Các nước Trung Á và Trung Đông đang tổ chức đón năm mới theo lịch Ba Tư với nhiều hoạt động vui chơi truyền thống nhiều sắc màu, bất chấp tình hình bất ổn vẫn đang diễn ra tại nhiều quốc gia trong khu vực.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/000_Del6105601.jpg)
Người Afghanistan tập trung ở đền Sakhi tại thủ đô Kabul hôm qua để cùng nhau đón năm mới và bắt đầu
lễ hội Noruz. Noruz, một trong những lễ hội lớn nhất ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này, đánh dấu thời
điểm xuân phân và bắt đầu năm mới theo lịch Ba Tư. Tính theo lịch mặt trời của người Ba Tư, năm nay là năm 1391. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/000_ARP3116191.jpg)
Những người bán bóng bay trong ngày thứ hai của lễ hội Noruz ở thủ đô Kabul, Afghanistan.
Lễ hội Noruz bắt đầu năm mới 1391 của người Ba Tư rơi đúng ngày 20/3/2012, và được tổ
chức tưng bừng ở nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, các nước cộng hòa Trung Á, Iraq, Iran,
Azerbaijan cũng như Afghanistan hay Syria. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/000_Nic6075992.jpg)
Năm mới, đường phố và các khu chợ Tehran ngập tràn các loại hàng hóa. Theo truyền thống,
người Iran sẽ mua hoa, cây xanh và cá vàng để tổ chức lễ đón năm mới tại gia. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/000_Del6105372.jpg)
Một phụ nữ Afghanistan ngắm nghía một bộ váy trong cửa hiệu ở thành phố Herat. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/000_Nic6076690.jpg)
Người Kurd ở Syria phất cờ biểu tình chống chính phủ và mừng lễ hội Noruz tại thành phố Qamishli. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/000_Par6953909.jpg)
Người Kurd ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhảy múa quanh đống lửa trong lễ hội đón năm mới 1391.
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2010 đã công nhận Noruz là ngày lễ quốc tế và ca ngợi đây
là một lễ hội đặc biệt của xứ Ba Tư với lịch sử hơn 3.000 năm. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/kyrg-circle_2173728k.jpg)
Các cô gái Kyrgyzstan nhảy múa ở quảng trường Ala-Too tại thủ đô Bishkek, nước Cộng hòa Kyrgyzstan. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/lebanon-dancers_2173736k.jpg)
Các cô gái quyến rũ ở thủ đô Beirut, Lebanon ăn vận sặc sỡ nhảy múa trong lễ hội Noruz. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/afghan-pole_2173710k.jpg)
Người Afghanistan thi nhau trèo lên chiếc cột cao trong trò chơi dân gian
cướp cờ trên đỉnh cột. Ảnh: KeystoneUSA-ZUMA / Rex Features
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/iran-painted-faces_2173705k.jpg)
Các thanh niên Iran mặc đồ truyền thống đỏ rực nhảy múa trên đường phố Tehran,
hy vọng sẽ kiếm được tiền từ những người qua đường. Ảnh: Vahid Salemi/AP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/kyrg-leopard-skins_2173715k.jpg)
Trẻ em ở Bishkek, nước Cộng hòa Kyrgyzstan, xúng xính váy hoa tham gia lễ hội Noruz. Ảnh: EPA
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/iraq-flag-banner_2173713k.jpg)
Người Iraq đi bộ qua thị trấn Akra, cách thủ đô Baghdad 500 km về phía bắc. Họ cầm đuốc sáng đi lên
một ngọn núi, nơi có lá cờ Iraq khổng lồ được thả dọc xuống sườn núi để chào đón năm mới. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/000_Par6946344.jpg)
Người biểu tình ném lựu đạn vào cảnh sát ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng nghìn người Kurd ở đây đã đụng
độ với cảnh sát sau khi lực lượng an ninh dùng súng nước và hơi cay để giải tán các lễ hội năm mới. Ảnh: AFP
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/45/ce/kyrg-hats_2173729k.jpg)
Những cô gái xinh đẹp vận áo váy truyền thống nhảy múa ở thủ đô Bishkek, nước Cộng hòa Kyrgyzstan. Ảnh: AFP
Anh Ngọc