Hội du lịch Việt Nam
Thảo luận chung => Giới thiệu => Tác giả chủ đề:: vaniste vào Tháng Hai 01, 2012, 10:20:25 PM
-
Xin chào tất cả các bạn,
Đã từng là thành viên của nhiều diễn đàn du lịch quốc tế, đây là lần đầu tiên mình tham gia ở đây. Mình rất vui vì đã tìm được những người có cùng sở thích với mình
Sinh ra trong một gia đình có thói quen đi du lịch nước ngoài, mình đã nhiễm virus lữ hành từ năm 5 tuổi và từ đó đến nay, mình đã có may mắn đặt chân đến hơn 30 quốc gia trên thế giới. Những năm du học ở Châu Âu, mình luôn cố chắt bóp từng đồng để rồi có dịp mở mang tầm mắt ở những nơi mà hầu như không có mấy bóng dáng khách du lịch: từ những ốc đảo hoang dã Châu Phi đến những ngôi lang hoang xơ của Trung Đông, từ những ngọn núi lửa hùng vĩ của Indonesia đến những viện bảo tàng tráng lệ của Paris. Và đến bây giờ khi đã về nước rồi, hành trang duy nhất mà mình tự hào là những trải nghiệm du lịch độc đáo, những điều mà mình hy vọng sẽ có dịp chia sẻ với các thành viên ở đây
-
woa, lý lịch hoành tráng quá, diễn đàn rất mong nhận được sự đóng góp của bạn ^^ !!!
-
anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy? em bây jờ muốn đi hết Việt Nam đã khó rồi, huống chi đi ra nước ngoài :(
-
Mình năm nay 26 tuổi. Có một điều nghịch lý là mình lại rất ít đi trong nước. Mình thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân đến Huế hay Hồ Chí Minh.
-
Mình năm nay 26 tuổi. Có một điều nghịch lý là mình lại rất ít đi trong nước. Mình thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân đến Huế hay Hồ Chí Minh.
như vậy thì hơi đáng tiếc cho anh nhỉ, em tưởng là sau khi đi hết trong nước thì mới đi nước ngoài chứ. Việt Nam mình có nhiều cảnh đẹp cực . he he
-
He he, quan điểm của mình lại hoàn toàn ngược lại với bạn. Mình muốn đi những cái "khó" trước khi có điều kiện. Rồi sẽ đi trong nước sau. Chỉ cần lướt qua các diễn đàn, bạ cũng đã thấy đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là đường xa khó khăn như thế nào. Đi thì phải có ít nhiều điều kiện kinh tế cho phép. Sau đó còn visa. Sau đó còn là quỹ thời gian.....nhiều vấn đề lắm. Mình sẵn có cái thẻ lưu trú bên pháp, xin visa sang các nước khác dễ ơt nên tranh thủ làm một lèo hơn 25 nước luôn, sau này đỡ phải ân hận.
Thái balô
-
He he, quan điểm của mình lại hoàn toàn ngược lại với bạn. Mình muốn đi những cái "khó" trước khi có điều kiện. Rồi sẽ đi trong nước sau. Chỉ cần lướt qua các diễn đàn, bạ cũng đã thấy đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là đường xa khó khăn như thế nào. Đi thì phải có ít nhiều điều kiện kinh tế cho phép. Sau đó còn visa. Sau đó còn là quỹ thời gian.....nhiều vấn đề lắm. Mình sẵn có cái thẻ lưu trú bên pháp, xin visa sang các nước khác dễ ơt nên tranh thủ làm một lèo hơn 25 nước luôn, sau này đỡ phải ân hận.
Thái balô
Thế thì nhất bác rồi còn gì ^^ !!!
-
anh có phải là chàng trai này không --> http://hoidulich.com/index.php?topic=40322.new#new (http://hoidulich.com/index.php?topic=40322.new#new)
Thấy có nhiều điểm tương đồng quá ^^ !!!
SimplePortal