Hội du lịch Việt Nam

Du lịch nước ngoài => Du lịch các nước khác => Tác giả chủ đề:: nhantam vào Tháng Tám 16, 2008, 09:44:18 PM

Tiêu đề: Lễ hội Shoton của người Tây Tạng
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Tám 16, 2008, 09:44:18 PM
Lễ hội Shoton là một trong những sự kiện tôn giáo hàng năm quan trọng nhất của người Tây Tạng. Lễ hội bắt đầu từ lúc bình minh sau ngày trăng tròn đầu tiên của tháng 8. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống sườn đồi Thangka thì bức chân dung khổng lồ bằng vải của đức phật được trải ra. Nghi thức rửa tội đầy quyền năng và lễ hội bắt đầu.

Người dân địa phương bày tỏ lòng kính trọng của mình bằng cách quỳ cúi gập mình xuống đất cầu nguyện. Những lá cờ nhỏ của các tín đồ bay nhè nhẹ trong làn khói mờ của nhang khói và giấy tiền, vàng mã được tung đi từ đỉnh ngọn Thangka vương vãi khắp sườn đồi. Hàng trăm cặp mắt đều hướng về dòng người đông đúc tỏa ra từ lâu đài gần đến khi tiếng tù và từ lâu đài vọng lại. Từ cái bàn thờ nhỏ ở dưới đất, các đức lạt ma già đọc kinh Tây Tạng. Tiếng tụng kinh và cầu nguyện được phát ra ngoài thông qua hệ thống truyền âm.

Chẳng bao lâu sau, cả ngọn Thangka rộng lớn choàng thức dậy khi những tia nắng ban mai chiếu rọi lên khắp sườn đồi. Khi bức chân dung đức phật được trải dài xuống sườn đồi, thì du khách và các đức lạt ma bước đi xung quanh thành những hàng dài như con rắn khổng lồ đang trườn mình. Từ đằng xa, dưới chân đồi, xuất hiện hàng trăm người hành hương mới. Họ tiến lên ngọn đồi từ Lhasa, đến với lễ hội Shoton.


Nguồn: http://www.tsttourist.com/
Tiêu đề: Re: Lễ hội Shoton của người Tây Tạng
Gửi bởi: nhantam vào Tháng Tám 16, 2008, 09:45:59 PM
Lễ hội NAADAM của người Mông Cổ

(http://www.tsttourist.com/UserFiles/Image/Mong%20Co/lehonadaam-02.jpg)

Mông Cổ là một đất nước thuộc vùng bình nguyên rộng lớn Gobi, gồm nhiều bộ tộc du mục. Cách nay khoảng 800 năm, những chiến binh thiện chiến Mông Cổ đã tấn công nhiều quốc gia trên thế giới “Dưới vó ngựa Mông Cổ, cỏ không mọc được”. Trong một thời gian dài, các nhà quân sự của Mông Cổ đã trở thành huyền thoại như Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt… đã thống trị cả đất nước Trung Hoa và một phần Châu Âu. Đời du mục đã buộc người người Mông Cổ phải có sức mạnh cuộc sống họ gần như gắn với yên cương và vũ khí lợi hại nhất của họ là cung tên.

LỄ HỘI NAADAM là một lễ hội gồm những môn thể thao truyền thống được tổ chức hàng năm của Mông Cổ. Naadam còn được hiểu là “Ba trò chơi dành cho đàn ông”, Naadam gồm có Võ vật (kiểu Mông Cổ), Đua ngựa và Bắn cung. Theo truyền thống, Naadam đựơc tổ chức vào thời điểm nào đó vào mùa hè và mỗi vùng (làng, tỉnh) trên đất nước rộng lớn này tổ chức Naadam cho riêng mình. Đây là một lễ hội đầy màu sắc và vui tươi thu hút được mọi người dân. Giải thưởng ở môn đô vật có giá trị cao quí nhất, người chiến thắng sẽ được mọi người tôn vinh như một anh hùng. Do đó, chiến thắng ở môn này rất khó khăn, đòi hỏi mỗi đấu sĩ ngoài sức mạnh, phải có sự khổ luyện và khéo léo…Tiếp theo là môn bắn cung. Cung là một công cụ để săn bắt và chiến đấu có từ nhiều thế kỷ qua. Người Mông Cổ nam nữ, trẻ già, đều sử dụng cung thành thạo. Cung của người Mông Cổ rất được phổ biến vào thời Trung- Mông, được chế tạo tinh vi, nhẹ và mạnh hơn cung của Châu Âu. Trong chiến đấu, cung tên là một vũ khí lợi hại có khả năng tấn công từ xa. Mũi tên có khả năng chọc thủng cả giáp sắt, các chiến binh Mông Cổ đã từng hạ nhiều thành cao bằng cây cung của mình. Truyền thuyết được ghi trên đá có từ thời Chingis Khan đã kể rằng Dũng sĩ Esukhei đã bắn trúng mục tiêu cách xa 335 “ald” (khoảng 500 mét). Môn thứ ba là đua ngựa, do đặc trưng của đời sống du mục, thời gian người Mông Cổ ở trên lưng ngựa, lạc đà nhiều hơn là ở đưới đất. Họ di chuyển từ vùng này sang vùng khác để tìm những đồng cỏ xanh tốt, thuận lợi cho việc chăn nuôi đàn gia súc…Năm nay, Lễ hội Naadam của Mông Cổ được tổ chức ở Ulanbator- Thủ đô Mông Cổ từ 27 tháng 6 đến 14 tháng 7.


<Nguồn: Tổng hợp>
Mobile View
SimplePortal