Hội du lịch Việt Nam
Kiến thức du lịch cơ bản => Kinh nghiệm du lịch => Tác giả chủ đề:: kanguru vào Tháng Năm 02, 2013, 03:06:50 PM
-
Để tạo một không khí gần gủi và vui tươi, topic "kinh nghiệm du lịch" tạo một chủ đề cho tất cả các thành viên chia sẻ những kinh nghiệm do chính các thành viên tích góp đựơc trong các chuyến đi của mình.
Mỗi chuyến du lịch dù ngắn hay dài ngày, dù đi với hình thức nào thì chắc chắn các bạn cũng sẻ có kinh nghiệm riêng dành cho mình trong chuyến đi sắp tới. Tha vì dành những kinh nghiệm cho riêng mình bạn hãy chia sẻ cho diễn đàn, cho tất cả mọi người, đồng thời bạn cũng sẻ có được những kinh nghiệm hay từ các thành viên khác, có như vậy vốn kinh nghiệm du lịch của mình sẻ ngày càng nhiều hơn.
Với mình, chuyến đi nào cũng có những thiếu xót dù lớn hay nhỏ. Ví như chuyến du lịch nhóm đến Bình Quới, nhóm dù đã chuẩn bị rất chu đáo nhưng vẫn không tránh khỏi thiếu xót, đó là khu du lịch không cho mình mang thức ăn bên ngoài vào. Hoặc như chuyến đi tham quan rừng, biển ở Tiền Giang, không thể lường trước được những khó khăn có thể gặp phải mà nhiều thành viên bỏ cuộc giữa chừng. Hay khi đi du lịch thường bị thiếu các trang thiết bị y tế sơ cấp cứu,....
-
Cảm ơn MOD mới đã chia sẻ thông tin cho mọi người, nhưng mà cái vụ Bình Quới không cho mang đồ ăn vào thì các bạn hơi dở, do không điện thoại hỏi bên lễ tân của khu du lịch trước. Ăn BBQ tự làm thì qua Văn Thánh thuê cũng khá rẻ và thoáng mát.
-
Đó là lý do mình đưa vào kinh nghiệm. Bởi đâu ai biết trước được chữ ngờ đâu nè.
Mình cũng nhớ chuyến đi Bửu Long, một sự cố ngoài ý muốn là tụi mình đi trong ngày nên không mang theo quần áo, không ngờ trời lại có cơn mưa bất chợt trên đường đi (mùa nắng ví thế không chuẩn bị áo mưa ) nên cả bọn đành làm chuột mắc mưa và đợi nắng lên phơi khô đồ trên người. Chuyến đi ấy về 2/3 thành viên trong nhóm bị bệnh, thật đáng nhớ. Vì thế không nên chủ quan với bất cứ tình huống nào!
SimplePortal