đi xem mấy bà vợ ở nhà cà ràm như thế nào, nhux là mấy ông trung niên ấy yếu yếu là chết  :P
Mobile View
SimplePortal