Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: lequyen889 vào Tháng Một 21, 2013, 03:41:28 PM

Tiêu đề: Dốc Lết, tuy mệt mà vui
Gửi bởi: lequyen889 vào Tháng Một 21, 2013, 03:41:28 PM
Cái tên Dốc Lết ngày nay không còn xa lạ với những du khách trong và ngoài nước, nhìn chung ai cũng choáng ngợp trước một nét đẹp hoang sơ của cảnh biển xanh trong vắt, bãi cát trắng chạy dài xa tít tắp và những bóng cây dừa, chòi thú vị dành cho những ai yêu thích cảnh biển cho chuyến du lịch của mình.


Chỉ cách thành phố Nha Trang chừng 50 km, thuộc tỉnh Khánh Hòa, cái tên Dốc Lết được biết đến là vì từ xa xưa, du khách muốn đến được biển phải trải qua những đụn cát cao, những bãi cát ngăn cách biển có khi đến chừng chục mét, mà còn nhấp nhô do đó ai ai cũng vừa leo vừa thở hổn hển, nên có tên gọi là Dốc Lết.


Sự thanh bình đến tuyệt đối là cảm giác đầu tiên dành cho du khách khi tham quan Dốc Lết bởi những hàng, những cánh rừng phi lao xanh mát rượi không một chút nắng gắt, rừng phi lao trải dài suốt 2,5 km. Bãi cát thì trắng phau với nước biển trong vắt đến nỗi nhìn thấy cả những hạt cát trắng lấp lánh dưới đáy. Với những đảo hùng vĩ ngoài xa thì Dốc Lết vân luôn yên bình nhẹ nhàng cho dù có bão đi chăng nữa.


(http://1.bp.blogspot.com/-FccEjb7nKLQ/UPz8ToJu-aI/AAAAAAAAAG4/pXNesyODnZ0/s400/doc-let.jpg)


Bãi tắm Dốc Lết với cấu tạo bằng những hạt cát nhỏ mịn, mỗi khi đặt chân dạo mát thì bạn luôn cảm nhận một cảm giác lạ thường so với những bãi cát tại những vịnh hoặc bãi tắm khác. Không bị ảnh hưởng bởi phù sa nhiều nên Dốc Lết có những bãi tắm không thua Đại Lãnh là bao. Sóng biển êm ả, vùng biển an toàn kéo dài hơn 100 mét, do đó tạo sự an tâm hơn cho du khách.


Sau những giờ phút vui chơi tung tăng sóng biển, nếu thấy mệt, du khách có thể lên bờ, dạo một vòng quanh những cánh rừng phi lao thẳng thăm tắp hoặc dừng chân trên những mái chò với chiếc ghế dài thơ mộng. Mái chòi là không gian thích hợp cho gia đình bạn bè muốn tìm một nơi nghỉ ngơi sau những lần vui chơi hoặc lết từ những bãi cát.


Một điểm thú vị khác dành cho du khách khi tham quan Dốc Lết chính là chợ hải sản với những loại tươi ngon nhất như tôm, ghẹ, cua, ốc và còn rất nhiều loài sò và ốc phong phú khác. Sau khi chọn mua xong thì chỉ việc dừng chân nghỉ ngơi trên những mái chòi là bạn sẽ được phục vụ những món nướng hấp thú vị nhất. Với việc thưởng thức từng con tôm, cua, trên một bải biển xanh tít tắp, làn gió nhẹ nhàng thoáng lướt qua gợi một cảm giác thật thú vị, một phong cách thưởng thức ẩm thực tuyệt hảo nhất.


(http://2.bp.blogspot.com/-B4BLZY3H39c/UPz9bGcN1II/AAAAAAAAAHE/DQNaEbOG738/s400/doc-let-nha-trang.jpg)


Sau
đó là nằm nghỉ ngơi tại những chiếc ghế bố, ngắm cảnh biển, núi hùng vĩ bao la xa xôi ẩn mình trong làn mây, làn sương chiều tà. Đâu đó là những chiếc ghe đánh bắt hải sản xa bờ và những chú chim kêu, gù nhau trong những bụi cây thấp ven đường. Với những cảnh sắc thú vị như thế thì không một lý do nào mà du khách trong và ngoài nước có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ cảnh thiên nhiên hoang sơ mà Dốc Lết mang đến.


Mỗi sáng sớm thức dậy chạy bộ trên bãi biển là cảm giác mà du khách ai cũng muốn trải nghiệm. Điểm lý thú chính là những làn sương mong manh chưa muốn tan biến trong cảnh hùng vĩ của những hòn núi cao, xanh và nước biển trong lành nhất. Những làn gió nhẹ thoáng qua như tăng phần sức mạnh cho du khách và cho những ai yêu thích thể thao. Đến trưa thì đây là khoảng thời gian thích hợp cho du khách tung tăng với những con sóng và nằm nghỉ ngơi, hoặc thuê một chiếc ca nô dạo vòng quanh Dốc Lết.


Thật vậy, tuy mệt thật nhưng cũng thật là vui và một cảm giác sung sướng trước những cảnh thiên nhiên kì thú nhất.
Mobile View
SimplePortal