Hội du lịch Việt Nam
Du lịch nước ngoài => Du lịch các nước Asean => Tác giả chủ đề:: conan2001 vào Tháng Sáu 10, 2013, 08:34:38 AM
-
Phần 1 : Đi Myanmar - P.1: Từ Yangon nhộn nhịp đến Bagan yên bình. (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/di-myanmar-p-1-tu-yangon-nhon-nhip-den-bagan-yen-binh/)
Phần 2 : Đi Myanmar - P.2: "Bụi bặm" ở Mandalay. (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/di-myanmar-p-2-%27bui-bam%27-o-mandalay/)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/383193_3241834664662_1154350511_n.jpg)
Rời Mandalay, chúng tôi bắt đầu tận hưởng "những ngày sung sướng", nói sung sướng là vì tôi sắp xếp lịch trình chuyến đi theo kiểu "cực trước, sướng sau" nhằm refresh lại tinh thần thể xác sau những ngày rong chơi mệt nhọc đây tinh thần tiết kiệm. Không còn cảnh đi xe bus đêm lúc lạnh tanh lúc nóng hầm hập, không còn cảnh ngủ nhà trọ rẻ tiền nệm cứng đau lưng nhà tắm chật chội... những ngày sau cùng của chuyến đi đến hồ Inle chúng tôi di chuyền bằng máy bay ở thì chơi luôn resort nằm ven hồ... Rứa thì đúng là "những ngày sung sướng" rồi phải không?
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/404124_3241840584810_1425116020_n.jpg)
Trước khi đi, tôi nhờ anh chàng dân Burmese Minthu, người mà tôi nhắc đến trong P.1 book vé máy bay giúp tôi trước rồi qua đó tôi thanh toán tiền sau. Phải công nhận vé máy bay nội địa bên Myanmar này khá đắt, chặng bay từ Mandalay đi Heho chỉ có hơn 20 phút bay mà giá là 53USD. Do giá cao mức sống người dân còn rất thấp nên máy bay ở đây đa số là dành cho du khách hay quan chức, nhà giàu... chứ dân địa phương đi lại không nhiều dù ở đất nước này ngoài hãng hàng không quốc gia ra thì còn có rất nhiều hãng hàng không tư nhân, không phải như một vài hãng như ở nước ta.
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/545925_3241842704863_906165847_n.jpg)
Người Burmese nói chung hầu hết đều có làn da ngăm đen do thời tiết nắng nóng cũng như họ hiếm khi che đậy kín mít như ở xứ mình nên khi đi ra đường khó mà gặp được những cô gái đẹp. Tuy nhiên tiếp viên ở những hãng hàng không thì toàn là những cô gái xinh đẹp. Họ vừa dịu dàng nhẹ nhàng nói tiếng Anh tốt vừa luôn mỉm cười vui vẻ thoải mái khi du khách giơ máy chụp hình lên xin chụp hình, họ đã tạo ấn tượng rất tốt trong lòng du khách về con người Myanmar.
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/381293_3247320401802_382521782_n.jpg)
Nói chuyện mấy cô gái xinh đẹp, da dẻ mịn màng, tôi chợt nhớ đến loại bột bôi mặt thanakha mà người dân Burma hay bôi. Như hình tôi đã post trong album, đa số người dân Burma đều bôi mặt bằng bột thanakha này. Đây là bột lấy từ cây thanakha, có tác dụng vừa dưỡng da vừa chống nắng vậy nên khi đi Myanmar bạn sẽ thấy rất rất nhiều người bôi thứ bột này lên mặt. Vậy nên dù họ có đen nhưng da mặt họ lúc nào cũng láng đẹp mịn màn... đó là do họ xài bột thanakha.
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/250270_3241844784915_204407927_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/255556_3241847264977_1704154563_n.jpg)
Do còn lạc hậu nên vé máy bay ở đây còn in loại vé có cuốn gồm nhiều liên như ngày trước ở mình chứ chưa có vé điện tử. Sân bay Mandalay nằm khá xa thành phố, cách trung tâm 30km nhưng đường sá rất tốt, dễ đi. Chúng tôi bắt taxi đi ra với giá 20k kyat tính ra là khá rẻ cho quảng đường này. Làm thủ tục ở sân bay nhỏ này còn lạc hậu, tất cả boarding pass hay mọi thứ đều ghi bằng tay chứ không có máy tính gì cả. Tuy nhiên, tất cả đều nhanh gọn boarding pass không có số ghế mà chỉ ghi số thứ tự để quản lý số lượng khách. Khách cứ lên máy bay tự do chọn chỗ ngồi y như kiểu đi hãng máy bay gá rẻ Ryan Air bên châu Âu tôi trải qua mùa hè năm trước vậy.
Từ Mandalay, chỉ tốn chừng 20' bay là tới Heho. Cái này là đi máy bay ATR đó chứ nếu bay Boeing hay Airbus chắc tôi nghỉ còn nhanh hơn nhiều. Muốn đến Inle bằng máy bay thì phải ghé Heho. Sân bay Heho nhỏ xíu này cũng khá nhộn nhịp du khách do ai tới Burma cũng muốn đi hồ Inle cho biết cách đó không xa là vùng núi Kalaw nghe nói rất đẹp, đẹp kiểu như Sapa bên mình, thích hợp cho đi trekking tụi Tây balô rất khoái nên khi đến Heho du khách Tây hay đi Kalaw trước sau đó xuống Inle nghỉ ngơi. Chuyến này tôi đi không ghé Kalaw được nên chắc chắn lần tới, nhứt định phải đi Kalaw.
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/580003_3241850185050_379112003_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/408296_3241853025121_106667766_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/644507_3241857865242_968609611_n.jpg)
Chúng tôi đi tiết kiệm nên không bắt taxi để về Inle mà đi xe cab cho rẻ với giá 20k kyat trong khi đi taxi giá là gấp đôi. Đi xe cab chậm hơn, nhìn bèo nhèo nhưng được cái mát mẻ hưởng được gió trời vùng cao cảm giác như được hòa mình vào cuộc sống của người địa phương [ cái ni là tự an ủi ]. Đường từ sân bay Heho về Inle khá xa, cũng hơn 30 cây số lúc uốn lượn quanh co đồi núi, lúc phẳng bằng băng qua những cánh đồng lúa vừa cấy xong thấp thoáng bóng mạ non trên những thửa ruộng nước lấp xấp. Đường sá ở Myanmar đi đâu cũng tràn ngập cây xanh mát mắt, người Burma hay nuôi bò trắng để kéo xe cày ruộng nên đi đường nhìn thấy từng đàn. Mất một tiếng đồng hồ hơn, xe cab dừng lại tại permit booth trên đường vào Inle để mua vé [ USD 4/ vé mỗi khách ] sau đó vào địa phận Nyangshwe được coi là "down town" của vùng Inle, nơi đa số khách balô ở tại đây trong những nhà trọ giá rẻ để đi chơi hồ Inle.
Do chúng tôi ở resort ven hồ Inle nên xe cab thả chúng tôi tại bến tàu từ đó chúng tôi thuê tàu với giá 8k kyat để đi ra resort. Tôi định rủ thêm vài người đang muốn đi cùng ra hồ Inle để share tiền tàu nhưng không được vì tàu ở đây quy định chỉ được chở dưới 5 người vậy nên tôi không có cơ hội tiết kiệm thêm tiền mà phải bao nguyên tàu để đi. Trước khi đi, tôi không quên dặn bác tài xe cab ngày rước chúng tôi từ đó ra lại sân bay Heho chứ thuê xe từ resort hay từ Nyangshwe giá luôn cao hơn.
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/285446_3241863705388_2063207309_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/316881_3241867345479_365525779_n.jpg)
Hồ Inle nối với khu Nyangshwe bằng một con kênh lớn, đây là huyết mạch giao thông chính bằng đường thủy ra hồ Inle cũng như nơi mang nước tưới tiêu từ hồ vào các cánh đồng trong vùng. Con kênh lớn này tấp nập ghe thuyền chở cá tôm, cà chua, rau quả... từ các ngôi làng ven hồ vào chở hàng hóa thực phẩm từ phía trong Nyangshwe ra. Nói là con kênh nhưng nó to lắm, nước khá sâu hai bên nhà cửa cũng san sát khá sầm uất.
Mất chừng 20' đi tàu từ bến ra resort Inle nơi chúng tôi ở trong những ngày sau cùng của chuyến đi. Nói là tàu cho dzữ vậy chứ nó như là chiếc xuồng gỗ mình hẹp thân dài phía trứa chốc mũi lên cao, khi chạy lao vun vút rất đã. Bác tài lái tàu cho chúng tôi tên Aiw, anh chàng này là người Intha, sống trong khu hồ Inle luôn nói tiếng Anh cũng tàm tạm nên chúng tôi có thể hỏi vài thứ cơ bản anh trả lời được. Chúng tôi cũng mướn tàu của anh nguyên ngày hôm sau đi quanh hồ một ngày với giá là 20k kyat.
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/422578_3241869905543_1795176033_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/556604_3241881265827_555472920_n.jpg)
Resort Inle nằm sát bên hồ Inle xinh đẹp. Resort là những bungalow nằm trên hồ soi bóng xuống mặt nước của hồ Inle lặng yên đẹp như tranh vẽ. Myanmar nổi tiếng nguồn gỗ dồi dào vậy nên resort này làm toàn bằng gỗ bóng loáng. Từ sàn gỗ, cửa gỗ đến restroom nhà tắm, cái chi cũng toàn gỗ nhưng họ làm rất tinh tế gần gũi với thiên nhiên chứ không có cảm giác nặng nề, phí phạm. Do chúng tôi đến đây vào mùa thấp điểm [ như tôi nói ở phần trước thì đây là mùa mưa ở Myanmar ] nên giá phòng cũng không mắc lắm so với resort ở VN mình [ loại villa deluxe tôi ở giá là $77/ room nite ]. Cứ nghĩ đất nước này còn nghèo, chưa phát triển chưa mở cửa thì resort sẽ rất tệ nhưng ngược lại, những ngày tôi ở Inle Resort, tôi cảm giác còn hơn những resort ở VN mình tôi đã đi qua nó có gì đó rất riêng, rất đặc trưng như kiểu đặc trưng của những resort ở Bali, Samui hay Maldives... vậy.
Ở resort Inle, xung quanh chẳng có hàng quán gì, mọi bữa ăn đều phải ăn ở nhà hàng của resort với giá khá cao. Tuy nhiên chất lượng món ăn ở resort rất được nếu biết chọn những món giá thấp để ăn chung với nhau thì một bữa ăn mỗi người cỡ chừng 10USD nhích hơn một chút chứ không cao lắm mà được ngồi ăn trong nhà hàng rất đẹp sang trọng bài trí bắt mắt lịch lãm.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/408208_3241887345979_1229190387_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/644064_3241888186000_1464081833_n.jpg)
Các villa bungalow của Inle Resort cái nào cũng rộng, ngoại trừ khu nhà cottage phía sau là không có view còn lại tất cả đều có view nhìn ra hồ Inle hay hồ sen của resort được bao bọc xung quanh là những bụi trúc vàng nghiêng ngã thật mát mẻ. Villa rộng hết cỡ, có phòng khách, bàn ăn, chỗ ngồi ở ban công cũng nhưng những chiếc sofa dài bên khung cửa sổ rất thích hợp cho việc nằm dài ra mà đọc sách. Ở đây vắng lặng, yên ả, mạng điện thoại di đông ở Myanmar không có roaming nên chẳng lo ai quấy rầy. Internet thì chỉ có ở lobby thôi nên đến đây dẹp bỏ internet qua một bên để thời gian thư thả thảnh thơi mà relax. Cứ nằm đọc sách chán chê xong chúng tôi lại kéo nhau ra phía trước hồ ngồi hóng mát. Mặt hồ Inle lặng yên, gió cứ hiu hiu thổi mang những làn hơi nước mát rượi, nhìn những tản mây trắng kéo về lũ lượt trên bầu trời mà thấy không gian nơi đây càng đẹp tuyệt vời.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/386321_3241948587510_1907456422_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/391594_3241957187725_536067012_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/270643_3241957507733_2120490433_n.jpg)
Ngày hôm sau chúng tôi có nguyên một ngày đi dạo trên hồ Inle bằng tàu với giá 20k kyat, anh lái tàu chở chúng tôi đi nhìn những người Intha chèo ghe bằng một chân đánh bắt cá rất độc đáo rồi đi chợ phiên 5 ngày ở một ngôi làng ven hồ rồi sau đó đi thăm những khu vườn nổi nơi người dân hồ Inle trồng cà chua theo lối thủy canh.
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/577038_3250575443176_701158065_n.jpg)
-
Với diện tích mặt nước gần 250 km vuông, hồ Inle là hồ nước ngọt to thứ 2 ở Myanma nhưng lại là hồ đẹp nhất ở Myanmar theo tôi là đẹp nhứt ở cả vùng Đông Nam Á. Bao bọc xung quanh hồ là núi những ngôi làng nho nhỏ nơi ấy có những ngôi nhà sàn trên mặt nước, những tu viện, những ngôi chùa xinh đẹp đặt biệt là vô số vườn nổi [ floating garden ] trồng cà chua. Cà chua vùng hồ Inle được trồng trên mặt nước, người dân vớt rong ở đáy hồ làm đất để trồng cà chua. Trái cà chua nhỏ nhưng tròn trịa vị thơm ngọt. Đây là vùng sản xuất cà chua lớn nhất Burma phân phối hầu như khắp nơi ở Burma. Cà chua nơi đây trồng không xài thuốc trừ sâu hay hóa chất, không dùng phân bón hữu cơ nên đúng là cà chua organic, cá tôm trong hồ Inle cũng vậy, chúng là cá tự nhiên nên ăn thịt cá vị ngọt ngất ngây...
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/431215_3241891786090_609849202_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/285590_3241915786690_1730208900_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/581461_3241934907168_1649806679_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/527195_3241936067197_2116103985_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/421660_3241940467307_1453460636_n.jpg)
Ngồi trên tàu đi trên hồ Inle, cảm giá như bồng bềnh giữa mây nước chốn thiên đường. Tôi chưa bao giờ thấy được thứ cảm giá đó ở bất cứ nơi nào tôi đã đi qua cho dù đó là hồ Michigan, hồ Lak hay biển hồ ở Campốt... Hồ Inle không đẹp nổi bật, không làm bạn hét toáng lên khi nhìn thấy nó nhưng sống với nó, dần dần bạn thấy bị nó mê hoặc chẳng muốn xa rời. Hồ Inle không rộng kiểu bát ngát mênh mông không điểm tựa mà nó được điểm xuyến bởi những cồn cỏ xanh ngắt thấp thoáng những khu nhà sàn soi bóng xuống mặt hồ, đây đó có những lò rèn, những xưởng thủ công mỹ nghệ làm dù che nắng bằng giấy súc, làm đồ bạc hay dệt vải từ những cọng tơ của cuốn lá sen hay đâu đó trên hồ có những quán ăn phục vụ cho du khách nổi trên mặt hồ với view rất chi là đẹp nên thơ.
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s720x720/603344_3250587443476_811068603_n.jpg)
Chúng tôi rất hên khi được anh lái tàu chở về nhà để biết rõ thêm cuộc sống thường nhật của người dân ven hồ. Quả là thú vị bất ngờ khi bên trong ngôi nhà mọi thứ đều rất sạch sẽ, ngăn nắp. Chúng tôi được xem cảnh làm thuốc lá bởi người dì vài người thân trong gia đình của anh ta làm nghề sản xuất thuốc lá để bán ở vùng sát biên giới giữa Thái Burma. Chúng tôi cũng bon chen hút thử dù có biết hút thuốc gì đâu... nhưng đó lại là trải nghiệm khó quên trong chuyến đi Inle của mình.
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/423955_3241961387830_1948486083_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/580129_3241964307903_1121207672_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/394210_3241965787940_924965950_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/296610_3241967227976_1051706588_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/539344_3241968588010_1047573694_n.jpg)
Tôi may mắn có được những giây phút ngắm hồ Inle qua đủ loại thời tiết bởi ngày tôi đến trời có lúc mưa lúc nắng, lúc âm u mù đục lúc tỏ ngời xanh ngắt những tản mây trắng trôi về. Bất kỳ lúc nào ngắm hồ Inle cũng đều cho tôi những cảm nhận về vẻ đẹp của nó khác nhau cả... Lúc nắng vàng trời xanh nhìn hồ Inle đẹp kiêu sa rạng rỡ, lúc trời âm u mưa rắc hạt thì hồ Inle lại đẹp mềm mại, mờ ảo đến nao lòng. Hồ nước thanh bình mênh mông ấy rồi những chiếc ghe đánh cá với kiểu chèo một chân độc nhất vô nhị cùng với chiếc nón đặc trưng của ngừơi Burmese đã làm nên một sản phẩm du lịch hoàn hảo mà chỉ có thể thấy được ở hồ Inle xứ Burma mà thôi!
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/644412_3241970788065_1576694087_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/392167_3241972388105_704147520_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/394313_3241975388180_1548401490_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/383352_3241979228276_276955891_n.jpg)
Mỗi ngôi làng ở vùng ven của hồ Inle đều có một nét đẹp riêng của nó. Có những ngôi làng giàu có nhà cửa khang trang sơn phết màu tươi rói trông chúng đẹp thật rực rỡ... có những ngôi làng chỉ là những ngôi nhà tranh vách nan tre ẩn mình bên những đám cỏ xanh, những khu vườn cà chua trĩu trái xa xa là những ngọn đồi xanh mượt mà bao bọc tạo nên cảnh đẹp như tranh ngắm mãi mà mắt chẳng muốn rời...
Tôi nghĩ Inle đẹp vẻ đẹp ấy được giữ lại sau bao đời nay cũng là nhờ con người ở nơi này. Người dân nơi đây [ mà đa số là người dân tộc Intha ] biết cách bảo vệ cái nồi cơm của họ. Họ không khai thác khánh kiệt tài nguyên mà giữ gìn nó bảo vệ môi trường rất tốt... Nhìn những ngôi làng ven hồ san sát nhà sàn của người dân sinh sống nhưng khó mà tìm thấy cảnh rác rến của bao nylon, chai nhựa... lềnh bềnh như ở những làng nổi khác mà tất cả đều rất sạch, nhà vệ sinh không thải thẳng xuống nước như ở miền Tây bên mình mà họ có ổng thải dẫn đến hầm hủy. Hơn nữa là con người ở Inle cũng thân thiện như những vùng tôi đã đến trong chuyến đi của mình ở Burma... đi đâu cũng nhận được những nụ cười thân thiện rạng rỡ, đưa máy ảnh lên là họ vẫy tay chào cười toe toét cứ như người thân của ta từ thuở nào...
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/260163_3241983948394_1634797743_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/549582_3241986868467_1165176594_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/402250_3241988428506_451637410_n.jpg)
Hồ Inle, sản vật thiên nhiên ban tặng cho người Burmese càng đẹp hơn, lãng mạn hơn khi hoàng hôn buông xuống. Lúc ấy, khí trời mát lạnh, mặt hồ bình yên phảng phất hương cỏ hương lau từ hồ tỏa lên nồng nàn đến mê hoặc... những tia nắng cuối ngày đã chạy trốn nhường chỗ cho những vết sáng len lỏi qua những dãi mây mềm tạo nên một bầu trời rực hồng nhẹ tênh trên tấm gương hồ khiến tôi chếch choáng. Khó mà diễn tả được cái cảm giác đê mê ở phút giao nhau của ngày đêm ở hồ Inle lúc ấy... chỉ biết rằng, con người tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì ngoài chuyện thả hồn mình trôi theo bóng hoàng hôn nhẹ buông cùng cánh mây hồng phía chân trời xa xa...
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/552105_3241989788540_1485655716_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/387045_3241992828616_1823864108_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/301276_3241993908643_1284816421_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s720x720/10440_3241995148674_1720103623_n.jpg)
Chúng tôi rời Inle vào sáng sớm để đi ra sân bay Heho bay về Yangon rồi chờ chuyến bay khác về Saigon trong chiều ngày hôm ấy. Sớm mai ở Inle đẹp rụng rời khi những tia nắng ban mai nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ ắng yên đến lặng. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ rẽ những vạt nước hướng về phía làngNyangshwe mà lòng thấy chẳng muốn rời xa Inle chút nào cả, tiếc sao thời gian lại trôi nhanh đến thế để chúng tôi phải nói lời từ biệt Inle thanh bình, Inle nồng nàn quyến rũ đến nao lòng kia... Nhưng không sao, tôi yêu Myanmar nên tôi chắc chắn sẽ trở lại. Lần tới đến đây tôi phải ở dài hơn để bên Inle của mình nhiều hơn nữa, rồi còn phải vào Kalaw để đi trekking nữa chứ! kế hoạch cho tương lai là vậy, quyết định vậy đi :)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/402279_3241996668712_1552218514_n.jpg)
Tôi rất thích nhớ như in, nhớ đến từng chữ của những dòng chữ này trong một tấm tranh treo ở Inle resort thấy nó thật đúng. Ước mơ chi ở Vietnam mình cũng được vậy để du khách đến rồi về mà vẫn còn lưu luyến mãi không quên:
" Among all the precious things that you will see in Myanmar, never forget that the Smile of the Myanmar people will always be the most precious. And you, our guests are the most precious for us. "
I love Myanmar - my best trip ever!
Vài kinh nghiệm nhỏ đi chơi Inle Lake:
- Có nhiều cách đến Inle. Bạn có thể đi xe hay máy bay từ Mandalay, Yangon hay Bagan. Sân bay để đến Inle là Heho.
- Bạn có thể ở những nhà trọ trong làngNyangshwe với giá rẻ chừng mười mấy USD rồi mướn tàu ra hồ Inle chơi nhưng theo tôi bạn nên trải nghiệm một vài đêm ở resort ven hồ.
- Các ngôi làng ở Inle đều có những nét riêng hay ho khác nhau vậy nên cố gắng đi càng nhiều càng tốt.
- Đừng bỏ qua cảnh ngằm hoàng hôn trên hồ Inle
- Đi trên hồ rất nắng, các bạn gái nên thoa kem chống nắng,tránh cháy da.
- Nếu ở resort ven hồ, bạn tiết kiệm thì nên mang theo thức ăn gì đó nhằm tránh chuyện ăn ở nhà hàng trong resort giá hơi cao.
- Resort vẫn không chấp nhận credit card nên nhớ chuẩn bị cash [ USD or Myanmar kyat ]
- Sân bay quốc tế Yangon bây giờ ko có thu phí sân bay $10 nữa nên bà con có thể xài đến đồng xu cuối cùng mà ko cần để $10 đóng tiền lệ phí sân bay như một số forum nói nhé![/size]
theo Thien_Nguyen (https://www.facebook.com/notes/thi%E1%BB%87n-nguy%E1%BB%85n/%C4%91i-myanmar-p3-%C4%91%E1%BA%BFn-inle-s%E1%BA%BD-ch%E1%BA%B3ng-mu%E1%BB%91n-v%E1%BB%81/10150948071201157)
Phần 1 : Đi Myanmar - P.1: Từ Yangon nhộn nhịp đến Bagan yên bình. (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/di-myanmar-p-1-tu-yangon-nhon-nhip-den-bagan-yen-binh/)
Phần 2 : Đi Myanmar - P.2: "Bụi bặm" ở Mandalay. (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/di-myanmar-p-2-%27bui-bam%27-o-mandalay/)
SimplePortal