Mình mới đi cách đây 1 tháng, đường vào
thác Mai đoạn đầu rất đẹp, chạy rất phê, đường lán o, 2 bên là rừng cây đã lắm, nhưng đi hết khúc đường nhựa thì chỉ muốn quay xe ra, đường toàn đá chạy mà xót xe luôn. Vào chổ mua vé thì mấy anh dân quân ở đó nói là tới cuối năm 2020 là đường vào thác Mai sẽ làm xong, khi đó tha hồ mà đi, mình chạy tiếp thấy đá đổ 2 bên đường rất nhiều, chắc đường chuẩn bị làm thiệt, tóm lại chổ này rất thích hợp để cắm trại, yên tỉnh, không khí trong lành, đi ra bầu nước sôi thì có nước nóng để ngâm chân rất đã. Các bạn có thể xem qua 1 vài hình ảnh mình up dưới đây nha.
Đoạn đường đầu chạy rất phê
Tới đoạn này thì toàn đá, đoạn đường đá chắc phải hơn 10km
Tới đây rẻ trái qua Bầu Nước Sôi khoảng 1km, rẻ phải vô thác Mai khoảng 7km
Thác Mai có câu cầu nhìn rất đẹp mà nó quá củ kỹ, nên ko còn đi qua được
Dòng nước chảy rất êm dịu, nhìn vậy thôi chứ nước sâu lắm
2 bên là rừng cây um tùm
Trong rừng có rất nhiều khu đất trống để căm trại,
Thác Mai cho phép cắm trại qua đêm.
Buổi trưa có nhiều người ra đây câu cá
Hồ nước nóng ở Bầu Nước Sôi