Hội du lịch Việt Nam
Thảo luận chung => Thảo luận chung về du lịch => Tác giả chủ đề:: saigonviettour vào Tháng Tư 17, 2012, 03:06:28 PM
-
^^ Sắc màu Đà Nẵng - Rực rỡ pháo hoa ^^
Được nhìn ngắm, tận hưởng một Lễ hội pháo hoa tuyệt vời, ngồi cáp treo đến đỉnh Nghinh Phong, biệt thự Lệ Nim, Lầu Vọng Nguyệt, Cầu Treo Bà Nà và chinh phục đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để thưởng thức quang cảnh núi rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên cao, tham gia các trò chơi phiêu lưu mới lạ, ngộ nghĩnh, hấp dẫn, hiện đại như vòng quay tình yêu, Phi công Skiver, Đường đua lửa, Xe điện đụng Ngôi nhà ma...
Hãy cùng tận hưởng ngày nghĩ của mình nào ^^
http://saigonviettour.com.vn/chi-tiet-tour.php?pID=19&tour=Sac-mau-Da-Nang---Ruc-ro-phao-hoaXem (http://saigonviettour.com.vn/chi-tiet-tour.php?pID=19&tour=Sac-mau-Da-Nang---Ruc-ro-phao-hoaXem) thêm
-
Còn một chổ nghỉ ngơi lý tưởng cho các bạn nữa. Mùa hè nóng bức, hãy xuôi xuống ngoại thành để hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng của khu nghĩ dưỡng Villa H2O, mọi thứ hết sức bình dân và gần gũi.
-
mấy dịp lễ tết này ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đi du lịch đông đúc mà còn bị chặt chém nữa. Mất cả vui
-
em thì tính về quê thôi,tận hưởng không khí trong lành ở quê nhà. dịp này đi du lịch là chán nhất: đông đúc, chật chội,mệt mỏi,giá cả thì đắt đỏ.Nhà em đi du lịch thì chọn ngày cuối tuần bình thường thôi, xin nghỉ phép thêm một hai hôm nữa là thoải mái.Kinh nghiêm của em rút ra sau khi đi mấy lễ hội: chùa hương, đền trần và đền hùng. Cứ đi đúng dịp lễ là thôi rồi mệt.
SimplePortal