Hội du lịch Việt Nam

Giải Trí => Vui cười => Tác giả chủ đề:: Logan vào Tháng Tám 06, 2008, 09:01:36 PM

Tiêu đề: Gió mùa thu anh ru em ngủ
Gửi bởi: Logan vào Tháng Tám 06, 2008, 09:01:36 PM
Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rùi anh cạy tủ anh đi

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
Anh ơi ngày mai nó lấy em

Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù

Làm trai cờ bạc rượu chè
Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn

Rượu từ gạo mà ra
Ta đây uống rượu như là ăn cơm

Học là gì cho đầu to mắt trố
Về nhà lậy vợ cho dân số nó tăng

Cứ vui chơi cho hết đời tuổi trẻ
Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô

Ngày xưa giám thị cũng đi thi
Cũng quay cũng cóp có kém gì
Mà nay giám thị lại trông chặt
Chẳng để em xem 1 tý gì

Tóc em dài
Em cài hoa thơm ngát
Miệng em cười
Toang hoác tới mang tai

Mobile View
SimplePortal