-
Đi 'bụi' Malaysia với 5 triệu đồng (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/di-%27bui%27-malaysia-voi-5-trieu-dong/)
kinh nghiệm du lịch bụi Malaysia -> Myanmar -> Thai Lan -> VietNam (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/kinh-nghiem-du-lich-bui-malaysia-gt-myanmar-gt-thai-lan-gt-vietnam/)
Bí quyết trở nên thân thuộc ở Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/bi-quyet-tro-nen-than-thuoc-o-malaysia/)
Những điều cần biết khi “ta balô” Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/nhung-dieu-can-biet-khi-ta-balo-malaysia/)
Có hay không chuyện nữ khách đến Malaysia bị bỏ bùa?? (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/co-hay-khong-chuyen-nu-khach-den-malaysia-bi-bo-bua/)
Kinh nghiệm du lịch Thái Lan và mua sắm ở Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-thai-lan/kinh-nghiem-du-lich-thai-lan-va-mua-sam-o-malaysia-!!!/)
Tất tần tật những điều cần biết về Malaysia (http://hoidulich.com/tags/?tagid=3507)
Tui đi chơi về 2 tuần rồi, nhưng nay mới rảnh rảnh ngồi viết lại hành trình chuyến đi, du lịch bụi Malaysia - Myanmar - Thai Lan - VietNam. Tui được rủ tham gia nhưng kẹt cái passport sắp hết hạn, thế là phải làm lại passport mới book vé máy bay được, và... hết vé giá rẻ rồi. Tiền vé máy bay của tui mắc gấp 2 lần mấy người kia, thôi kệ, ăn chơi không sợ mưa rơi, nếu mưa rơi quá thì ta ở nhà. Tổng cộng tiền vé của tui là 7tr8 :~. Xong vụ passport và vé máy bay, giờ tới vụ visa vô Myanmar. Thủ tục xin visa thì đơn giản, chỉ cần tải mẫu đơn về, điền đầy đủ 2 bản, dán ảnh và $35, bạn không cần phải đích thân đi nộp, có thể nhờ người khác nộp giùm, lệ phí làm visa thì chỉ có $20, nhưng vì phải chuyển ra Hà Nội nên tốn thêm $15 nữa. Nhóm tui có anh kia đại diện cả nhóm đi nộp cho 14 người, nhưng chỉ có 13 người có visa, 1 bạn bị fail không biết lý do. Theo giang hồ đã từng đi phượt Myanmar thì xin visa Myanmar rất dễ, chỉ lưu ý là lúc điền đơn, không được ghi nghề nghiệp là nhà báo phóng viên. Visa Myanmar có thời hạn 1 tháng, và họ cũng chỉ cấp trước khi bạn đi 1 tháng. Một người bạn trong nhóm đi công tác về trễ, tự lên xin visa, họ bảo 2 tuần mới có, nhưng nếu muốn có trong vòng 1 tuần thì lệ phí là $60. Tổng cộng có 14 bạn đi bụi chuyến này. Để đi được chuyến này thì phải xin nghỉ phép 1 tuần, nghĩa là 5 ngày, cộng thêm 2 ngày thứ bảy chủ nhật của 2 tuần liên tiếp, được tổng cộng 9 ngày nghỉ. Hành lý của tui là 1 ba lô đựng áo quần (được dặn phải đem theo đồ dài lịch sự, mặc ngắn quá người ta không cho vô chùa), gọi là hành lý xách tay nặng chưa tới 6kg, và cái túi đựng máy hình là đem lên máy bay, còn mấy thứ như bàn chải, kem đánh răng, cắt móng tay, những thứ có thể gây sát thương vật lý thì bỏ vào cái bọc và gởi nhờ ở hành lý gởi của đồng bọn. Thứ 6 đi làm về sớm chuẩn bị ra sân bay, theo lịch là 9h bay và tới Malaysia khoảng 11h, nhưng chuyến bay bị delay tới hơn 10h, sự nghiệp chờ đợi bắt đầu từ đây, và khoảng 12h hơn mới tới Kuala Lumpur.
Tới KL, xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, thủ tục ở đây rất đơn giản, không cần phải điền form gì cả, chỉ cần đưa passport + vé máy bay ngày rời khởi KL cho nhân viên hải quan, họ đóng dấu vào là xong, cũng không tốn phí. Có nghe nói là nếu ở lại Malaysia chưa đủ 24h mà đi Malaysia thì có thể phải đóng phí sân bay gì gì đó, cái này tui không biết và cũng không chắc. Sau khi lấy hành lý xong thì đã gần 1h sáng, tụi tui mua xe bus vé về Sentral. Trong lúc đứng chờ xe bus ở sân bay, thấy có 1 cái phòng lát sàn gỗ rất đẹp, tui thấy có vài người nằm ở đó, tụi tui bèn bàn nhau sẽ nghỉ ở đây tới sáng rồi về KL Sentral, cả đám kéo vô, có một bên cho nam và một bên cho nữ, vô đó hỏi vài người, họ bảo chỗ này là chỗ người đạo Hồi làm lễ. Tụi tui lại kéo ra chờ xe bus tiếp. Đoạn đường từ sân bay về KL Sentral khoảng 60km, tui đo bằng Google map thì thấy vậy. Tụi tui tính sẽ ở lại bến xe KL tới sáng rồi đi kiếm nhà trọ/nhà nghỉ. Chuyến đi này tụi tui hoàn toàn không book trước chỗ ở, và chỉ mua 1 cuốn Lonely Planet Myanmar. Bến xe thì nằm dưới tầng hầm, còn ở trên là khu thương mại, chỗ chờ, sạch sẽ và đẹp, tụi tui vô đó nằm trên ghế được một lát thì bảo vệ vô nói không được ở đây, 5h sáng mới được vô. Cả đám lại kéo nhau ra trước cửa ngồi vật vã ở đó tới sáng. Cỡ 6h thì tụi tui đi kiếm nhà trọ, thuê 4 chiếc taxi đi tới khu China Town, mỗi chiếc giá $10, chở được 4 người. Và bắt đầu đi kiếm nhà trọ. Đây là cái nhà trọ tụi tui kiếm được, giá rẻ, bao nhiêu thì không nhớ, tại tui hông có làm thủ quỹ nên không nhớ nhiều tới vụ này. Còn tỉ giá bên này thì 100$ đổi được khoảng 290 - 299 Ringit Malaysia (RM), tùy chỗ.
(http://farm8.staticflickr.com/7064/6952522589_296ea6f0f7_b.jpg)
Trước cửa có dán tờ giấy ghi vầy:
(http://farm8.staticflickr.com/7060/6806472010_2aef5db087_b.jpg)
Bà chủ nhà trọ này là người Trung Quốc, nói tiếng Anh tốt lắm, nhiệt tình nữa, phòng ở đây cũng tốt, nếu bạn nào muốn đi bụi tiết kiệm chi phí thì nên ghé ở đây. Tụi tui lấy phòng xong rồi đi ăn sáng với món DimSum (hay còn gọi là Điểm Sấm), và quán tụi tui ghé rất ư là dở!
Bên này người ta đi bên trái, mình cứ theo thói quen đi bên phải là thành đi ngược với họ, các loại xe lớn cũng có tay lái bên tay phải luôn, còn bên Myanmar thì đi bên phải và xài xe tay lái bên tay phải, khi nào tới đó nói tiếp.
Trưa tụi tui đi tới khu trung tâm chơi, và đích đến là tòa tháp đôi Petronas. Hành trình dự tính là đi Genting chứ không phải đi lòng vòng ở trung tâm, nhưng do hôm trước ngủ bụi vật vã ngoài đường nên giờ không ai còn sức đi xa nữa. Chuyến đi của tụi tui chỉ có vụ book trước chổ ở là bị lủng nên ảnh hưởng đến các kế hoạch khác. Nếu bạn nào có ý định du lịch bụi với số lượng trên 10 người thì nên lo trước chỗ ở, chứ cả đám kéo nhau đi kiếm nhà trọ cho 10 người rất là khó.
(http://farm8.staticflickr.com/7042/6952623905_ef38cc3bca_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7195/6952642679_cf10ddb0f1_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7205/6952658745_86a799ce5d_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7185/6806562576_b8d878d556_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7207/6806559552_f3cfede14c_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7055/6952661921_420a686405_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7184/6806577770_50f86b88d7_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7205/6952693827_83081dfa98_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7048/6952695131_0abf52e5ca_b.jpg)
Đây là cái bảng quảng cáo
(http://farm8.staticflickr.com/7055/6806588322_5917454cf9_b.jpg)
còn đây là dàn máy lạnh cho cái bảng đó
(http://farm8.staticflickr.com/7038/6806589200_11aba88887_b.jpg)
Tấm này nó mờ mờ tại tui vừa chạy theo vừa chụp, cái cục này nó cứ xoay vòng vòng, tụi kia thì đứng 1 chỗ canh cái mặt này vừa quay tới thì chụp, còn tui cứ đi mòng mòng theo nó..
(http://farm8.staticflickr.com/7061/6952698091_86587d331e_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7044/6806584378_5e11018906_b.jpg)
Tòa tháp đôi này lớn lắm, đứng dưới ngó lên cũng sái cổ chứ không phải chơi, 4 tầng dưới là thương mại + ăn uống, vô đây không được chụp hình nên tui hông có tấm nào trong này. À cái restroom ở tầng dưới thì miễn phí, nhưng lên tầng 3, 4 gì đó muốn đi thì phải đóng phí. Dưới tầng hầm của tháp đôi là trạm xe điện, rapidKL. Đây là cái vé:
(http://farm8.staticflickr.com/7210/6968878249_76f506c09e_b.jpg)
mua vé bằng máy tự động hoặc tới quầy, tụi tui mua ở máy tự động, nó ra cái thẻ như vầy, thẻ từ, lúc đi thì quẹt vô cái máy, cái cửa sẽ mở ra cho đi qua, lúc tới trạm thì bỏ cái thẻ này vô cái máy trả lại cho người ta. Ở VN mà triển khai cái này chắc lỗ tiền thẻ quá (http://www.ddth.com/images/smilies/smile.gif))
Lúc này là buổi chiều, ngủ dậy đi tiếp thì thấy trời mới mưa xong
(http://farm8.staticflickr.com/7198/6968883815_4fbec6dc0d_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7201/6968884311_c9157df6da_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7202/6968884751_f1c29364be_b.jpg)
Nghe nói có món nổi tiếng của Malaysia là Bakuteh, trên wiki nó viết là 肉骨茶, cả đám đi kiếm món đó ăn, vô một quán của người Trung Quốc, nằm trong hẻm, họ cũng có cái bàn tròn cho 14 người, trên này có tay của 13 người, còn thiếu tay thằng chụp hình . Ở giữa là cái thực đơn, viết bằng tiếng TQ với tiếng Anh.
(http://farm8.staticflickr.com/7052/6822772228_3f3c10de4c_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7179/6968900245_b2c021f38e_b.jpg)
các món ăn được dọn ra, cá chỉ có 1 mặt thôi, mặt kia là xương
(http://farm8.staticflickr.com/7177/6822774560_173c6b07cc_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7069/6822774918_1e36daee49_b.jpg)
Bakuteh là cái món trong cái thố bằng sành
(http://farm8.staticflickr.com/7043/6968898977_870bbfd0b7_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7058/6968911387_6338e4b92d_b.jpg)
còn đây là vụ trà đá, cả đám khát nước, gọi bình trà, China tea, họ đem bình trà nóng phỏng mỏ lên, gọi thêm đá, có 1 cái thau đá nho nhỏ, hết thau đá đó gọi tiếp, và cuối cùng là tính trà và đá riêng. Bên Myanmar cũng vậy, nước riêng và đá riêng.
(http://farm8.staticflickr.com/7193/6968912799_02c49ee2e3_b.jpg)
Và xong bữa ăn tối. Tụi tui đi ra trung tâm chơi, chả nhớ chỗ nào, cứ chỗ nào khác Chinatown thì gọi đại là trung tâm.
Chả hiểu sao chỗ chút xíu mà tập trung quá trời biển quảng cáo luôn.
(http://farm8.staticflickr.com/7182/6968922273_afc6ea2b91_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7188/6968925437_e1c4836374_b.jpg)
và lúc này thì một cơn mưa lớn đổ xuống, cả đám lên rapidKL đi về Chinatown. Về tới nơi mưa vẫn còn, nên chỉ chơi loanh quanh trong trạm xe điện, tụi tui mua 1 chai nước ở máy tự động, nhưng nó bị rớt ra ngoài và kẹt vậy luôn, tốn 2RM thì phải
(http://farm8.staticflickr.com/7183/6822802812_3439b65445_b.jpg)
và kết thúc bằng cái hình trên tường trong phòng tụi tui ở.
(http://farm8.staticflickr.com/7047/6968925937_04e54ce407_b.jpg)
Sáng hôm sau đi chơi tự do, ai muốn đi thì dậy sớm, ai muốn ngủ thì cứ ngủ, tới trưa thì tới chỗ KL Sentral đón xe ra sân bay. Vé tụi tui đã mua hôm trước, mua khứ hồi luôn, được giảm giá. Và chuẩn bị qua Myanmar.
Nguồn ddth.com Link: http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i#ixzz1po60AOL3 (http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i#ixzz1po60AOL3)
Đi 'bụi' Malaysia với 5 triệu đồng (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/di-%27bui%27-malaysia-voi-5-trieu-dong/)
kinh nghiệm du lịch bụi Malaysia -> Myanmar -> Thai Lan -> VietNam (http://hoidulich.com/kinh-nghiem-du-lich/kinh-nghiem-du-lich-bui-malaysia-gt-myanmar-gt-thai-lan-gt-vietnam/)
Bí quyết trở nên thân thuộc ở Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/bi-quyet-tro-nen-than-thuoc-o-malaysia/)
Những điều cần biết khi “ta balô” Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/nhung-dieu-can-biet-khi-ta-balo-malaysia/)
Có hay không chuyện nữ khách đến Malaysia bị bỏ bùa?? (http://hoidulich.com/du-lich-cac-nuoc-asean-khac/co-hay-khong-chuyen-nu-khach-den-malaysia-bi-bo-bua/)
Kinh nghiệm du lịch Thái Lan và mua sắm ở Malaysia (http://hoidulich.com/du-lich-thai-lan/kinh-nghiem-du-lich-thai-lan-va-mua-sam-o-malaysia-!!!/)
Tất tần tật những điều cần biết về Malaysia (http://hoidulich.com/tags/?tagid=3507)
-
Phần 2, Myanmar (Burma).
Làm thủ tục xuất cảnh Malaysia cũng nhanh lắm, lúc nhập cảnh, họ dán vào passport 1 miếng giấy nhỏ nhỏ có 2 phần, giống như visa vậy, lúc nào xuất cảnh thì họ sẽ xé phần kia ra và đóng dấu, vụ này thì quên chụp hình, nhưng các bác rảnh rảnh cứ đi thử 1 chuyến là biết ngay. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng một nếm.
(http://farm8.staticflickr.com/7044/6822839998_c001d0ef71_b.jpg)
Đi máy bay giá rẻ, họ sẽ bán nước, đồ ăn trên máy bay, trên này mấy bác cứ đem đô Mỹ theo cho dễ thanh toán, hoặc là visa credit, bữa trước tui có đọc một bài, ông kia nói ổng xài visa debit không thanh toán được, chắc tại lên máy bay thì cái máy charge tiền không kết nối được để kiểm tra xem tài khoản này còn tiền không, nên cuối cùng người ta trả lại thẻ, còn thẻ visa credit thì thanh toán được. Trên máy bay sang Myanmar, họ sẽ phát cho tờ giấy điền tên tuổi, địa chỉ ở Myanmar bạn sẽ ở, chỗ này thì tụi tui điền Yoma hotel ở Yangon, khách sạn này nổi tiếng với dân phượt quá rồi, nếu bạn đi Myanmar, thì có thể lên book ks này trước khi đi, tụi tui hông book, chỉ ghi vậy thôi, trong form xin visa cũng ghi địa chỉ khách sạn này luôn. Sau khi lấy hành lý thì trước khi qua cổng ra ngoài, bạn sẽ qua một cái máy quét, giống như ở Việt Nam, và điền một form khác, form này nói về bệnh tật hay gì đó tui quên rồi, tại anh nhân viên ở đây đưa và chỉ luôn phải check vô chỗ nào, làm cho có thủ tục vậy mà. Ở sân bay có bản đồ của thủ đô, mỗi người lấy một cái tham khảo, rồi ra kiếm taxi về trung tâm.
Và đón tụi tui là một ông nhân viên của cty du lịch, ổng đòi mỗi chiếc xe về trung tâm là 15 USD, chở 7 người. 1 USD đổi ra tiền Myanmar khoảng 800 Kyat, từ này đọc là "chạt" hay "chat" , chữ K đầu họ đọc là "ch". Ở Yangon không cho phép xe 2 bánh lưu hành, bởi vậy không có chiếc xe đạp hay xe máy nào ngoài được, xe xích lô thì có, và xe xích lô kiểu dáng cũng khác ở VN. Đây là taxi, có biển số màu đỏ, và tay lái nghịch, nhưng vẫn chạy bên tay phải, chỗ nào tài xế không thấy đường thì ổng chồm qua trái ngó đường rồi chạy tiếp!
(http://farm8.staticflickr.com/7194/6968975565_47aa4918db_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7061/6822851910_19a9d0fb2f_b.jpg)
Lưu ý là tiền USD bên này rất khó xài, bạn phải dùng tiền mới từ năm 2006 về sau, và tờ tiền không được đóng mộc của ngân hàng hay tiệm vàng, các tờ tiền USD mua ở VN hay bị đóng mộc xanh mộc đỏ bé xíu, qua đây người ta không lấy, tờ tiền bị gấp ở giữa cũng bị trả lại, túm lại tờ tiền nào hoàn hảo mới được họ chấp nhận. Nhưng tiền của Myanmar thì ngược lại, rách te tua, tới nỗi cầm không được phải bỏ vô bịch nilon để lưu hành họ vẫn xài.
Ở bên này người dân đa số là nghèo, tiền của khách du lịch vào tay của chính phủ hết, nên những người đi du lịch về hay bảo mọi người nên sử dụng dịch vụ của người dân thì họ mới có tiền.
Tụi tui về tới Yoma, vô hỏi thì không còn chỗ cho 14 người, Mamu bảo tụi tui về văn phòng của ổng, rồi ổng gọi điện kiếm chỗ cho ở, tụi tui theo ổng, bây giờ là khoảng 6g tối, lội bộ theo ổng chừng 15ph thì tới cao ốc có văn phòng của ổng, lên đó phơi sáng được cái hình:
Đây là chùa Vàng nổi tiếng ở Myanmar
(http://farm8.staticflickr.com/7040/6968968617_17b5831c74_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7040/6968969133_67b967d67a_b.jpg)
Sau 30ph gọi điện, cuối cùng ổng kiếm được 1 chỗ cho tụi tui, ở Chinatown luôn, cái nhà đó gọi là GuestHouse, giá 10USD/người, mỗi phòng ở được 2 người, có máy lạnh, giường treo sẵn cái mùng (hay còn gọi là màn) mấy năm không giặt, tụi tui chẳng dám thả mùng, cứ để vậy cho muỗi cắn, toilet thì tương đối, không có nước nóng. Món ăn bên này rẻ nhất là cơm chiên gà, mà thật ra là trứng gà, giá 2000 Kyat. Ăn cơm chiên riết mấy đứa lập ra cái hội bị táo bón vì cơm chiên. Nước và đá tính riêng, cơm chiên có kèm thêm món rau, đó là bắp cải - hay dân Đà Lạt thì gọi là bắp sú, sú - bào nhỏ trộn với tương ớt. Sầu riêng bên này cũng có, một trái giá 15.000 Kyat, cỡ 400k VND, trái to lắm, bao nhiêu kg thì không nhớ. Tụi bạn đi mua dưa hấu, hỏi bao nhiêu, họ bảo 1000Kyat, tụi bạn trả 800, họ gật đầu, suy nghĩ sao trả còn 600, họ cũng gật đầu, lát sau cắt dưa xong, đòi 1000.
Ngày hôm sau tụi tui đi đổi tiền, và tham quan lòng vòng thành phố, cũng dịch vụ của Mamu, mà tụi tui gọi là ông chăn gà. Một số cảnh đường phố:
(http://farm8.staticflickr.com/7049/6968969895_982abc5b75_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7191/6822846936_7d0b33b760_b.jpg)
người thu gom rác
(http://farm8.staticflickr.com/7069/6968971045_d9b8ab5c4d_b.jpg)
Các nhà sư đi khất thực:
(http://farm8.staticflickr.com/7058/6822849622_64387a2679_b.jpg)
Điện thoại công cộng, qua đây bạn sẽ thấy nhiều hình ảnh này, bên này điện thoại, internet là cái gì đó xa xỉ, không phải ai cũng có di động, sim di động rất mắc, và điện thoại bàn công cộng kiểu này là dễ thấy nhất.
(http://farm8.staticflickr.com/7194/6969569235_ab1fe54891_b.jpg)
chị chủ tiệm điện thoại công cộng, đang chỉ đường cho tụi tui:
(http://farm8.staticflickr.com/7048/6968973615_74e2b1be79_b.jpg)
sợi dậy thòng từ trên xuống là cách mà họ gọi nhau hoặc chuyển đồ lên xuống, và rất là nhiều.
(http://farm8.staticflickr.com/7053/6969569029_f41d2f46f0_b.jpg)
Tờ 5000 Kyat:
(http://farm8.staticflickr.com/7064/6823444910_219501cfc0_b.jpg)
lại cơm chiên:
(http://farm8.staticflickr.com/7180/6969567455_ccb4f2f907_b.jpg)
Dây điện chằng chịt, cũng không thua gì ở VN.
(http://farm8.staticflickr.com/7200/6969565895_05b41a0f90_b.jpg)
quạ:
(http://farm8.staticflickr.com/7054/6969619475_8dc9c190be_b.jpg)
Mặc quần dài là VN, mặc Longi là Myanmar
(http://farm8.staticflickr.com/7057/6969593561_d5742339a4_b.jpg)
Ngân hàng bên này 10h30 mới bắt đầu làm việc.
Nguồn ddth.com Link: http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i/page2#ixzz1po7coTzY (http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i/page2#ixzz1po7coTzY)
-
Tiếp theo là chuyện đi chùa Vàng, cái hình tui phơi sáng lúc đầu đó, chùa có tên là Shwedagon, là chùa lớn ở Myanmar, nếu đi để chụp hình thì đi cả ngày mới hết. Đây là một quần thể chùa bao gồm 1 tháp trung tâm và 1000 tháp nhỏ, và có lịch sử khoảng 2500 năm, sách nói vậy. Cái biển số xe ở hình trước là xe chở tụi tui đi city tour, họ chở tới chùa Vàng này trước. Vào cổng thì việc đầu tiên là .. tiền vé. Vé tham quan chùa là 5 USD/người, và họ cũng chỉ nhận tiền đô sạch thôi. Giày dép sẽ được gởi ở dưới, và ai mặc đồ ngắn quá hoặc không lịch sự sẽ không được vào chùa, vd như quần short ngắn trên đầu gối, áo 2 dây (spaghetti shirt) hoặc áo wireless, bạn phải đem đồ dài theo để thay ra, hoặc phải thuê mướn gì đó. Sau đó có thang máy đưa lên lối vào chùa, và đây là hành lang sau khi ra khỏi thang máy:
(http://farm8.staticflickr.com/7194/6976471447_65027f81ff_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7058/6976472487_be4bf76a8d_b.jpg)
Cái tháp này cao cỡ 100m, mấy tấm tui chụp đứng máy thì lại chụp người, còn tấm nào chụp cảnh thì lại mất cái tháp, hix
. Trời thì nắng chang chang, rất gắt, cộng thêm cái màu vàng của chùa nữa, lên hình nó ra như vậy.
(http://farm8.staticflickr.com/7178/6976491341_b637acb5d5_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7202/6976492149_8a62d336e3_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7208/6830369762_64940b8690_b.jpg)
Cái sân này bị phơi nắng cả ngày, ra đứng chút là nhảy như khỉ vậy.
còn đây là trong mát:
(http://farm8.staticflickr.com/7070/6976509931_1901f6b814_b.jpg)
có 1 tấm chụp toàn cảnh cái tháp đây, cái này chỉ là cái tháp trung tâm thôi, còn xung quanh tứ phía còn nhiều tháp nữa, tụi tui chỉ vô đây hơn 2 tiếng, không đi hết được. Nếu bạn nào có đi thì nên sắp xếp đi buổi sáng, đi tới chiều.
(http://farm8.staticflickr.com/7048/6830387738_afff2d7660_b.jpg)
Hoa, hay còn gọi là bông
(http://www.ddth.com/images/smilies/biggrin.gif)
(http://farm8.staticflickr.com/7179/6830389312_efb6ed82a1_b.jpg)
Hè hè, đêm đầu tiên lúc phơi sáng, tui tự hỏi nó chiếu sáng cái tháp này bằng cái đèn gì, và đây là câu trả lời:
(http://farm8.staticflickr.com/7190/6976515571_6c211a15cb_b.jpg)
Một số chỗ đang được thợ sơn sửa lại, trời rất là nóng, tui đi trong mát mà muốn chảy mỡ, còn những người này phải làm ngoài nắng. Họ lấy áo lấy mũ che nắng, mỗi người có một nghề, một công việc.
(http://farm8.staticflickr.com/7194/6976518671_e25e6e7500_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7063/6976521495_4a36b90eed_b.jpg)
Những nhà sư trong chùa.
(http://farm8.staticflickr.com/7047/6830399188_b56b375020_b.jpg)
Một bạn cùng nhóm đi xem tuổi tác tướng số gì đó, dĩ nhiên là bằng tiếng anh, và ông sư đọc kinh cầu phúc bằng tiếng Myanmar, sau đó ổng nói đại loại là ổng ngày nào cũng phải dậy sớm, mỗi tuần được ra ngoài khất thực mấy lần đó blah blah blah, bạn đó nghe hoài vẫn không hiểu là ổng muốn gì, hồi sau mới biết là ổng xin tiền.
Chỗ bán hàng lưu niệm.
(http://farm8.staticflickr.com/7188/6830400838_51784dc773_b.jpg)
Hình tui post theo thứ tự thời gian, tui chụp cái nào trước thì post trước, do đó nó lộn xộn không ăn nhậu gì với nhau cả.
Ông tài xế đồng thời là hướng dẫn viên luôn, ổng nói tiếng Anh cũng tốt, nhưng nói ít, tại ổng làm tài xế là chính, ổng chở đi chùa Phật nằm. Đây là trên đường đi
(http://farm8.staticflickr.com/7043/6833474398_ec898464f1_b.jpg)
Chùa này thì miễn phí, chỉ phải gởi dép ở ngoài thôi, vì bên này vô chùa là phải bỏ dép bên ngoài, với họ hay đi chân đất, nên từ già tới trẻ đều mang dép xỏ ngón, tui cũng mang theo một đôi xỏ ngón, để xỏ cho nhanh, mà lỡ có mất cũng đỡ tiếc nữa.
Vô đây thì tui hết hứng chụp hình rồi, nên không có chụp nhiều, chỉ bấm vài tấm, tượng Phật nằm rất là lớn, tui chỉ chụp một phần, với máy gần hết pin rồi, do buổi trưa chụp ở quán QQ, chùa Vàng, với các người mẫu trong nhóm
...
(http://farm8.staticflickr.com/7056/6833472948_dda62c5648_b.jpg)
bàn chân Phật
(http://farm8.staticflickr.com/7184/6979599099_ec8982394a_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7199/6979598099_ae6f960985_b.jpg)
Và một nhà sư đang ngồi bấm dt
(http://farm8.staticflickr.com/7043/6979600727_4d4818da64_b.jpg)
Tụi tui ngồi trong này nghỉ, có một ông người Myanmar lớn tuổi tới bắt chuyện, tất nhiên là tiếng Anh, ổng hỏi tụi tui ở đâu tới, rồi đi đông không blah blah, tụi tui hỏi lại là ổng từ đâu tới, ổng bảo ổng là người Myanmar, xong ổng chỉ xuống cái ông đang bận, tụi tui hỏi cái này gọi là gì, ổng bảo longi, mặc rất là mát, tụi tui không biết ở trong có bận gì không nữa. Chẳng thà ngang tuổi thì hỏi được, đây người lớn hỏi vậy đâm ra thiếu lịch sự, nên tới giờ vẫn là một thắc mắc với tụi tui. Bên này già trẻ lớn bé gì cũng bận trang phục này, từ lái xe, đạp xe xích lô, thậm chí cả người gom rác mà tui chụp ở trang trước, mấy người thợ sơn tượng Phật...
Vào đây chừng 15ph thì tụi tui ra ngoài, đi tiếp chỗ khác, donation cho chỗ giữ dép của chùa. À vô chùa thì chỗ nào cũng có thùng donation, cái này thì vô kể.
và tấm cuối khi thăm chùa này:
(http://farm8.staticflickr.com/7186/6833473806_87c757c7ff_b.jpg)
Nguồn ddth.com Link: http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i/page4#ixzz1poA1LBef (http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i/page4#ixzz1poA1LBef)
-
Sáng hôm sau thì chuẩn bị đi chùa Kyaiktiyo (chữ Ky đọc là ch nha) và Golden Rock, chỗ này cách Yangon gần 1 ngày đường xe hơi, nên tụi tui tốn 2 ngày cho chỗ này. Sáng dậy sớm, đi ăn sáng tự túc, mỗi đứa được phát 10.000 Kyat muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn. (À quên nói từ đầu, tiền quỹ mỗi người góp vào là 300USD, cho gần 9 ngày, nếu thiếu thì đóng thêm, bạn thủ quỹ làm việc rất tốt, thu chi ghi rõ ràng). Tụi với 2 nhỏ bạn đi ăn sáng, gần nhà, chỗ này bán giống mấy chỗ hủ tíu ngoài lề đường bên mình, tụi tui nói tiếng anh nhưng người bán hông hiểu, cuối cùng phải nói bằng tay, thấy thằng nhỏ kia đang ăn, tụi tui chỉ vô cái tô của nó, rồi chỉ vô cái rổ đựng sợi giống sợi phở, bà bán mới lấy cái chén nhỏ, múc 1 muốn nước, rồi làm động tác bỏ sợi phở vào, tụi tui gật đầu, giơ 3 ngón tay ra, chỉ vô 3 đứa, bà bán gật đầu, vậy là xong. Khẩu vị ngon, lạ miệng, mỗi tô giá 500 Kyat, khoảng 13-14k VND, rẻ.
Xe tới và tụi tui lên xe, xe máy lạnh hôm qua đi đó, ông tài xế hôm qua luôn, cũng bận longji lái xe bên tay phải. Dọc đường đi thấy cái BIDV này:
(http://farm8.staticflickr.com/7037/6982274883_3bfef2ab38_b.jpg)
Cờ (bài) mà không có gió (phong) nên không biết phải cờ của VN hay không.
(http://farm8.staticflickr.com/7049/6836150800_71057b3ec6_b.jpg)
Cảnh này trên đường đi
(http://farm8.staticflickr.com/7205/6836151690_4360a7e74e_b.jpg)
Đây là cảnh xe khách bên này các bác ạ. Thời bao cấp thì tui chưa sinh ra, nhưng với những bộ phim trắng đen mà tui đã được xem qua thì y chang như bên này. Xe khách nhồi nhét kinh lắm, cái xe nhỏ vậy chứ 40 người, thêm 1 mớ hành lý, mấy chiếc xe hơi bên này toàn xe cũ, loại mà 2 cái kính chiếu hậu nằm phía trước cabin kìa, chứ xe ở VN bây giờ chỉ toàn loại kính chiếu hậu nằm ngay cửa xe thôi. Theo đúng như ở VN hồi trước thì khách đi xe người ta gọi là "hành khách", còn bây giờ mới gọi là "quý khách". Nghe má tui nói hồi xưa đón xe khách, nó thấy mình là nó bưng liệng lên xe rồi, bên này thấy xe buýt còn khủng hơn ở VN, khách chạy chưa tới là lơ xe đã ôm thảy lên xe rồi, 1 chiếc xe buýt chạy trong thành phố người ta đu tới cửa xe luôn, mà tài xế vẫn phóng ào ào.
(http://farm8.staticflickr.com/7048/6982337171_748a3ce89d_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7039/6982277973_ff0419366d_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7193/6836153270_d31bae7302_b.jpg)
Thầy chùa cũng phải lên nóc ngồi
(http://farm8.staticflickr.com/7194/6836153706_ca8415d5e1_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7193/6836154206_4e66fc8390_b.jpg)
Giữa đường tụi tui thấy có 1 chỗ cảnh đẹp lắm, mà không biết là cái gì, hỏi ông tài xế, ổng nói gì đó nghe không ra, tụi tui có ý muốn chụp hình chỗ đó, thế là ổng quay xe lại, và đọc kỹ thì ra đó là nghĩa trang!
Đây là chùa Tàu, chùa này miễn phí, khách tham quan không cần phải đóng tiền tham quan + tiền chụp hình. Vô đây cũng phải bỏ dép ở ngoài, và tui lại mang giày, tui không có vô trong, chỉ đứng ngoài chụp hình. Kinh nghiệm là bạn nào đi chùa mang giày + vớ thì nên chuẩn bị 1 bịch khăn ướt (giống bịch khăn ướt tuổi teen) để lau chân.
(http://farm8.staticflickr.com/7177/6982281101_f3732f27bf_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7037/6836156420_16f7d1ece1_b.jpg)
này thì dái mít, không trước thấy bên thread trái cây thì phải, d mít Myanmar so với d mít VN xem sao
(http://farm8.staticflickr.com/7051/6982324607_249e2fbdbd_b.jpg)
Lại lên đường đi tiếp nha.
Địa điểm tiếp theo là chùa Phật 4 mặt, ở đây có 4 ông Phật quay 4 hướng khác nhau, và đứng từ xa đã thấy tượng Phật rồi.
Đây là chùa có thu phí, cả phí tham quan và phí chụp hình, tụi tui hông vô. Nhận xét riêng của tụi tui là chùa mà làm tiền nhiều quá! Không phải chỉ chỗ này, trong chuyến đi còn vài chỗ nữa.
(http://farm8.staticflickr.com/7040/6982283349_1ac1a86e7b_b.jpg)
Cub nồi đồng cối đá nè
(http://farm8.staticflickr.com/7204/6836226662_97bac6a3c7_b.jpg)
Chỗ này tạc tượng gỗ bán, ở trước cổng chùa.
Sao nó vểnh lên dễ sợ.
(http://farm8.staticflickr.com/7040/6982353459_8c22722ee3_b.jpg)
Tài xế treo bó cây ở kiếng chiếu hậu, hông biết làm gì
(http://farm8.staticflickr.com/7057/6836227914_cc8d9619d0_b.jpg)
Và kết thúc thăm chùa này.
Và tới chùa Phật nằm tiếp theo, tới đây thì nắng quá + đói nữa, tui hết hứng chụp hình rồi. Không có tấm nào chụp hình Phật, tui post tấm có người vào vậy
(http://farm8.staticflickr.com/7189/6836254536_1b97888f68_b.jpg)
và gạch
(http://farm8.staticflickr.com/7190/6982382379_a7da0f79e2_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7195/6836257682_6fb9e1764e_b.jpg)
Tới đây nắng chói chang, tụi tui còn đi thăm 2 cái chùa nữa mới đi ăn trưa. Chỗ này chỉ đứng ngoài chụp hình chứ hông vô.
(http://farm8.staticflickr.com/7194/6836258714_649b128baf_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7189/6836263312_801ca64398_b.jpg)
Trẻ em đi học về:
(http://farm8.staticflickr.com/7195/6982390737_b3c7ae4736_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7186/6982392305_a5d8bca57b_b.jpg)
Tụi tui ăn cơm trưa rồi đi tiếp, ăn trong nhà hàng China, nhưng người Myanmar phục vụ, ông chủ là Chinese. Cơm họ bán riêng, mình ăn hết có người bới cơm cho mình, phục vụ tới tận răng, đi toilet xong có người đứng ngoài xé giấy đưa cho lau tay. Bữa cơm gọi món sườn xào chua ngọt, sườn ở đây họ bỏ dấm, như đã nói ở bài trên, ăn nó kì kì, còn vài món kì kì nữa mà tui quên rồi.
Chỗ này là trạm dừng chân giữa đường, coca cola 1000 Kyat, cafe gói cũng vậy. Họ để cafe trong cái rổ, khách muốn uống loại nào thì lấy loại đó rồi trả tiền, họ sẽ cho 1 cái tách nước sôi để pha. Hoàn toàn không có cafe phin nha. Qua đây thèm cafe mấy ngày mà không có uống.
(http://farm8.staticflickr.com/7194/6836269704_c28d353c75_b.jpg)
Và địa điểm cuối là resort dưới chân núi Golden Rock, cũng chỗ này hình như 30$/phòng, resort có máy lạnh, nước nóng, sạch sẽ. Chỗ này tụi tui xài tiền có dấu mộc được thì phải, họ không kiểm tra kỹ. Tới đây thì gần như kết thúc ngày.
Nguồn ddth.com Link: http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i/page9#ixzz1poFFHXvM (http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i/page9#ixzz1poFFHXvM)
-
Resort này tên gì tui quên mất tiêu rồi, cảnh nó như vầy:
(http://farm8.staticflickr.com/7059/6838831056_61a1e436db_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7047/6838820002_2d15220e4b_b.jpg)
tụi tui đi ăn tối ở quán này, Myanmar food, tô nào tô nấy bự chành bành, ăn no luôn. Nước uống thì hơi mắc, nước suối 1000Kyat/chai,
(http://farm8.staticflickr.com/7180/6984944285_933231edff_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7060/6984944767_75dff19907_b.jpg)
họ treo tờ lịch:
(http://farm8.staticflickr.com/7200/6838820488_ff890d8ddf_b.jpg)
Bắp nướng, 500 Kyat / 2 trái, mua 4 trái, mỗi trái bẻ 3 khúc.
(http://farm8.staticflickr.com/7192/6838822112_deba949f13_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7192/6838822112_deba949f13_b.jpg)
Nước uống miễn phí, ở đây thấy rất nhiều bình nước như vậy, cho khách lỡ đường khát nước.
(http://farm8.staticflickr.com/7067/6838823148_a138195da2_b.jpg)
Ở đây cũng có quán cafe, nhưng tui hông vô mà về ngủ, sáng dậy sớm đi lên núi nữa, cafe cũng dạng gói, ngoài ra còn có thức uống khác.
Ở trong chợ có cái đài phát thanh, họ mở ra loa lớn, giống như ở dưới quê có cái đài truyền thanh hay mở lúc 5h chiều. Tụi tui nghe họ đọc gì đó từ 5h tới 9h, đi lang thang vô tới chợ thì thấy có 3 ông đang ngồi đọc bản tin.
Trong chợ bán đồ lưu niệm + đồ ăn, giống như mấy chỗ du lịch ở VN, trời tối hông chụp hình được, chụp tấm nào cũng nhòe bét.
Sáng sớm hôm sau 5h dậy, tính bắt chuyến xe đầu tiên đi lên núi, và xe nó như vậy
(http://farm8.staticflickr.com/7210/6984946847_37ed63dcc3_b.jpg)
cái thùng phía sau, gác 6 cây gỗ, mỗi cây phải ngồi 6 người, thêm cái rọ phía sau, tổng cộng là 42 người, thêm 5 người vô ngồi chung với tài xế nữa. Đủ vậy mới chịu chạy. Ngồi xe này đi lên núi, giống như chơi trò chơi fanta trong Đầm Sen á. Tui đi không đem theo áo lạnh, ở đây lạnh như Đà Lạt, cũng may là không bị bịnh, cứ sợ bị bịnh trước khi kết thúc chuyến đi thôi.
lên tới chân núi, tụi tui phải đi bộ lên chùa, dốc lên chùa rất cao, đi bộ cỡ gần 1 tiếng, lè lưỡi thở như chóa. Đây là cái kiệu, ai mệt quá không đi nổi thì thuê kiệu, mỗi kiệu có 5 người khiêng, giá 1 lượt đi là 10000Kyat.
(http://farm8.staticflickr.com/7177/6838824856_707832829a_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7061/6984952101_cb6bf830d4_b.jpg)
Đây không phải cái kiệu.
(http://farm8.staticflickr.com/7036/6838826152_e1d78312c2_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7206/6838826954_b4576da5f5_b.jpg)
Thồ hàng:
(http://farm8.staticflickr.com/7179/6838827714_bb52a0dd9b_b.jpg)
Lên tới cổng chùa, trong chùa có hòn đá vàng, tụi tui bị chặn lại bắt mua vé, mỗi vé 6$, dân Myanmar thì không phải mua vé.
(http://farm8.staticflickr.com/7053/6838829388_e0204e303d_b.jpg)
Cổng chùa:
(http://farm8.staticflickr.com/7184/6984953755_b2e0e7098b_b.jpg)
Vào tới cổng chùa là khách sạn cho những người không muốn nghỉ dưới chân núi, khách sạn này có internet, wifi, tui tranh thủ vô đây check in được facebook một phát. Trước cửa khách sạn có một cục đá vàng giả:
(http://farm8.staticflickr.com/7176/6985007967_2cdd5f09ac_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7185/6985009071_214896ed28_b.jpg)
Đường lên chỗ cục đá lớn là một quãng đường đầy cạm bẫy, đầu tiên là có mấy người đứng trước cửa phòng, họ chỉ vào trong, tụi tui vào trong, họ giới thiệu sơ sơ trong đó, bàn chân Phật, các tượng phật, ở đây có cái lạ là có mấy cái tượng người quỳ cầu Phật, hai bàn tay chắp lại, họ lấy tiền cuộn tròn nhét vào tay của mấy cái tượng đó, nhìn kì kì. Họ nói khoảng 2ph rồi chỉ vô cái thùng tiền nói donation. Tụi tui xem như bị gài.
Đường đi lên cục đá vàng, các thùng donation để rải rác, có người ngồi canh. Tụi tui xách dép đi tiếp:
(http://farm8.staticflickr.com/7040/6985009743_aa12ea8031_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7044/6985010533_4f34a804e0_b.jpg)
Đây là cục đá vàng thật:
(http://farm8.staticflickr.com/7042/6985012763_1ecf2d0a86_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7054/6838889394_841c730102_b.jpg)
gần đó có mấy cái ống nhòm, muốn xem phải nộp tiền, xem cục đá vàng, xem cảnh nhìn từ trên núi xuống.
(http://farm8.staticflickr.com/7042/6985014823_2f3b1bbc8f_b.jpg)
Cục đá này được xây rào lại, có cửa vào, có bảo vệ canh, không được đội nón vào đó, và phụ nữ không được vào, đàn ông mới được dát vàng lên cục đá, họ có bán mấy miếng vàng lá này, người ta mua rồi vào dát lên. Tui vào đây chụp hình xong rồi đi ra, ông bảo vệ ngồi ngay cửa chỉ cái thùng tiền kêu donation, tui gật gật rồi đi ra luôn, mua vé hết 6$ rồi ông ạ. Xung quanh đây toàn là thùng tiền, nhiều lủ khủ. Và xong, đi xuống núi, đi bộ xuống chỗ bãi xe. Lúc xuống thì tui đi một mạch, hết 20ph, thở lè lưỡi. Leo lên xe ngồi chờ hơn 1 tiếng mới đủ người, đủ người nó mới chịu chạy.
Khi sáng đi không chụp được cái cảnh đường dốc quanh co, giờ chụp bù đây, một tay ngồi vịn xe, một tay bấm, hồi sáng do ngồi phía trong, với lạnh quá nữa.
(http://farm8.staticflickr.com/7202/6838891708_7c920b1571_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7065/6985015503_4bb697ae49_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7044/6838895018_7e4529ba4c_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7038/6985018581_a81c9b548d_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7046/6838899134_c00491c6e7_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7185/6985023719_b8bea8c2a1_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7070/6985025403_a6693cdc66_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7044/6985026645_e675a61b09_b.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7178/6838906376_09f860cff3_b.jpg)
Tấm hình cuối là họ dừng xe lại thu tiền, bên này không thu tiền trước, mà đi gần tới chỗ cần tới mới dừng lại thu tiền rồi đi tiếp, cũng có người đứng kiểm tra coi xe có chở đủ khách hay không, có trạm thu phí hoạt động bằng cơ bắp.
Bên này họ làm đồ chơi bằng gỗ, tre như súng, đao, kiếm bày bán rất nhiều dọc đường.
Tụi tui về tới resort thì gần 1h trưa, và năn nỉ họ không thu thêm tiền vì checkout sau 12h, ăn trưa rồi về lại Yangon. Hôm nay là ngày cuối ở Myanmar. Tui với 2 nhỏ bạn book vé đi Thái Lan trước, sáng 8h bay rồi, còn mấy người kia thì đi chuyến sau, 3h mới đi.
Về tới Yangoon, ông tài xế cho đi thăm 2 cái chùa nữa, chùa này tui mới tới trước cửa, chưa có vô, đứng tuốt ngoài xa, bấm vài tấm, có 1 ông chạy ra thu tiền camera, 300Kyat/máy, tui đóng cho 1 máy rồi đưa thẻ cho tụi kia vô. Đám bạn cởi dép xách theo vô chùa thì bị họ giữ lại bắt phải gởi dép, tụi tui ghét quá cử vài đứa ở lại canh dép, và một đám đi vô. Mấy người dân địa phương xách dép vô được mà tụi tui thì không, chùa này làm tiền quá.
(http://farm8.staticflickr.com/7185/6985029019_c3fda4357b_b.jpg)
Tới đây thì kết thúc chuyến đi Myanmar 4 ngày. Ban đầu dự tính là đi Bago, chỗ đó cảnh đẹp, nhưng cuối cùng vì mấy vụ nhà trọ mà bể show. Lần sau tui có đi nữa thì sẽ plan kỹ hơn. Tui muốn đi khinh khí cầu nè, đi thuyền nè, có cái cầu gỗ trên hồ mấy người đi phượt về chụp đẹp lắm.
Nguồn ddth.com Link: http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i/page13#ixzz1poK7tYl2 (http://www.ddth.com/showthread.php/1136139-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i/page13#ixzz1poK7tYl2)