Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Thảo luận chung về du lịch => Tác giả chủ đề:: Vòng Tròn Việt vào Tháng Ba 19, 2013, 09:19:11 AM

Tiêu đề: Hà Nội: Đi đâu, ăn gì, ở đâu?
Gửi bởi: Vòng Tròn Việt vào Tháng Ba 19, 2013, 09:19:11 AM
Em có 1 cái dự định ấp ủ lâu lắm rồi và hi vọng sẽ thực hiện được trong hè này.
Không hiểu ra HN thì nên đi đâu, ăn gì, ở đâu cho nó phù hợp vs sinh viên ạ  :( :( :(. Hì. Có 1 điều e nghe rất rất không tốt là dân HN chặt chém người nói giọng Nam, ko biết thế nào ạh?
Tiêu đề: Re: Hà Nội: Đi đâu, ăn gì, ở đâu?
Gửi bởi: Vòng Tròn Việt vào Tháng Ba 19, 2013, 09:30:42 AM
Có 1 điều nhận thấy là mọi người trong Hội Du lịch hay spam ghê!!! Riết rồi bài mình hỏi cứ trôi đi đâu về đâu :(. Vì vậy mà có nhiều bài ngta hỏi nhưng lại ko có trả lời. Thật buồn! Mod làm sao quản lí hết dc chứ  >:(.
Tiêu đề: Re: Hà Nội: Đi đâu, ăn gì, ở đâu?
Gửi bởi: hahien1101 vào Tháng Ba 25, 2013, 02:31:53 PM
ra Hà Nội có nhiều quán ngon lắm chị ạ.Trên phố cổ có phở ( phở Lý Quốc Sư, Phở xào 14 hàng buồm ...) rồi ăn bánh Tôm ở Tây Hồ.Những quán đó có giá chung chứ ko bắt nạt ng miền Nam đâu chị ạ.Tuy nhiên 1 số quán ven đường thì nên hỏi giá trước vì họ chém chung mà
Tiêu đề: Re: Hà Nội: Đi đâu, ăn gì, ở đâu?
Gửi bởi: vivian vào Tháng Tư 11, 2013, 05:04:07 PM
Có 1 điều nhận thấy là mọi người trong Hội Du lịch hay spam ghê!!! Riết rồi bài mình hỏi cứ trôi đi đâu về đâu :(. Vì vậy mà có nhiều bài ngta hỏi nhưng lại ko có trả lời. Thật buồn! Mod làm sao quản lí hết dc chứ  >:(.
Diễn đàn nào cũng bị tình trạng này thôi bạn ạ, hoidulich.com đang dần siết quân luật và cho vào khuôn khổ.
Về du lịch Hà nội bạn tham khảo tại đây: Kinh nghiệm du lịch Hà Nội (http://hoidulich.com/index.php?topic=12386.0)

Rất mong nhận được sự đóng góp hiều hơn nữa của các thành viên như bạn.
Tiêu đề: Re: Hà Nội: Đi đâu, ăn gì, ở đâu?
Gửi bởi: clover_colin_9x vào Tháng Tư 12, 2013, 06:25:23 AM
bạn cứ mặc cả/ hỏi giá trước, ukm, sáng ăn phở hoặc bún thang,  bún riêu, bún... hay miến trộn bán rong, tối đi trà chanh chém gió, xôi ngô, xôi gấc, xôi vò ở các cổng trường hay bán dạo, bụng dạ yêu vào xôi Yến 35k ăn no, gần đó có quán cà phê Giảng ở Nguyễn Hữu huân có món cà phê trứng 18k ngon, đặc sản nhá, lang thang dạp mua ô mai, ra Hồ Tây ăn bánh tôm và phở cuốn (3k/cái ở Ngũ XÁ).... nhiều lắm, rồi còn nem chua rán, cốm, hay đơn giản là ổ bánh mì mới ra lò, giờ mình khoái bánh mì con chuột lắm, 2k, ở các bakery, mình hay mua nhiều ở Thu Hương Bakery, ...đi chung nhiều người có thể rủ nhau đi ăn lẩu ếch + gà quay ở Khâm Thiên, đặc biệt lượn lở khu đại học bách khoa, kinh tế quốc dân có rất nhiều món ngon - rẻ ...............nhiều vô số, t chưa ăn hết...
nhưng nói trước đồ Hà Nội đa phần mắc hơn so với Hồ Chí Minh đấy,
p.s nhớ kèm becberin nếu bụng dạ yếu nữa
ak, hôm trước ăn ở quán Noodle and Roll rất hài lòng, ngay Nhà Thờ lớn, hầu hết 35.000, mình ăn đĩa bún cua bể (đặt trong 1 cái rá nhỏ), 15.000 cốc chanh to oạch trong khi trà chanh bờ hồ 10k, mà nhỏ, toàn là trà khô, ít chanh
Mobile View
SimplePortal