Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Chùa Quán Sứ, nơi có pho tượng có tóc  (Đã xem 2437 lần)

Đã thoát ra lequyen889

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 69
  • Total likes: 0
  • Karma: +30/-0
  • Hội du lịch kính chào quý khách
Chùa Quán Sứ, nơi có pho tượng có tóc
« vào: Tháng Một 30, 2013, 11:53:52 AM »
Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế tài chính với những nét văn hóa rất riêng dành cho du khách thập phương và du khách quốc tế tham quan thưởng ngoan.

Thật sự mà nói là ngay trung tâm Hà Nội với những phố phường náo nhiệt, tấp nập là hằng trăm ngôi chùa lớn nhỏ sau biết bao nhiêu năm thăng trầm vẫn giữ được nét cổ kính hoang sơ. Một trong những cảnh chùa du khách thập phương và du khách quốc tế cũng như Phật tử từ phương xa không ngại đường xa đến để chiêm bái chính là chùa Quán Sứ.



Chùa Quán Sứ nằm ở quận Hoàn Kiếm. Chùa thờ vị quốc sư là Nguyễn Minh Không. Năm 1943 tổng hội Phật Giáo đặt trụ sở tại chùa Quán Sứ. Đây là một ngơi chùa có quy mộ kiến trúc lớn và xây dựng theo kiểu 3 tầng mái, chính giữa là lầu chuông.

Khu tam quan là một sân rộng lát gạch và giữa sân xây dựng một chính điện cao hình vuông và còn có hành lang bao quanh. Hai bên đằng sau làm thư viện và dãy nhà khách và tăng phòng. Những dãy nhà tại chùa cũng trông thật cổ kính và còn rất trang nghiêm.



Khu tam quan của chùa có ba tầng mái, Điện Phật được bài trí một cách uy nghiêm, với những pho tượng  lớn và còn được trát vàng trông thật lộng lẫy. Phía trong cùng chùa Quán sứ thờ ba vị Tam Thế Phật trên bục cao nhất. Bậc kế tiếp thờ phật A di Đà và hai bên là tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí.

Chùa hiện nay là một trong rất ít ngôi chùa ở Việt Nam mà tên của chùa và những câu đối được viết bằng chữ quốc ngữ. Trải qua nửa thế kỷ thì chùa Quán Sứ cũng đã trải qua những hoạt động quan trọng của phật giáo Việt Nam.



Điểm đặc biệt độc đáo nhất ở chùa Quán Sứ chính là pho tượng Hòa thượng Thích Bình Lương, và còn trông như người thật, hết sức có hồn. Đó là một vị sư với chiếc áo cà sa vàng, ngồi xếp bằng với hai cánh tay thiền định phía trước, tuy chỉ cao chừng 50 cm nhưng được đặt trong tủ kính rất trang nghiêm và được thờ ngay chính điện trong gian nhà thờ Tổ. Pho tượng trông rất sống động đến nỗi rất nhiều du khách quốc tế có cảm giác như là người bằng xương bằng thịt đang ngồi thiền. Những đường nét nhỏ nhất cho đến từng long mì đều rất thật, đường gân tay cũng thể hiện một cách chi tiết và hết sức tinh tế.

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2031 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 16, 2008, 10:00:31 PM
Gửi bởi hikaruanh
0 Trả lời
1983 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 18, 2008, 03:45:52 PM
Gửi bởi TonyViet
0 Trả lời
2291 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 10, 2008, 11:15:53 AM
Gửi bởi Mr KAO
0 Trả lời
2228 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 05, 2008, 10:39:26 PM
Gửi bởi caotri
3 Trả lời
6707 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 16, 2014, 09:56:04 AM
Gửi bởi toiyeuem

Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Ngũ Hành Sơn - Hội An
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
460,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View