Hội du lịch Việt Nam
Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Youtube Việt Nam => Tác giả chủ đề:: tey vào Tháng Bảy 17, 2013, 03:36:21 PM
-
http://www.youtube.com/watch?v=QGgRen1Xb-Q# (http://www.youtube.com/watch?v=QGgRen1Xb-Q#)
Huế đấy! Nói đến Huế, chúng ta có thể ngồi kể hàng chục, hàng trăm hay hàng ngàn địa danh của Huế. Những địa danh đó, đâu chỉ riêng người Huế mới biết đến chúng. Biết bao nhiêu người không phải Huế đều có thể nhắc đến chúng, thân thương y như là quê của họ. Thậm chí, có người chưa đến Huế bao giờ mà cũng có thể nói về Vỹ Dạ, về Kim Luông, về Gia Hội y như họ đã từng sống và lớn lên ở đó. Chẳng lạ gì. Huế, cũng như Hà Nội, hay Sài Gòn vốn là biểu tượng chung cho cả đất nước, vì cả ba, trên quá trình lịch sử, đã từng là thủ đô của đất nước. Bởi thế, ngoài nơi chôn nhau cắt rún của mình ra, trong tâm thức của người Việt Nam, có lẽ ai cũng mang một chút Hà Nội, một chút Huế, một chút Sài Gòn ở trong lòng.
-
Mình chưa đến Huế bao giờ, xem xong cái này cũng muốn đến Huế một lần xem sao
-
ước gì 1 ngày đc đặt chân đến đó :(
-
mình đến huế 2 lần. Thấy buồn buồn ko nhộn nhịp
-
mình đến huế 2 lần. Thấy buồn buồn ko nhộn nhịp
Huế mộng mơ, Huế lãng mạn bạn @ngocphanndang à :-* :-* :-* :-*
-
ngày còn là sinh viên mình đến huê và gặp em. giờ về lại hà nội sao vấn thấy vấn vương và yêu con người ở đó quá đúng là một kỷ niệm buồn (http://thanhlamresort.vn)
-
Chủ nhà ơi clip bị xoá rồi, hiuhiu
Mình đã đến Huế nhưng chưa khám phá hết nơi này, vẫn mong có dịp được quay lại lần nữa
-
món huế ăn rất ngon
-
Đến Huế thôi nào: Huế mộng mơ, Huế của sự dịu dàng, trong sáng@@
-
Mình rất yêu thành phố Huế. Huế và Hà Nội giống nhau ở nét đẹp cổ kính.
-
mình đến huế 2 lần. Thấy buồn buồn ko nhộn nhịp
đó chính là nét đẹp của huế ak bạn, yên bình than thảnh :D