Hội du lịch Việt Nam
Thảo luận chung => Thảo luận chung về du lịch => Tác giả chủ đề:: oldsoldier vào Tháng Bảy 29, 2013, 09:28:51 AM
-
Theo em, kiểu nào cũng có ưu và nhược.
1 mình:
Ưu:
Thoải mái về thời gian, địa điểm
Phiêu du mà lãng mạn
Vượt lên chính mình
Kết bạn với dân địa phương và gặp bạn đồng hành
Nhược
Cô đơn không có ai ôm :))
Gặp trắc trở không biết kêu ai cứu
Theo nhóm:
Ưu:
Nguy hiểm có người cứu ^^
Tự tổ chức trò chơi mạo hiểm
Không ngại khám phá những nơi nguy hiểm: rừng, núi…
Nhược:
Phải là nhóm bạn hợp tính
Phụ thuộc thời gian, địa điểm
Em thấy việc quan trọng là kiếm một người đồng tâm đồng ý trên chuyến đi. Em khá thích xem Cuộc Đua Kỳ Thú vì thấy thành viên trong đội rất hiểu nhau, ước gì mình cũng tìm thấy ‘một nửa’ đó :))
Các bác thích đi khám phá độc hành hay đồng hành?
-
minh thích đi với nhóm cơ đi 1 minh giống thăng tự kỉ lấm
-
em thích khám phá hơn, thi thoảng cả nhóm đi rồi làm party khá là vui
-
Không có bạn trẻ nào hứng thú sao. :-[
-
Em thì em thích đi du lịch nhóm hơn vì cảm giác nhóm thì an toàn, rồi tiền bạc rẻ hơn, nhất là tối tối đốt lửa trại là cực vui nữa.
-
topic này không ai trả lời ah, bùn ghê
-
Mình thích đi 1 mình để khám phá vs tự sướng nhiều hơn, ai đồng ý với mình không?
-
đi 1 mình thì chỉ lên khám phá vùng quê hay những di tích thôi bác à, chứ 1 mình vào rừng không an toàn. nhỡ đâu bị mấy anh lâm tặc bắt lại làm osin thì khổ :v
-
Mấy hôm coi CĐKT, em thấy đi theo nhóm 2 người là lý tưởng nhất. Cứ thoải mái đi đâu cũng đc, ko bị phụ thuộc nhiều. Mà thích nhất là đi với 1 người bạn khác phái haha. Như thế nó mới hot
(http://i.upanh.com/vpbfdx)
Như kim đi với Pharreal là quá chuân luôn
-
Mình cũng xem CĐKT hôm qua. Chương trình khá hay, xem xong có nhiều địa điểm để đi, hơn là mấy chỗ quá quen thuộc. Giờ mới thấy ở Bitexco cắm trại mà cũng cả khối việc để làm =]]
-
hihi, mình thì đem thèm thịt nướng bô xe hehe
-
@@ hiều chết liền, đưng nói là đem thịt quăng lên p6o xe đó nha
-
chính nó đấy bác, mùi vị bảo đảm là ko tối đâu, đi khoảng 100km thì nên đổi mặt thịt 1 lần đễ chín đều và ko bị cháy nhé
-
Các bác đi theo cái nào cũng được, chủ yếu chuẩn bị kĩ càng đường đi nước bước là được. Nhớ có thể lực tốt nha các bác. Xem CĐKT thấy mấy em người mẫu còm nhom mà tập thể lực sung phết.
-
(http://i6.upanh.com/2013/0806/16//57090093.thuhienvadieplamanhratchamchiluy.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vpa3key3om)
-
nhìn 2 em này có nét phết, like like
-
Tập 1 là leo 49 tầng ở Bitexco, kiếm mật thư trong rạp chiếu phim, hát karaoke khi đứng trên giun, rắn, sâu. Em nhớ lại mà nổi da gà.
Kinh khủng nhất là ăn 3 tô bún mỗi người. Mà tô cuối cùng to như cái thao :O. Vừa ăn vừa ói, kinh khủng lắm haha
-
mà thật sự thì mình không thương các đội chơi cho lắm, người mình thương nhất là các anh chị quay phim và ekip thực hiện chương trình, các đội đi 49 tầng thì họ cũng phải theo lên tầng 49 và cho ra những thước phim rất đẹp cám ơn các anh chị :)
-
càng xem càng ghét Linh CHi, nói chuyện kiểu thấy ghét
-
2/9 này mình tính đi bụi Bình Ba nà,c ó ai đic hung không. CHi phí tốn tiền nhất là xe thôi. Còn ra đảo Bình Ba thì thuê nhà dân ở, hộ nấu ăn mình luôn, nói chung là dc lắm
-
Linh Chi tự tin đến nỗi tự cao, càng xem càng ko thíc đội đỏ, ban đầu chỉ ghét mụ LC h thì mất càm tình w NPV lun r ><
-
ghét cái bà Linh chi đó thôi, bã quan trọng thắng thua, dẫn tới ganh đua quá, ăn nói không xem các đội khác ra gì :"bọn nó, tụi nó, thèn nhóc đó" - vui là chính, có cần thiết fai vậy k?
-
Em sẽ xem đến lúc đội đỏ thua chắc em cười cả ngày luôn quá :). Còn Hari thì yêu đừng hỏi :p
-
@@ hiều chết liền, đưng nói là đem thịt quăng lên p6o xe đó nha
Đây nè bạn, nhìn hấp dẫn lắm :)
http://hoidulich.com/phuot/bo-oppo-xe-may-mon-ngon-trong-chuyen-di-phuot/ (http://hoidulich.com/phuot/bo-oppo-xe-may-mon-ngon-trong-chuyen-di-phuot/)
-
(http://i6.upanh.com/2013/0806/16//57090093.thuhienvadieplamanhratchamchiluy.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vpa3key3om)
Thích đội này vì sự nỗ lực và 2 bạn này dễ thương nữa.
Đội của Kim và Phương thì cá tính nhưng tiếc là bị loại rồi.
Mỗi lần tới Hari là cười muốn chết luôn :))
Còn đội đỏ thì máu me ăn thua quá, chả thích tẹo nào.
-
Đáng lẽ tập 3 này đội Pha Lê bị loại mới chịu, chứ đội Kim loại thì mất vui rồi.
-
Nói thật mình và đông đảo ngươi xem ghét đội Nhan Phúc Vinh - Linh CHi (Đội Đỏ) -> Họ quá coi trọng thành tích đề ra không coi tinh thần đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau giữa các đội, họ hơn thua theo kiểu thấy ghét, ganh đua như mẹ con nhà Cám. Nói chuyện không có miếng nào là tình cảm công chúng chỉ muốn next và tua ngay đoạn có đội đó. Còn đội Linh Sơn - Đoàn Mạnh -> thằng Linh Sơn nghĩ sao lên truyền hình mà lúc nào cũng khoe bikini (nhìn mắc ói, nhìn mà tởm). Yêu đội Tiến Đạt - Hari (I Love You) -> Cảm xúc coi chương trình là đây, đội hồng làm cho mình và biết bao nhiêu người muốn xem chương trình này. Tôi Yêu đội hồng, tôi yêu các bạn. Chúc các bạn thành công.
-
Chúng ta ko thể thắng được những kẻ ngu vì fan của họ quá đông ^^
-
bạn thích đội nào? cũng là đội hồng hay sao?
-
Red Team number 1
-
thì ra những lời của bạn là của fan NPV-LC ak. Cách ăn nói của bạn giống Nhan Phúc Vinh - và Linh Chi rồi đó.
-
Chân lý thuộc về kẻ mạnh, mà kẻ mạnh thường là thiểu số:P
-
Ồ thế ah. Chân lý thuộc về kẻ mạnh ah, hay nhỉ? vậy sao fan của bạn yếu quá vậy, sao mà fan của đội đỏ lại ít quá vậy, vì cách ăn nói của đội đỏ ko thể lấy được cảm tinh của người xem nên ít là đúng rồi. Vì vậy đừng trách ai nữa nhé.
-
hô hô, có trách ai đâu nhỉ
-
đi nhiều người thì sẽ vui hơn
SimplePortal