Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Vui một chút ( Tổng hợp )  (Đã xem 4839 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #15 vào: Tháng Bảy 28, 2008, 10:40:48 AM »
Vui quá đi =))
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #14 vào: Tháng Bảy 28, 2008, 08:29:40 AM »
Ngập... đến mắt cá chân

Có 2 anh chàng trèo lên mái nhà lắp angten, loay hoay thế nào làm đổ cái thang, ko leo xuống được, đành phải ngồi chờ ai đó đi qua nhờ dựng lại hộ cái thang, chờ đến tối vẫn chẳng thấy ai, 2 anh chàng quyết định nhảy xuống. Tính đi tính lại thì chẳng có chỗ nào có thể nhảy xuống, trừ cái thùng phân.

- Một anh nhảy xuống trước, anh còn lại hỏi: "Phân có nhiều không",

- Anh kia trả lời: "Ngập đến mắt cá chân, nhưng mà thối lắm, buồn nôn thật".

Nghe vậy anh chàng kia bèn nhảy xuống, nhưng thấy phân ngập đến mũi bèn quay sang trách anh kia "sao mày bảo tao phân ngập đến mắt cá chân",

- "Uh, thì tao cắm đầu xuống trước"

***********************

Hụt!!!

Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:

- Trời ơi, hụt!!!

Ni cô liền nói:

- Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy a.

Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên:

- Trời ơi, hụt!!!

Ni cô bèn can:

- Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy a.

Phát thứ ba hụt, ông kêu lên:

- Trời ơi, hụt!!!

Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui. Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống:

- TRỜI ƠI, HỤT!!!

***********************

Có không?

Một con vịt bước vào quán bar, đến bên quầy rượu yêu cầu món khoai tây chiên giòn.

- “Không có”, chủ quán nói.

Con vịt bước ra. Tối hôm sau, con vịt quay lại quầy rượu và hỏi:

- “Có khoai tây chiên giòn không?”

- “Không!”.

Nó quày quả bước đi. Tối tiếp theo, con vịt lại vào quán bar.

- “Có khoai tây chiên giòn không?”

- “Không”, chủ quán giận giữ trả lời. “Tối hôm qua tao đã nói không có, tối hôm kia cũng không. Lần sau mà mày tới đây hỏi một lần nữa, tao sẽ lấy đinh, ghim cái mỏ nhọn của mày lại”.

Tối hôm sau nữa, con vịt lại đến.

- “Có đinh không?”

- “Không!”

- “Tốt đấy”, con vịt nói: “Thế có khoai tây chiên giòn không?”.

************************

Thiếu gì?

Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai:

- Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?

- Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời.

- Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói: Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.

- Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng: Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #13 vào: Tháng Bảy 28, 2008, 08:24:44 AM »
Phòng kỷ luật

Trong giờ học vật lý.

Cô giáo hỏi một học sinh:

- Nếu chúng ta đào một cái lỗ sâu ngay tại phòng này, thì đầu tiên ta sẽ đi đến đâu?

Học sinh ấy nhanh nhảu trả lời:

- Thưa cô,trước tiên ta sẽ đi đến phòng kỷ luật.Rồi bị mời ra khỏi trường!

**********************

Không ổn

Một khách hàng của IBM gặp rắc rối với việc cài đặt phần mềm và gọi hỗ trợ.

"Tôi đưa đĩa vào, mọi việc rất ổn thỏa. Nhưng khi nó nói cho đĩa thứ 2, tôi thấy có gì đó không ổn", ông khách băn khoăn.

"Đến khi nó bảo đưa đĩa thứ 3, tôi thấy máy các ngài thật sự không ổn. Làm gì có chỗ để nhét vừa cơ chứ!"

*********************

Đứng làm sao nổi

Đôi khi việc đứng không vững không hẳn là do say quá, mà do bạn bè quá quan tâm.

Sau một trận nhậu quắc cần câu, ba người gọi taxi về nhà.

Khi tới nhà người thứ nhất, hai người kia cố mãi mới dìu được anh ta xuống xe.

Nhưng anh ta đứng không vững, cứ nằm lăn ra vỉa hè.

Hai người kia sốt ruột lên xe đi tiếp. Trong xe họ nói với nhau:

- Tội nghiệp, thằng cha không còn đứng nổi nữa.

Tài xế taxi nói xen vào:

- Nhưng các anh cứ dốc ngược đầu anh ta xuống đất thì đứng làm sao nổi.

*******************

Cô thư ký vui tính

Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:

- Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!

Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:

- Cô Jones à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?

Cô thư ký nhanh trí đáp:

- Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.

**********************

Cởi nốt quần đùi

Bà vợ hất hàm hỏi ông chồng đang chuẩn bị đón khách:

- Tại sao ông mặc mỗi cái quần đùi để đón khách?

Ông chồng phẫn nộ:

- Tôi muốn để cho mọi người đều biết bà nuôi tôi như thế nào!

- Nếu vậy ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra để cho họ biết ông có đáng để nuôi không!

*******************

Say rượu rơi xuống hố

Hai ông say sau cơn nhậu loạng choạng về nhà.

Trên đường, loạng quạng thế nào họ rơi luôn xuống cái hố của điện lực đào để chôn cột.

Sau một hồi loay hoay mà vẫn không nghĩ được cách trèo lên, hai ông say cùng thống nhất:

- Nốt lần này mà tao với mày vẫn không trèo lên được khỏi cái hố này thì về luôn nhà mà ngủ
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #12 vào: Tháng Bảy 28, 2008, 08:20:07 AM »
Kết luận cuối cùng

Một nhà động vật học sau nhiều năm nghiên cứu về con Bọ Chét ông đã cố gắng thuần hoá được nó để nó có thể nghe được ngôn ngữ của con người. Mỗi lần ông ra lệnh "Nhảy" thì tức thì con Bọ nhảy bật khỏi mặt đất.

Để nghiên cứu sâu hơn ông quyết định cắt bớt 1 chân của con Bọ và ra lệnh:

- Nhảy.

Ngay lập tức con Bọ bật khỏi mặt đất. Đã tiến gần tới sự thành công nên ông tiếp tục cắt dần những chân tiếp theo và con Bọ vẫn bật khỏi mặt đất sau mệnh lệnh của ông. Khi cái chân cuối cùng của con Bọ bị cắt đi, ông ra lệnh:

- Nhảy...

Con Bọ nằm im. Ông ra lệnh lần thứ hai rồi lần thứ ba nhưng con Bọ vẫn nằm im.

Cuối cùng ông quyết định kết thúc cuộc nghiên cứu và kết luận: "Nếu cắt hết chân của Bọ Chét nó sẽ mất khả năng... nghe".

******************************

Mua thịt

Bác sĩ (BS) bệnh viện tâm thần nói với hai bệnh nhân (BN).

BS: Hai anh hãy thử đóng vai mua bán thịt cho tôi xem thử, một anh mua và một anh bán. Nếu tôi thấy các anh đã bình thường trở lại thì tôi sẽ cho hai anh về nhà.

BN1: Bán cho tôi 1 lít thịt!

BN2: Đúng là đồ ngốc. Ha, ha, ha...

BS (nghĩ thầm: ít ra anh bán cũng đỡ hơn anh mua): Người ta mua thịt sao anh không bán mà đứng đó cười?

BN2: Nó đi mua thịt mà không đem... chai.

BS: !!!!

***************************

Vớt bèo

Hai nguời bạn ngồi đố nhau.

Long đố :
- Đố cậu nhé, bà già đi vớt bèo gặp 1 con bò gầy hỏi tại sao bà ta quay về?

Linh nói:
- Tớ chịu

Long cười và bảo:
- Tớ đố có thế mà cậu không biết. Này nhé, bà già đi vớt bèo gặp bò gầy , mà bò gầy là bò không béo mà bò không béo là bèo không có.

Cả hai cùng cười ngất ngưởng.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #11 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 10:11:19 AM »
Anh chỉ yêu mình em!

Một anh chàng đến tiệm tạp hóa mua thiệp cho người yêu. Anh hỏi chị bán hàng:

- Chị ơi! Ở đây có bán tấm thiệp nào có dòng chữ: "ANH CHỈ YÊU MÌNH EM" không? Chị bán hàng vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là có chứ, đợi một chút để chị đi lấy.

- Vậy chị lấy cho em... 10 cái ạ.


******************************

Con trai và con... hến

Trong giờ ngoại khoá sinh học. Cô giáo:

- Tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo các bộ phận trên cơ thể con trai.

Cả lớp (cười rúc rích).

- Còn tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về...

Dưới lớp có tiếng thì thào: "Con gái chứ gì?". Cô giáo tiếp:

- Con hến.


*********************************


Đỡ khổ vì sẽ quen đi

Thày bói xem chỉ tay một người đàn ông.

- Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.

- Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?

- Không, vì ông sẽ quen đi.


**********************

Bạn gái an ủi nhau

- Tớ vừa đánh vỡ cái gương, điềm này báo trước rằng 7 năm tới tớ sẽ bất hạnh.

- Nhảm nhí! Bà hàng xóm của tớ cũng vừa đánh vỡ một cái gương lớn, vậy mà bà ta chẳng phải khổ sở một ngày nào.

- Đời còn dài, làm sao cậu biết được là bà ấy sẽ không bất hạnh?

- Biết chứ! Bà ấy vừa bị xe hơi cán chết chiều hôm qua.


**********************

Mồm miệng thày bói

Một gã "gay" đi xem bói, thày phán:

- Anh sẽ hạnh phúc khi gặp một người đàn bà...

- Nhưng tôi thích đàn ông cơ!

- Khoan đã, tôi chưa nói hết, cô ấy có một người anh trai...
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #10 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 10:08:53 AM »
Biết ngoại ngữ

Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa: "Gâu... gâu... " mấy tiếng.

Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: "Đúng là biết ngoại ngữ có khác."

******************************************

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Cậu bé mở cuốn kinh thánh cũ của gia đình. Từng ngón tay cậu thích thú lật giở từng trang sách cũ. Bỗng nhiên, cậu dừng lại, tròn xoe mắt chăm chú nhìn một chiếc lá ép khô giữa 2 trang sách.

Cậu bé gọi to: "Mẹ ơi, xem con tìm thấy gì này!".

- Có gì vậy, con yêu?

Không giấu nổi sự thích thú và tự hào, cậu bé trả lời mẹ:

- Con đã tìm thấy chiếc quần lót của Adam.

***************************

Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi bày tỏ với mẹ:

- Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó!

- Sao thế con yêu? - mẹ bé hỏi.

- Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.

**************************

Một trận bóng đá quốc tế sắp diễn ra. Một chú bé 10 tuổi vào vào cửa với tấm giấy mời danh dự ngồi ở khán đài A. Người soát vé hỏi:

- Vé này chắc chắn là mời cha cậu. Tại sao cha cậu không tới xem?

- Cha cháu bận việc ở nhà.

- Bận việc gì?

- Dạ, ổng đang tìm tấm vé mời này ạ!

*************************

Thỏ và rùa

Thỏ và rùa chạy thi. Vừa bắt đầu, Thỏ đã phóng chạy hết tốc độ, không dám lơ là, nhưng nó sững sờ khi thấy Rùa đã đứng ở đích trước nở nụ cười chiến thắng, đeo huy chương trước ngực.

Thỏ gào lên phản đối:

- Chắc có sự nhầm lẫn, đây là một con Rùa khác đấy.

Một thành viên trong ban giám khảo trả lời:

- Đây vẫn là con Rùa cũ, chúng tôi đã kiểm tra vân chân rồi.

Thế là Thỏ tiu nghỉu ra về. Rùa nhìn theo cười và nghĩ thầm:

- Ôi anh bạn đáng thương. Chẳng có gì khác nhau giữa 2 con rùa được nhân bản vô tính đâu.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #9 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 10:07:11 AM »
Thời đại tin học

Một anh chàng kỹ sư tin học đang ngồi chơi với người yêu trước màn hình máy tính. Cô nàng nũng nịu, còn chàng kỹ sư thì mặt dán vào màn hình, tay gõ bàn phím lách cách.

Cô gái thỏ thẻ:

- Bao giờ thì chúng mình đăng ký đây? Em không thể chờ đợi thêm nữa!

Chàng trai nhẹ nhàng đáp:

- Yên tâm đi cưng! Cần gì phải đăng ký, anh sắp bẻ khóa xong rồi mà!

------- * * * -------

Một chuyên gia lập trình mệt mỏi vì công việc. Anh ta đi dạo trong công viên, không khí thật trong lành, chim hót bướm bay... Anh ta ngồi ghế đá ngắm nhìn trời xanh mây trắng rồi thốt lên:

- Ôi! Lại Windows XP, không thoát được!


********************************

Tiến bộ khoa học

Giờ toán của một lớp thuộc khoa công nghệ sinh học đang bước vào cuộc thảo luận sôi nổi về toán cao cấp. Giáo sư nêu ví dụ:

- Các anh chị có tin rằng chỉ bằng một bài toán, một con voi có thể chui qua một lỗ kim nhỏ xíu không?

Cả giảng đường im lặng. Bỗng có cánh tay giơ lên.

- Mời anh phát biểu! - Giáo sư nói.

- Thưa thầy! em nghĩ rằng với sự phát triển của công nghệ sinh học thì chỉ vài năm nữa thôi, liệu pháp biến đổi gene có thể tạo ra giống voi nhỏ bằng con vi trùng!
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #8 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 10:06:03 AM »
Những bài viết hay
Đề: "Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ".

Bài làm của 1 học sinh lớp 9 trường PTCS cấp 2: ".... Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thằng cha phe nó ghê hết sức.... Kết qủa: Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm)"
---------------------------------------
Đề: "Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Kiều".

Một bạn đã viết: "... Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công "Vương Thúy Kiều" hay còn gọi là "Đoạn Trường Thất Thanh". Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm "thất điên bác đảo" cả giới "hậu bối" chúng ta ..."
----------------------------------------
Tả tiết học trong lớp
"... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp..."
+ Lời Bình : học sinh mê truyện trinh thám ·
----------------------------------------
Một câu chuyện có thật 100% của học sinh cấp 3 bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện " Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân..
"Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt" chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng.... mẹ."
Lời phê của thầy giáo: "vào đề so sánh khập khiễng, nhưng rất bất ngờ"(O điểm)
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #7 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 10:04:04 AM »
Nghị lệnh !!!

Ngày trước mình thiếu tự tin lắm chạy xe chỉ khoảng 60km/h sợ lắm rồi nhưng từ khi đội mũ bảo hiểm thì mình tự tin lên hẳn, xe ít khi nào chạy dưới 100km/h, sướng thật !" --> trước đây cứ sợ té xe thì óc văng tùm lum, hoặc chấn thương sọ não điên điên khùng khùng, nghĩ đến là sợ.bi h thì bảo đảm có nát bét cũng còn nguyên cái đầu cho người nhà nhận mặt, lại ko sợ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên chúng ta nên cảm ơn Thủ tướng.Quảng cáo nghị định đội mũ bảo hiểm của Thủ Tướng ......gửi cho tất cả mọi người nhá, thủ tướng nhờ vả mãi mới gửi đấy.

Những gã say giỏi đối đáp

Một chiếc xe hơi chạy loạng choạng nên bị cảnh sát giao thông bắt dừng lại. Viên đội yêu cầu lái xe:

- Tôi cần phải kiểm tra nồng độ rượu trong máu của ông. Ông hãy thổi vào cái rượu kế này.

- Tôi không thể làm được, vì tôi đang bị suyễn.

- Vậy sẽ có một bác sĩ thử máu cho ông.

- Không được, tôi bị bệnh ưa chảy máu.

- Vậy ông hãy đi thật thẳng theo vạch trắng phân làn đường này.

- Tôi không thể đi như thế được!

- Ông vẫn có lý do để từ chối ư?

- Tất nhiên! Bởi vì nó... ngoằn ngoèo.

------ * * * ------

Nói với con vịt

Bà vợ mua một con vịt về nhà, gặp gã chồng say xỉn ở cửa, gã nói:

- Không được mang con lợn cái đó vào nhà!

Bà vợ gầm lên:

- Đây không phải là con lợn, mà là con vịt.

- Đúng, thì tôi đang nói chuyện với con vịt mà lại!

------ * * * ------

Mặt trời hay mặt trăng

Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:

- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

- Sai bét! Đó là mặt trời!

Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người lảo đảo đi ngược lại, một người hỏi:

- Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy?

Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại:

- Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?
 

Đã thoát ra mitcoi

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 11
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #6 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 10:01:43 AM »
Dạy con

Ông bố thấy cậu con trai có hai cuốn vở mới liền hỏi: "Con lấy tiền đâu mà mua?".

Cậu con trai trả lời:

- Đi qua phòng giáo vụ nhà trường, thấy một chồng vở để trên bàn, không có ai, tiện tay con cầm hai cuốn về dùng.

Ông bố nổi cáu, quát tháo ầm ĩ với vẻ rất tức giận:

- Làm vậy con còn mặt mũi nào nữa cơ chứ. Ai dạy con đi ăn cắp... hử? Nếu con cần vở thì bảo bố chứ. Để mai bố mang ở xí nghiệp về cho con hai bịch, tha hồ mà dùng!!!
Hổ phụ sinh hổ tử kekekeke
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #5 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 10:01:20 AM »
Trộm cướp

Một người bị kết án tử hình khẩn cầu tòa giảm án. Quan tòa bảo: "Anh đã phạm tội tày trời làm sao chúng tôi tha được? Nhưng có thể chấp thuận cho anh được quyền chọn lựa cách chết".

Tử tù vội nói:

- Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được chết... già!

--------- * * * ---------

Trước khi thi hành án treo cổ, đội trưởng đội thi hành án cho phạm nhân một đặc ân.

- Trước khi chấp nhận hình phạt treo cổ, anh có muốn làm một điếu không?

- Không, cám ơn ông... tôi sợ bị nghiện mất!

--------- * * * ---------

Cảnh sát hỏi một tên trộm:

- Mày hay trộm cắp phải không?

- Có đôi lần.

- Ở những nơi nào?

- Ở đâu đó.

- Được rồi, trước tiên phải giam mày lại!

- Chừng nào mới thả tôi ra?

- Vào một thời gian nào đó trong tương lai!
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #4 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 09:59:29 AM »
Dạy con

Ông bố thấy cậu con trai có hai cuốn vở mới liền hỏi: "Con lấy tiền đâu mà mua?".

Cậu con trai trả lời:

- Đi qua phòng giáo vụ nhà trường, thấy một chồng vở để trên bàn, không có ai, tiện tay con cầm hai cuốn về dùng.

Ông bố nổi cáu, quát tháo ầm ĩ với vẻ rất tức giận:

- Làm vậy con còn mặt mũi nào nữa cơ chứ. Ai dạy con đi ăn cắp... hử? Nếu con cần vở thì bảo bố chứ. Để mai bố mang ở xí nghiệp về cho con hai bịch, tha hồ mà dùng!!!
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #3 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 09:58:07 AM »
GIÁ TRỊ CON GÁI TƯƠNG ĐƯƠNG TÍNH THEO ĐỘ TUỔI :

Gái 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 nguời 1 bóng. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho "xuống lỗ"

Cướp thời hiện đại

Một anh ăn diện mốt thời trang bước vào cửa tiệm bán súng tại Chicago, thành phố nổi tiếng các vụ cướp.

- Tôi muốn có một khẩu súng Rulô.

- Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, loại năm viên và loại sáu viên, ông mua loại nào?

- Chờ tôi một lát. Cô cho tôi mượn điện thoại - Anh chàng quay số và hỏi - A lô! Ngân hàng A đó phải không? Xin lỗi ngân hàng có bao nhiêu nhân viên ạ?

- Sáu người. Ông hỏi làm gì?

Anh chàng cúp điện thoại quay sang cô bán hàng:

- Cô bán cho loại Rulô 6 viên đạn.

Cướp thời đại (tt)

Một người đi chơi khuya. Bỗng nhiên từ trong bóng tối có một giọng nói: "Đưa bóp tiền đây."

- Tôi không có bóp!

- Có tiền để trong túi áo không?

- Đáng tiếc, trong túi không có tiền!.

- Quỷ tha ma bắt mày, đưa đồng hồ đây!.

- Hãy ra xem, tôi làm gì có đồng hồ. Tôi là nhà văn nghèo mà!

Tên cướp nói: À! Vậy hãy kể cho tao nghe một câu chuyện lý thú đi!.

Bệnh hoang tưởng

Bốn bệnh nhân hoang tưởng nói chuyện với nhau. Người thứ nhất lên tiếng:

- Tớ là người được Thượng Đế cử xuống trái đất để chấn chỉnh lại một số thứ chưa ổn.

- Bậy! - Người thứ hai ngắt lời - Thượng Đế cử tớ xuống đấy chứ!

- Hai cậu chỉ khoác lác. - Người thứ ba xen vào - Tớ mới là sứ giả của Người.

- Tớ không hiểu các cậu tranh cãi gì đấy! - Người thứ tư bác bỏ - Tớ đã cử ai xuống trái đất bao giờ đâu!
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Re: Vui một chút ( Tổng hợp )
« Trả lời #2 vào: Tháng Bảy 26, 2008, 09:56:25 AM »
Thư tình thời thủ tục hành chính

Cô Yeoh thân mến,

Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô từ ngày 15 tháng 2 (chủ nhật) sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi có vài đề nghị.

Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.

Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà cô thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của cô và xứng đáng với khoản chi tiêu mà cô bỏ ra.

Tôi mong cô vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày cô nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chuyển lá thư này đến cho em gái cô trong trường hợp cô không xem xét đề nghị này. Xin cảm ơn cô trước.
 

Đã thoát ra Manga4vn

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 632
    • Diễn đàn hội du lịch
Vui một chút ( Tổng hợp )
« vào: Tháng Bảy 26, 2008, 09:55:16 AM »
Tất cả những bài được post trong topic này đều được sưu tầm từ nhiều nguồn trên mạng

Tiêu chuẩn IQ

Trong một bữa tiệc, Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, tự giới thiệu mình với người đầu tiên ông thấy và hỏi ngay IQ của anh ta bằng bao nhiêu?

- 241, thưa ngài! - Người đàn ông đáp.

- Thật là tuyệt! - Nhà khoa học lỗi lạc nói. - Tôi rất vui được tiếp chuyện anh về thuyết hợp nhất và những bí ẩn của vũ trụ. Chúng ta sẽ có nhiều điều để thảo luận đấy!

Einstein sau đó tự giới thiệu với người phụ nữ đứng gần đó và hỏi lại câu hỏi trước:

- IQ của bà bằng bao nhiêu?

Bà ta liền đáp:

- 144, thưa ông!

- Tuyệt! - Einstein nói. - Chúng ta thảo luận về chính trị và thời sự. Chúng ta sẽ có khá nhiều điều để nói!

Đi vòng quanh phòng, Einstein kéo ra ngoài một người đàn ông ăn mặc lịch sự, có cả tá vệ sĩ vây quanh và hỏi IQ của ông bằng bao nhiêu. Người đàn ông kia trả lời cộc lốc:

- 51.

Einstein cúi chào, chìa tay ra và nói:

- Xin chào Tổng thống.


.................................................. .................................................. .
Con cua bò... dọc

Có một chàng cua đực đến hỏi nàng cua cái nọ làm vợ. Thấy cua đực có kiểu bò không đụng hàng là... bò thẳng chứ không bò ngang như mọi cua khác, nàng cua cái lấy làm ngưỡng mộ lắm, sung sướng nhận lời ngay.

Trong tiệc cưới nàng rất hãnh diện và liên tục khoe với họ hàng bà con rằng có người chồng phi thường.

Sau đêm tân hôn, cua đực lại bò ngang như... cua. Nàng cua vợ sửng sốt hỏi:

- Từ khi yêu anh tới giờ, em chỉ thấy anh bò thẳng, sao hôm nay lại bò ngang?

Đức lang quân cua đực gãi... yếm:

- Thì lâu lâu em cũng phải cho anh nghỉ một bữa chứ, say xỉn hoài chịu sao nổi hả em?!!


.................................................. .................................................. ..............................

Trẻ con nói...

Trong lớp học, thày giáo nói với cả lớp:

- Các em phải cư xử lễ phép với mọi người, nhất là đối với thày cô giáo. Khi gặp thầy cô, các em phải chào và bỏ mũ của mình xuống. Hôm sau, học sinh đều làm theo lời thày. Riêng Nicky chỉ chào thày mà không bỏ mũ xuống. Thấy thế, thày giáo hỏi:

- Nicky, sao gặp thày em không bỏ mũ của mình khỏi đầu?

Nicky: Thưa thày, em không có mũ ạ.

Thày giáo: Thế em có cái gì ở trên đầu vậy?

- Thưa thày, đó là cái mũ của anh em đấy chứ!
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2045 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 23, 2013, 06:32:36 PM
Gửi bởi booktrip
1 Trả lời
2765 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 29, 2014, 05:19:42 PM
Gửi bởi Lam Anh
0 Trả lời
5360 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 06, 2018, 05:14:30 PM
Gửi bởi Dao Cham
5 Trả lời
6117 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 03, 2018, 10:16:02 AM
Gửi bởi nguyenlong88
0 Trả lời
1314 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 23, 2023, 12:33:33 PM
Gửi bởi booktrip.me

Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View