Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Người Đương Thời – Hoa Bưởi Hôm Qua Và Hôm Nay  (Đã xem 1122 lần)

Đã thoát ra LongThuantg

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 0
Người Đương Thời – Hoa Bưởi Hôm Qua Và Hôm Nay
« vào: Tháng Mười Hai 15, 2016, 12:20:09 PM »
Tháng 10 năm 2008, anh Đoàn Văn Khanh (Tư Khanh) chợt trở nên nổi tiếng khi có một tờ báo in ảnh, đưa tin anh đi xe đò nhận giải thưởng 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Doanh nhân tiêu biểu năm 2008 do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Với các sản phẩm chiết xuất từ tinh dầu hoa bưởi như Tinh dầu hoa bưởi trị hói đầu, rụng tóc; Tinh dầu hoa bưởi khử mùi; Mứt bưởi chống viêm họng, Nước bưởi ép làm giảm mỡ trong gan, máu; Trà hoa bưởi, Nhang bưởi… tên tuổi Long Thuận do anh làm giám đốc đã đi xa khỏi xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tôi vui mừng thấy anh - ông giám đốc có nét mặt hóm hỉnh, vui tươi, vẻ hồn nhiên, chân chất trong bộ quần áo giản dị, dép lê mà tôi đã từng gặp anh nhiều năm về trước, trong hành trình đi tìm lại chân dung nữ pháo binh liệt sĩ Nguyễn Thị Bé Sáu. Cũng chính nhờ sợi dây liên hệ kết nối hôm qua và hôm nay, mà tôi trở nên thân thiết với quê hương anh…
Trích

Trên mảnh đất anh hùng
Song Thuận, quê hương anh là một xã Anh hùng thời kỳ chống Mỹ - quê hương của những chiến sĩ cảm tử Tiểu đoàn 514, quyết tâm hạ đồn Đội Biên, được truy điệu sống trước giờ ra trận, với 12 bộ ván đã được đóng thành quan tài. Khi ấy, dù mới chỉ là một cậu bé, chứng kiến buổi lễ truy điệu hào hùng anh thề với lòng mình sẽ trở thành một chiến sĩ quyết tử.


Anh Đoàn Văn Khanh trong vườn bưởi gia đình.
[/color]
Tôi nhận ra cánh tay quặt quẹo vì vết đạn được anh giấu vụng về trong tay áo. Anh lại cười, kể chuyện mình bằng giọng tỉnh khô: “Mười sáu tuổi, tôi làm xã đội phó, rồi năm sau làm xã đội trưởng. Mười tám tuổi tôi được kết nạp Đảng. Tuổi còn nhỏ mà đã trở thành cán bộ chỉ huy không phải vì tôi giỏi mà vì có quá nhiều người hy sinh, ngó qua ngó lại chỉ còn mình tôi. Đây là vùng căn cứ sát vành đai, địch dùng mọi tiềm lực chiến tranh có được để bứng đi mà người dân 6 xã vành đai này vẫn trụ lại. Xứ này phụ nữ lắm người anh hùng, như chị Ánh Thu, Bé Sáu mà cô đã từng biết, từng gặp…”.

Tôi thêm một lần ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm nhà anh được treo trang trọng trên tường. Anh nói: “Trong đáy lòng tôi, anh ấy vẫn là anh Sáu Phong - hồi ảnh là cán bộ lãnh đạo trên khu về, tôi được phân công làm bảo vệ cho ảnh. Mỗi lần về thăm căn cứ xưa, gặp tôi ảnh mừng lắm. Mỗi năm, cứ đến vú sữa đầu mùa là tôi gửi cho ảnh một chục - một chục thôi, để ảnh nhớ những ngày mưa bom bão đạn ở Song Thuận. Tôi gửi lại rồi đi. Làm lãnh đạo, tôi biết ảnh nhiều việc phải lo, nhiều người phải gặp”.

Tính tình hào phóng, năng động, sáng tạo, nên sau chiến tranh, anh lập được nhiều thành tích, nhưng cũng không ít thất bại. Từng là Phó chủ tịch huyện Châu Thành rồi về làm Phó giám đốc Liên hiệp Lâm sản tỉnh Tiền Giang, Tổng giám đốc Công ty khai thác gỗ cho Tỉnh đội Tiền Giang rồi về hưu. Qua mỗi chức vụ, anh lớn dần lên bằng những kinh nghiệm thành công, cả những bài học thất bại cay đắng. Nhưng điều quý nhất là anh không bao giờ đánh mất chất người lính năm xưa, bởi quá nhiều người đã hy sinh để anh được sống…
Trích

Ông chủ DNTN Long Thuận
Về hưu, sở hữu căn nhà gỗ trên mảnh đất vườn gần 1 hécta, vợ đẹp, con ngoan, lẽ ra anh Đoàn Văn Khanh sẽ sống một cuộc đời nông nhàn. Vợ chồng anh đã từng trải qua muôn vàn khó khăn, dốc sức nuôi dạy hai con học hành thành đạt. Vậy mà bao mơ ước vẫn cháy bỏng trong lòng anh. Người cựu chiến binh, thương binh đã dành dụm tiền bạc, lén vợ con học hàm thụ trường y dược dân tộc, trở thành lương y.

Anh cười ha hả nói: “Lúc đi thi, thằng con út tôi tròn mắt hỏi: “Ba học hồi nào mà đi thi vậy ba?”. Nó tưởng tôi giỡn, chừng thấy cái bằng nó mới tin”. Với kiến thức được tích lũy, đào tạo về y dược dân tộc, anh mày mò pha chế nhiều loại thuốc gia truyền chữa viêm, thấp khớp, gan mật, đường ruột…

Tôi phát hiện khả năng này của anh cũng rất tình cờ trong lúc về Song Thuận tìm lại bóng dáng người nữ anh hùng pháo binh Nguyễn Thị Bé Sáu, khi than phiền chứng thoái hóa khớp, đã từng điều trị ở một bệnh viện lớn, đã uống nhiều thuốc đặc trị, tốn hàng triệu đồng nhưng không thấy khả quan. Anh lắng nghe, lặng lẽ tìm trong ngăn kéo, lấy ra nhiều gói thuốc nhỏ, nói: “Cô uống cái này thử xem”. Anh kiên quyết không nhận tiền: “Cái này tôi bào chế để trị bệnh cho những người thân thôi”. Đến nhà anh, câu chuyện giữa tôi và anh luôn bị ngắt quãng bởi có nhiều người dân ở địa phương tìm đến anh xin những món thuốc gia truyền…

Chưa hết kinh ngạc về một lương y miệt vườn, tôi lại ngỡ ngàng trước con người doanh nhân của anh, về những tấm bằng khen được anh treo trang trọng trong phòng khách. Đó là giấy chứng nhận điển hình sáng tạo Việt Nam về công trình nuôi rắn ri voi; Giấy chứng nhận Top Ten ngành hàng tinh dầu hoa bưởi được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng; Giấy chứng nhận điển hình sáng tạo biến vỏ, hoa bưởi thành tinh dầu kích thích mọc tóc; Giấy chứng nhận của Bộ Y tế cho đơn vị đã tích cực tham gia và đóng góp vào thành công triển lãm của Y tế quốc tế Việt Nam…



Đặc biệt, tháng 10 năm 2008, anh đi xe đò lên TPHCM nhận giải thưởng 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Doanh nhân tiêu biểu năm 2008. Những sản phẩm của DNTN Long Thuận lọt vào top 500 thương thiệu hàng đầu Việt Nam. Không giấu niềm tự hào, anh tưng tửng nói: “Tôi đang gắng sức kiếm một bằng sáng tạo nữa, về sản phẩm gạo tẩm hương hoa bưởi”. Anh cười vui vẻ, giới thiệu sản phẩm nước ép bưởi, trà hoa bưởi, nhang bưởi, mứt bưởi, thuốc kích thích mọc tóc từ hoa bưởi… Nhìn anh lòng tôi chợt thắt lại, thấy thương mến anh vô kể, khi bàn tay bể nát vì bom đạn của anh đang vụng về nâng niu những bông hoa bưởi trắng muốt.
Trích

Bưởi ơi!
Tôi hỏi anh: “Xuất phát từ đâu mà anh có được cảm hứng sáng tạo mãnh liệt từ hoa bưởi?”. Anh nói: “Tôi sinh ra ở vùng cây trái nổi tiếng ở Mỹ Tho. Từ trong bụng mẹ, tôi đã được tắm trong mùi hương hoa bưởi. Mẹ đã gội tóc bằng nước hoa bưởi. Lúc tôi mới chào đời, mẹ tắm cho tôi bằng nước hoa bưởi nấu với thảo dược trong vườn nhà. Rồi tôi lớn lên… Tóc của các nữ du kích quê hương được gội bằng hoa bưởi thơm ngát. Nụ hôn đầu đời thoảng nhẹ trên mái tóc người tôi yêu cũng thoang thoảng mùi hoa bưởi… Hương hoa bưởi đi theo suốt cuộc đời tôi. Khi “gác kiếm” nghỉ ngơi, tôi mới có dịp dành tình yêu cho hoa bưởi. Tôi không cam lòng nhìn những bông hoa rụng trắng ngoài vườn, cả những trái chín không kịp hái rơi lăn lóc, chẳng được ai đoái hoài khi bị thương lái ép giá…”.

Vậy là anh tư duy, trăn trở. Anh tha thẩn, chân dẫm lên thảm hoa bưởi rụng trắng trong vườn, lòng không khỏi xót xa. Là một lương y, anh hiểu rõ công dụng của hoa, lá, trái, vỏ bưởi. Một ý nghĩ chợt lóe lên, với quy trình khép kín của cây bưởi, thử một phép tính sẽ hiểu rõ giá trị kinh tế của một cây bưởi nếu được khai thác cả những phần tưởng như đã bỏ đi của trái bưởi, chính là tinh dầu được chiết xuất từ vỏ quả bưởi. Đó cũng là bài toán thoát nghèo cho quê hương anh. Kể từ hôm đó, anh bắt tay vào việc…
Trích

Người biết vươn lên từ những thất bại

Đầu tiên, anh bưng rổ ra vườn nhặt hoa bưởi, rồi những miếng vỏ bưởi bị vứt bỏ, phơi mình lăn lóc khắp nơi. Tất cả, anh cho vào nồi chưng cất. Loay hoay, hì hục nhiều ngày, cuối cùng anh cũng chiết xuất được tinh dầu hoa bưởi. Kiến thức kinh doanh khiến anh nghĩ ngay đến một chiến lược tiếp thị. Người mà anh nghĩ đến đầu tiên là chị Tám Phẩm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Thuận. Anh nghĩ tóc chị Phẩm đã ngả màu sương khói sẽ là đối tượng rất thuyết phục đối với khách hàng sau khi dùng sản phẩm. Nghe bài tụng ca về vai trò tinh dầu hoa bưởi trong kích thích mọc tóc, chị Phẩm nhận lời ngay.

Quá tin vào những lời “đường mật” của Tư Khanh, lại nóng lòng cho tóc mọc nhanh trở lại, chị Tám Phẩm xịt “thuốc mọc tóc” ướt đẫm mái đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày… trôi qua, chị hồi hộp chờ sự công hiệu của thần dược. Sáng thức dậy, đứng trước gương, chị chải tóc… Và “phép màu” hiện ra. Chị Phẩm lặng người, không tin vào mắt mình, bởi hàng nắm tóc theo chiếc lược sừng nối nhau ra đi. Chị bật khóc vì hối tiếc, phẫn uất. Cho đến lúc đó chị mới tự hỏi tại sao lại dễ bị Tư Khanh thuyết phục đến như vậy. Quả ông bà nói chẳng sai: “Khôn ba năm dại một giờ”. Chỉ một giờ tai hại, tóc của chị rụng gần hết, lưa thưa xa vắng… Chị vội vã bịt khăn lên đầu, xăm xăm đi tới nhà Tư Khanh.

Nhận ra Tám Phẩm từ xa, Tư Khanh nở nụ cười tươi rói, bô lô ba la hỏi: “Sao chị, đã thấy công…”. Chị Phẩm mếu máo, trật chiếc khăn đội đầu xuống vai. Tư Khanh trân trối nhìn chị Chủ tịch Hội Phụ nữ. Anh không tin vào mắt mình. Trước khi xịt thuốc thử nghiệm, đầu tóc chị đâu đến nỗi…

Ngay lúc đó, anh nhận ra yếu tố gây thất bại cho sản phẩm đầu tiên của mình chính là sự mất cân đối các thành phần pha chế. Vì quá “tham”, anh cô đặc quá nhiều tinh dầu hoa bưởi, dù đó là tác nhân kích thích mọc tóc nhưng nếu quá liều lượng, thành phần này sẽ gây tác dụng ngược. Anh xin lỗi chị Chủ tịch Hội, hứa sẽ khắc phục “tình trạng yếu kém” này trong thời gian ngắn. Tiếp theo là một trận chiến mới. Anh lao vào nghiên cứu, mạnh dạn bỏ lò chưng cất cũ, đầu tư hàng trăm triệu đồng xây lò mới, chưng cất tinh dầu hoa bưởi đúng quy cách.



Bước đột phá này đã mang lại cho anh những kết quả khả quan. Sản phẩm tinh dầu hoa bưởi của anh đã vượt ra khỏi làng quê chật hẹp, có mặt ở nhiều đại lý trên nhiều miền đất nước, giúp “xanh” lại nhiều mái đầu mà trước đó chủ nhân của nó phải hao tốn nhiều tiền của, công sức nhưng vẫn không có kết quả. Tiếp theo là hàng loạt sản phẩm khác từ hoa, lá, vỏ, ruột của trái bưởi. Cây bưởi dưới mắt anh đã trở thành một quy trình sản xuất khép kín, nhân lên giá trị gấp nhiều lần…

Tôi thực sự ngạc nhiên về nguồn nhân lực của doanh nghiệp Long Thuận. Chỉ với hơn chục công nhân, Long Thuận đã tạo được hàng tấn thành phẩm, đáp ứng cho nhu cầu khách hàng. Anh cười ha hả, chỉ vào chị Nguyễn Thị Thật - vợ anh, đang thoăn thoắt gọt bưởi nói: “Trợ lý đắc lực cho tôi là bà xã. Bà ấy cứ theo công thức chế biến của tôi mà thực hiện. Công nhân của tôi cũng rất cơ động. Có đơn đặt hàng, tôi huy động thêm hàng chục công nhân làm cho kịp thời hạn. Bình thường, công ty chỉ cần bây nhiêu thôi, rất gọn nhẹ”.

Nhìn ra vườn bưởi xanh lấp lánh, anh nói: “Khi cần nhu cầu tinh dầu, tôi sẽ tác động cho cả vườn bưởi ra hoa. Chỉ cần bán hoa, giá trị kinh tế của vườn bưởi cũng tăng lên gấp nhiều lần. Hương bưởi ngày nay cũng khác hẳn năm xưa. Mùi hương ấy phải được lan tỏa khắp tận cùng xứ sở, phải không?!”.

Thông Tin Liên Hệ

Tinh Dầu Hoa Bưởi Long Thuận
- Phía Nam: Mỹ Thạnh - Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang
- Phía Bắc: 718 CT1C Vinaconex 3 Trung Văn, Hà Nội ( 599 Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
- Kho Liên Kết Bưu Chính VIETTEL
+ Kho Vĩnh Lộc - Sài Gòn
+ Kho Hải Châu - Đà Nẵng
MST: 1200634051
Hotline: 0868.969.903 - 0938.752.963



Trầm Hương

( Theo Sài Gòn giải phóng online)

 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1038 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 18, 2017, 04:30:21 PM
Gửi bởi Trần Huyền Trang
0 Trả lời
2451 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 19, 2018, 02:41:19 PM
Gửi bởi nghiattc
0 Trả lời
611 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 31, 2018, 04:01:07 PM
Gửi bởi vietcuong7
0 Trả lời
2904 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 10, 2018, 09:30:54 PM
Gửi bởi bankkiss
0 Trả lời
5305 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 27, 2018, 01:45:29 AM
Gửi bởi asikyIIT

Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View