Hội du lịch Việt Nam
Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch thế giới => Tác giả chủ đề:: minhlevy1992 vào Tháng Mười Hai 31, 2014, 03:43:58 PM
-
Mới đầu đọc thì thấy rất chi là buồn cưới, tự nhiên đường phố phía dưới lung linh lộng lẫy vậy không xem, leo lên nóc nhà ngắm cảnh thì quá rảnh nhưng mà đọc tới đoạn "Hiện nay, trạm xuất phát của tour thăm quan thành phố được xây lắp ở độ cao 43m, trên nóc tòa nhà Quốc hội, nằm tại đảo Riddarholmen. Đầu tiên, du khách sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ, sau đó sẽ được hướng dẫn chui qua mái của gác xép để tiến lên phía trên. Các nóc nhà thuộc lộ trình sẽ được lắp ráp một hệ thống đường ray bằng thép, khách tham quan sẽ mang loại giày phù hợp để di chuyển trên những đường ray này. Ngoài ra, mỗi du khách đều được trang bị một sợi dây nối với hệ thống cáp cố định suốt hành trình. Nếu chẳng may trượt chân té ngã, sợi cáp sẽ giữ cơ thể không bị trượt xuống đất... http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/du-hanh-tren-nhung-noc-nha.html (http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/du-hanh-tren-nhung-noc-nha.html)" thì thấy kích thích quá trời ơi. Y như là đang đi tàu lượn siêu tốc ý. Đã dã man!
Giữa tòa nhà cao như vậy mà đứng chông chênh trên đó, chưa kể gió thổi l*ng lộng... ui cha. Đúng là có một không hai trên đời hehe !
Mình thích mấy tour sáng tạo như vậy, tiếc là VN mình không có nhiều. Ah mà có khi VN làm cái này thì chả ai dám đi haha (http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/wp-content/uploads/2014/12/du_lich_mai_nha.jpg)
-
Nhớ đến phim TQ Kungfu trên nóc nhà :D
SimplePortal