Hội du lịch Việt Nam
Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Bắc => Tác giả chủ đề:: khidotdh88 vào Tháng Tám 11, 2008, 10:32:14 AM
-
Từ thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) đi ngược lên phía biên giới Trung Quốc khoảng 25km, mỗi buổi sáng thứ bảy, sẽ gặp một cảnh tượng lạ mắt: đồng bào dân tộc Mông, áo váy rực rỡ hai màu xanh, đỏ, tiếng ngựa hí, động cơ xe Minsk náo nức trong một phiên chợ vùng cao...
Đó là chợ phiên Cán Cấu, thuộc xã Cán Cấu, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, một trong không nhiều những phiên chợ độc đáo, rực rỡ nhất trong các vùng núi cao phía Bắc Việt Nam.
--------------------------------------------------------------------------------
Cách đây vài năm, khi Cán Cấu còn thuộc huyện Bắc Hà, chợ họp trong một thung lũng nhỏ, nay phiên chợ gối đầu lên một mỏm núi đá. Đồng bào Mông đỏ, còn gọi là Mông hoa, chủ yếu là phụ nữ với trang phục rực rỡ, mang đến chợ đủ thứ: váy áo, mía, mật ong, rượu, ngô, chó và cả trâu, ngựa, hợp với vải, muối, thuốc lào từ dưới xuôi lên, chợ Cán Cấu thành ngày hội của cả một vùng giáp ranh hai huyện vùng cao này.
Từ nhiều năm nay, Cán Cấu được xem là điểm đến không thể thiếu trong tour của các du khách nước ngoài khi đến Bắc Hà. Đi tàu chiều thứ năm, đến Bắc Hà chơi một ngày, sáng hôm sau thuê xe máy Minsk hay Uaz đi Cán Cấu, chiều về để sáng hôm sau lại dự chợ phiên Bắc Hà rồi buổi chiều ra ga Lào Cai về lại Hà Nội. Với du khách trong nước, tuyến Bắc Hà xem ra còn xa lạ bởi Bắc Hà không lợi thế về phong cảnh như Sa Pa.
Tuy nhiên, nơi đây hơn hẳn về tính hoang sơ và màu sắc dân tộc, người Mông ở Bắc Hà cũng rất hồn nhiên và mộc mạc, đồng bào không đòi tiền khi ta chụp ảnh như ở Sa Pa.
© Copyright 2008 Trung tâm Tin học - Tổng cục Du lịch (TITC)
SimplePortal