Hội du lịch Việt Nam
Du lịch nước ngoài => Du lịch Hàn Quốc => Tác giả chủ đề:: dulich93 vào Tháng Chín 05, 2013, 11:07:34 PM
-
Kiêng Kị Cần Tránh Ở Hàn Quốc (http://www.tour.dulichvietnam.com.vn/tin-tuc-chi-tiet/1384/nhung-dieu-%E2%80%9Ckieng-ki%E2%80%9D-khi-toi-du-lich-han-quoc.html)
Không đi giày vào nhà:
Hầu hết người Hàn Quốc đều ngồi thậm chí là ngủ trên sàn hoặc chiếu, vì vậy việc giữ sàn sạch sẽ là vô cùng quan trọng. Khi đến nhà một người Hàn Quốc, bạn đừng đi giày và giẫm lên sàn. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hãy chú ý cởi giày và đặt sang một bên. Đặc biệt hơn, bạn cũng không nên đi chân trần mà phải đi tất vào nhà.
- Cắm đũa vào bát cơm
Khi được mời tới dùng bữa ở nhà bất kỳ một người dân Hàn Quốc nào, bạn phải cực kỳ chú ý không đưa cho ai đó bát cơm có đôi đũa cắm vào, vì như vậy có ý nghĩa như lời nguyền rủa họ: “Hãy chết đi!”.
- Lưu ý khi tặng quà
Nếu bạn muốn tặng ai đó ở Hàn Quốc một món quà, bạn nên dùng một tờ giấy gói quà màu vàng là hoàn hảo nhất chứ đừng bao giờ dùng 2 màu đen và trắng. Đặc biệt hơn, đối với người Hàn, khi bạn đưa một vật gì đó cho người khác bằng tay trái như vậy là bất lịch sự. Bạn có thể dùng tay phải nhưng tốt nhất là nên dùng cả cả hai tay để đưa quà, nhất là với bề trên.
- Vẫy tay gọi ai đó
Khi bạn vẫy tay gọi bất cứ ai ở Hàn Quốc: người lái taxi, bồi bàn, sinh viên…đừng để họ nhìn thấy bàn tay bạn. Hành động này được cho là một hành động khiếm nhã, bất lịch sự, đặc biệt là với người cao tuổi. Không nên vẫy tay và để ngửa lòng bàn tay tại xứ Kim Chi.
Ngoài ra, khi ở Hàn Quốc bạn còn cần chú ý:
- Nhường ghế cho người già, người ốm và bà bầu trên xe điện ngầm.
- Không nói to tiếng trên tàu điện ngầm hay xe buýt
-
Hàn quốc nhìn hiện đại vậy mà còn nhiều tập quán cổ xưa thật
-
mấy cái như là không đi dày vào nhà thì đúng, xem phim mình cũng thấy, vì nhà họ đa phần là làm bằng gỗ, mà gỗ thì ko thể đi giày vào, còn những nhà giàu có lát đá hoa thì cũng giống như Việt Nam mình.
Còn cái không cắm đũa vào bát cơm thì ở VN mình cũng vậy mà. Các cụ kiêng cắm đũa vào bát cơm mà.
Cái tặng quá thì đúng là mình thấy lạ, gói bằng màu gì đẹp mà chẳng được. cứ gì màu vàng (VN mình màu vàng hình như cho người chết :v)
Gọi xe thì cái này VN mình muốn thế nào cũng được. :D
Túm lại mình thấy VN mình là thích nhất. :D
-
mấy cái như là không đi dày vào nhà thì đúng, xem phim mình cũng thấy, vì nhà họ đa phần là làm bằng gỗ, mà gỗ thì ko thể đi giày vào, còn những nhà giàu có lát đá hoa thì cũng giống như Việt Nam mình.
Còn cái không cắm đũa vào bát cơm thì ở VN mình cũng vậy mà. Các cụ kiêng cắm đũa vào bát cơm mà.
Cái tặng quá thì đúng là mình thấy lạ, gói bằng màu gì đẹp mà chẳng được. cứ gì màu vàng (VN mình màu vàng hình như cho người chết :v)
Gọi xe thì cái này VN mình muốn thế nào cũng được. :D
Túm lại mình thấy VN mình là thích nhất. :D
Mình đồng ý với ý kiến của bạn, Việt Nam cảnh đẹp đồ ăn ngon. Chẳng đâu bằng Việt Nam hết.
Còn cái vụ vẫy tay mà không cho thấy tay thì kêu taxi thế quái nào được nhở, chẳng lẽ gật đầu àh ?
-
Hàn Quốc cũng có 1 số phong tục tập quán giống Việt Nam thật,nếu ai có ý định du lịch Hàn Quốc (http://du lịch Hàn Quốc) thì nên chú ý
SimplePortal