Có lẽ đây là một trong những quán hiếm hoi có danh siêu đắt ở khu phố luôn gắn liền với các món thơm ngon bổ rẻ này.
Có mặt tiền khá “hoành” với cái tên
Mỳ Chợ Lớn, tiệm dễ khiến nhiều người
Hà Thành liên tưởng đến bối cảnh của bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” từng gây xôn xao dư luận. Và quả thật, ông chủ tiệm cũng khoe, đã từng mở một quán rất đắt hàng ở khu chợ “nổi tiếng” ấy. Không ít khách thấy ông thi thoảng “xủng xẻng” nói tiếng Tàu thì phỏng đoán, chắc ông là cư dân của
phố người Hoa, thế nên món ăn hẳn cũng có nét đặc trưng riêng.
Mỳ là món chủ đạo của quán, được nhân viên quảng cáo là sơi
mỳ tươi đặc biệt, do tiệm tự làm hàng ngày. Và đó chính là lý do giá tô mỳ ở đây không thể “ngon rẻ” được.
Chẳng hạn, những người phàm ăn mà gọi thử một bát
mỳ tươi tôm chắc sẽ… buồn lắm. 50.000 đồng mà có khi khách chỉ “lùa” trong nháy mắt tô mỳ đã chẳng còn gì để “khua” với “vớt”. Bát có đúng 5 con tôm tươi đã bóc vỏ, đôi ba lá rau xà lách, hành hẹ ít mà mỳ tươi cũng chẳng quá nhiều. Chấm về độ thơm ngon thì đa số mọi người đánh giá nước canh của quán đạt điểm khá, dễ vừa miệng, nhưng một số khách lại chê hơi nhạt nhẽo. Có lẽ ưu điểm lớn nhất đúng là sợi mỳ mềm dai, cảm giác tươi mới, ăn không bị nhanh bứ, cộng thêm tôm ngọt chắc, không phải hàng đông lạnh.
.jpg)
Bát mỳ tươi tôm giá 50.000 đồng...
Thực đơn mỳ tươi ở đây còn kết hợp với hoành thánh, xá xíu, bò kho, gà xé hoặc gọi một bát thập cẩm đa phần đều có giá 40.000 đồng. Bát mỳ như vậy vừa đủ cho bữa sáng nhưng hơi đắt, còn nếu có ý định dùng bữa trưa chắc khách phải “đả” 2 tô hay ít nhất là gọi thêm bát hoành thánh cho ấm bụng.
.jpg)
Hoành thánh và thịt xá xíu của quán cũng được tính điểm cộng. Viên
hoành thánh làm mềm lắm, cắn vào thấy có vị thơm là lạ, khác với nhiều nơi. Có thể phỏng đoán đây là “hương vị” mà chỉ người Hoa mới chế biến ra. Bát hoành thánh ngon miệng cũng có giá không rẻ – 25.000 đồng chỉ chằn chặn 8 viên nhỏ nhỏ , xinh xinh.
.jpg)
Bát hoành thánh 25.000 đồng.
Quán còn bán cả
hủ tíu nam vang. Một bát hủ tíu có gan, dạ dày, quả trứng cút, miếng cật, ngoài gan có vẻ “xểnh tay” nhất, còn lại đều lèo tèo nhưng cũng có giá 50.000 đồng.
Các món ăn quán này còn có một đặc điểm chung là luôn đi kèm vài miếng tóp mỡ. Tóp mỡ giòn ngậy và có vị béo thơm đặc trưng nên khi cho vào nước canh lan tỏa tạo nên hương vị khá lạ - có người rất thích nhưng cũng có người khái tính lại cho rằng bị mất vị.
.jpg)
Hủ tíu nam vang giá cũng đắt - 50.000 đồng/bát.
Nhìn chung, so với nhiều tiệm không gian ở đây khá rộng rãi, sạch sẽ nhưng vẫn chỉ là quán bình dân, bởi vậy, không ít người cho rằng giá cả như vậy là "chặt chém". Tuy nhiên, mỳ tươi hay hủ tíu ở đây đúng là có một số nét đặc trưng riêng và dễ ăn. Nếu không ngần ngại chuyện giá cả, khách cũng có thể thử trải nghiệm xem người Hoa làm
mỳ vằn thắn khác biệt thế nào.
Địa chỉ: 106 C9 Tô Hiệu, Cầu Giấy,
Hà Nội.
khachsan24gio tổng hợp
Nguồn:
Ăn thử các món mỳ có tiếng siêu đắt phố Tô Hiệukhách sạn giá rẻ,
khach san gia re,
dat phong khach san,
đặt phòng khách sạn,
Khách Sạn De L'Opera Hanoi,
khach san De L'Opera Hanoi,
De L'Opera Hanoi hotel,
Khách Sạn Maison D'Hanoi Hanova,
khach san Maison D'Hanoi Hanova,
Maison D'Hanoi Hanova hotel,
blue moon hotel & spa,
Ana Mandara Villas Đà Lạt Resort & Spa,
cadasa dalat resort,
khach san ngoc lan,
khach san ngoc lan da lat,
ngoc lan dalat hotel,
khach san sai gon da lat,
saigon datlat hotel,
khách sạn river prince,
khach san river prince,
river prince dalat hotel,
Best Western Đà Lạt Plaza Hotel,
khách sạn golf 3,
khach san golf 3,
khach san golf 3 da lat,
golf 3 dalat hotel,
Khách Sạn La Sapinette Da Lat,
khach san la-sapinette da lat,
La Sapinette Da Lat,
Khách Sạn Vietsovpetro